Có con rồi mới thấu hiểu cho người làm cha làm mẹ là như thế nào . Con thật sự ko trách má luôn bênh vực cho con má .Vì bản thân con cũng luôn đau xót cho con trai của con . Nhưng mà không phải cứ mãi bênh mà ko dạy cho con má cái gì đúng , cái gì nên làm và ko nên làm , sai thì phải sửa chứ ko đc dung túng quá nhiều . Có thể suy nghĩ của má khác con cho nên con trai của má mới làm cho con đau đến như vậy . Thật sự khi má nói " Có má ở đây , má ko cho nó dẫn ai về nhà đâu con đừng lo " :) Rồi sau lưng con , má đã làm gì để tạo nên con bây giờ ?? Má trách con , má đồn con như thế này như thế nọ .Má quên rồi sao ? Hay là lúc đó má lỡ lời ? " Con đừng lo , sau này thằng Ty nó cũng sẽ bị quả báo thôi " . Má nói với mẹ con " Chị yên tâm đi , cháu nó ở đây có em lo " :) . Lời nói nào của má là thật? Lời sau lưng hay trc mặt con ? Thật sự , con sợ những người gọi là gia đình diễn viên vô cùng . Trước mặt fan thì nói nói cười cười , sau lưng lại khác hoàn toàn .
" Không ở trong chăn sao biết chăn có rận " ? Vâng , con đã ở trong chăn của nhà má 5 năm . Khoảng thời gian quá dài để nhận ra lòng tin ko tồn tại giữa thứ gọi là gia đình chồng và con dâu . Con biết con k hoàn hảo . Má và thằng Ty ghét con vì con dữ . Vâng , con thực sự dữ khi ai đó tung tin BỊA ĐẶT làm ảnh hưởng đến con và con con , gia đình con . Còn lúc con nói SỰ THẬT thì con trai má lại khóc lóc kể lể cho má , bé Trúc và mn lồng lộn lên
Đúng là sự thật khó nuốt trôi và khó thừa nhận vô cùng . Nhất là đối với má , con má , và gia đình má . Nếu má ko giấu em bé của con , ko hứa hẹn mãi , ko xạo với con em bé đang ở Italy :) Rồi lại bảo em bé bay về với thằng Ty , nó có đi Ý đâu mà bay hả má ? Má nghĩ hàng xóm nhà má bị đui hết sao ?
Cô Thanh nói với con " Trúc nó sinh đôi đó . Ty và nhà cưng nó lắm " . Ô hay , đó là chuyện của mn , liên quan gì đến con mà tự dưng pm vậy ạ ?Rồi cả má và cô Thanh dụ ngọt con , kêu con qua nhà kí giấy cho con nuôi . Lúc con ậm ừ r im luôn thì trở mặt . Thật đáng sợ . Rồi bây giờ mn tính đưa con vào tù vì con đã nói sự thật à ?
Mn k chấp nhận nổi hả ?
Con cháu sinh ra là trời ban cho . Nhà nôi hay nhà ngoại đều yêu thương , đều chăm lo CHUNG thì mới phải đạo chứ k phải xem như con vật mà nói kiểu " Con ở nhà ai ng nấy nuôi , nhà tao ko có ngu mà đi nuôi không công "
Ối giời , lý lẽ kiểu con nít 6 tuổi hay là kiểu nhà diễn viên đây ạ ?
*************
Mình cứ nhớ hoài " Nó lấy 90k của con đi mua tã đó má "
) Lúc đấy , mình đau xót vô cùng cực . Mình nghĩ " dis cụ , mình ngu ngốc khi sinh con trong cái nhà này quá rồi "
))
" Không ở trong chăn sao biết chăn có rận " ? Vâng , con đã ở trong chăn của nhà má 5 năm . Khoảng thời gian quá dài để nhận ra lòng tin ko tồn tại giữa thứ gọi là gia đình chồng và con dâu . Con biết con k hoàn hảo . Má và thằng Ty ghét con vì con dữ . Vâng , con thực sự dữ khi ai đó tung tin BỊA ĐẶT làm ảnh hưởng đến con và con con , gia đình con . Còn lúc con nói SỰ THẬT thì con trai má lại khóc lóc kể lể cho má , bé Trúc và mn lồng lộn lên
Đúng là sự thật khó nuốt trôi và khó thừa nhận vô cùng . Nhất là đối với má , con má , và gia đình má . Nếu má ko giấu em bé của con , ko hứa hẹn mãi , ko xạo với con em bé đang ở Italy :) Rồi lại bảo em bé bay về với thằng Ty , nó có đi Ý đâu mà bay hả má ? Má nghĩ hàng xóm nhà má bị đui hết sao ?Cô Thanh nói với con " Trúc nó sinh đôi đó . Ty và nhà cưng nó lắm " . Ô hay , đó là chuyện của mn , liên quan gì đến con mà tự dưng pm vậy ạ ?Rồi cả má và cô Thanh dụ ngọt con , kêu con qua nhà kí giấy cho con nuôi . Lúc con ậm ừ r im luôn thì trở mặt . Thật đáng sợ . Rồi bây giờ mn tính đưa con vào tù vì con đã nói sự thật à ?
Mn k chấp nhận nổi hả ? Con cháu sinh ra là trời ban cho . Nhà nôi hay nhà ngoại đều yêu thương , đều chăm lo CHUNG thì mới phải đạo chứ k phải xem như con vật mà nói kiểu " Con ở nhà ai ng nấy nuôi , nhà tao ko có ngu mà đi nuôi không công "
Ối giời , lý lẽ kiểu con nít 6 tuổi hay là kiểu nhà diễn viên đây ạ ? *************
Mình cứ nhớ hoài " Nó lấy 90k của con đi mua tã đó má "
) Lúc đấy , mình đau xót vô cùng cực . Mình nghĩ " dis cụ , mình ngu ngốc khi sinh con trong cái nhà này quá rồi "
))


