Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Gouketsu trước khi hoá quái đã là huyền thoại làng võ, vô địch Đại hội lần đầu tiên và khắc nghiệt nhất. Hoá quái thăng cấp chắc chắn thuộc nhóm hàng đầu của Dragon (theo Genos là hơn đứt Carnage Kabuto). Đen bóng cũng thuộc hàng top của cấp S, ngang cơ đám Flash (đc confirm trong truyện), Bang, Samurai (theo ta đánh giá) nên sẽ là 1 trận cực thú vị. Ta vẫn nghiêng về Gouketsu hơn 1 chút.

Trong OPM thì mấy cái định kiến kiểu tanker thì phải chậm, speedster phải máu giấy ... nên bỏ bớt, vì nó chỉ đúng khi so trong đám ngang trình. Võ thuật trong đây cũng k0 phải là chí tôn vô đối, thằng có võ k0 phải auto thắng thằng k0 có võ, có nguyên cái arc Đại hội để anh Trọc phun ra chân lý "võ thuật chỉ là quay quay cho đẹp". Một trường hợp khác là Awakened Garou võ thuật đầy mình lại trị Flash bằng chiêu của Tank top.
dm truyện này so sánh mà lôi thằng trọc vào thì khác gì giao hoan đất trời vào mồm khán giả =))
nói đơn giản ko có võ thì thằng gà rù chết từ lúc gặp thằng áo may ô mẹ rồi
 
đỉnh cao võ thuật trong truyện này chắc là boros, lúc đánh trọc thi triển đủ các món liên hoàn quyền cước chỏ rất đẹp mắt
Orochi mới đúng
Khả năng copy skill thường chỉ có ở mainchar như Teppi hay boss cuối bên bộ battle royal :))
 
thằng PriPriPrisoner là nó thông ngưòi khác hay để người khác thông nó vậy nhể :6cool_ah:
 
dm truyện này so sánh mà lôi thằng trọc vào thì khác gì giao hoan đất trời vào mồm khán giả =))
nói đơn giản ko có võ thì thằng gà rù chết từ lúc gặp thằng áo may ô mẹ rồi
Thằng Trọc nó phát biểu khi xem cả cái đại hội võ thuật, chứ có phải đụng mỗi Suiryu đâu :)) . Còn thằng Gà rồ thì bản thân nó có main char aura, võ nó cũng là bộ dùng nhu chế cương hiếm hoi trong bộ truyện, nên đem nó ra so còn vô nghĩa hơn.
 
Thằng Trọc nó phát biểu khi xem cả cái đại hội võ thuật, chứ có phải đụng mỗi Suiryu đâu :)) . Còn thằng Gà rồ thì bản thân nó có main char aura, võ nó cũng là bộ dùng nhu chế cương hiếm hoi trong bộ truyện, nên đem nó ra so còn vô nghĩa hơn.
Bản thân thằng trọc ko có kiến thức và ko hiểu võ thuật, nó lại quá mạnh nên đối với nó võ thuật dc thể hiện bởi những đứa yếu hơn nó hàng tỉ lần nhìn rất vô nghĩa vì nó ko hiểu mục đích của những động tác đó khi bản thân nó có thể làm điều tương tự nhờ năng lực thể chất của bản thân

Do đó đánh giá của thằng trọc ko có ý nghĩa gì cả. Để thằng trọc ra nhận xét thì khoa học, tâm linh, võ thuật , phép thuật v.v.v đều là “ cho đẹp” khi đối diện với cái sức mạnh như hack của nó
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Trọc nó phát biểu khi xem cả cái đại hội võ thuật, chứ có phải đụng mỗi Suiryu đâu :)) . Còn thằng Gà rồ thì bản thân nó có main char aura, võ nó cũng là bộ dùng nhu chế cương hiếm hoi trong bộ truyện, nên đem nó ra so còn vô nghĩa hơn.
sao lại vô nghĩa
võ công của nó cũng đéo phải bất bại và thằng gà rù cũng là thằng ăn hành nhiều nhất cái truyện này
nên mới có mốc để so với những thằng khác
đéo gì mang thằng trọc về đại hội võ để chửi võ thuật như dương cụ thì cũng đến quỳ
 
Bản thân thằng trọc ko có kiến thức và ko hiểu võ thuật, nó lại quá mạnh nên đối với nó võ thuật dc thể hiện bởi những đứa yếu hơn nó hàng tỉ lần nhìn rất vô nghĩa vì nó ko hiểu mục đích của những động tác đó khi bản thân nó có thể làm điều tương tự nhờ năng lực thể chất của bản thân

Do đó đánh giá của thằng trọc ko có ý nghĩa gì cả. Để thằng trọc ra nhận xét thì khoa học, tâm linh, võ thuật , phép thuật v.v.v đều là “ cho đẹp” khi đối diện với cái sức mạnh như hack của nó
sao lại vô nghĩa
võ công của nó cũng đéo phải bất bại và thằng gà rù cũng là thằng ăn hành nhiều nhất cái truyện này
nên mới có mốc để so với những thằng khác
đéo gì mang thằng trọc về đại hội võ để chửi võ thuật như dương cụ thì cũng đến quỳ
Chính vì Trọc quá mạnh nên mới nhìn rõ được bản chất của võ thuật. Trong mắt Trọc thì có lẽ Không long quyền cũng chả khác gì Angel Rush phiên bản đầu của PPP hết. Trong con mắt (tinh tế) của Trọc thì rốt cuộc võ thuật cũng là 1 trường phái như mọi trường phái khác, từ kiếm thuật, nhẫn thuật, thể hình, công nghệ, tâm linh ... không hơn không kém. Bọn mi toàn dùng việc Trọc quá bá đạo để phủ nhận khả năng còn bá đạo hơn đó là nhìn thấu tận bản chất vấn đềcủa hắn.

Còn Garou thì cái cốt yếu của nó là limit breaker chứ k0 đơn thuần là võ thuật gia; bộ võ của nó cũng là võ thuật đỉnh cao và thuộc loại hàng hiếm nên k0 thể đại diện cho toàn bộ võ giới được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng gà võ công của nó tiến bộ từ từ nên đem nó làm mốc ra so ở từng thời điểm mới hợp lý hơn thằng trọc phá game.
 
Chính vì Trọc quá mạnh nên mới nhìn rõ được bản chất của võ thuật. Trong mắt Trọc thì có lẽ Không long quyền cũng chả khác gì Angel Rush phiên bản đầu của PPP hết. Trong con mắt (tinh tế) của Trọc thì rốt cuộc võ thuật cũng là 1 trường phái như mọi trường phái khác, từ kiếm thuật, nhẫn thuật, thể hình, công nghệ, tâm linh ... không hơn không kém

Còn Garou thì cái cốt yếu của nó là limit breaker chứ k0 đơn thuần là võ thuật gia; bộ võ của nó cũng là võ thuật đỉnh cao và thuộc loại hàng hiếm nên k0 thể đại diện cho toàn bộ võ giới được.
Nó ko nhìn ra dc bản chất của cái gì cả. Vì nó ko hiểu gì cả.
Bản thân thằng trọc cái sức mạnh “ hack” của nó ko phải thông qua đào tạo hay có tìm hiểu gì cả mà gần như kiểu “ tự dưng mà có” nên nó có thể làm mọi thứ với sức mạnh nó có nhưng nó ko thể hiểu bản chất của những “ trường phái sức mạnh khác” vì nó còn ko hiểu dc bản chất sức mạnh của chính nó thì làm sao nó hiểu dc những loại sức mạnh khác

Nó chỉ hiểu là cái gì mà ko có tác dụng chống lại nó thì thứ đó “ vô nghĩa”
 
nói chung là đầu óc chú này có vấn đề
1 nhân vật dc dựng lên để fuck tất cả các thể loại siêu anh hùng của mọi truyện luôn chứ ko phải truyện này , nhưng chú này lại mang ra so như thật
dm 1 thằng tập chống đẩy 100 cái chạy bộ 10 cây ngủ ko điều hoà xong mạnh dc như thế này rồi giờ mang ra làm chân lý so với những sức mạnh khác =))
 
Nó ko nhìn ra dc bản chất của cái gì cả. Vì nó ko hiểu gì cả.
Bản thân thằng trọc cái sức mạnh “ hack” của nó ko phải thông qua đào tạo hay có tìm hiểu gì cả mà gần như kiểu “ tự dưng mà có” nên nó có thể làm mọi thứ với sức mạnh nó có nhưng nó ko thể hiểu bản chất của những “ trường phái sức mạnh khác” vì nó còn ko hiểu dc bản chất sức mạnh của chính nó thì làm sao nó hiểu dc những loại sức mạnh khác

Nó chỉ hiểu là cái gì mà ko có tác dụng chống lại nó thì thứ đó “ vô nghĩa”
nói chung là đầu óc chú này có vấn đề
1 nhân vật dc dựng lên để fuck tất cả các thể loại siêu anh hùng của mọi truyện luôn chứ ko phải truyện này , nhưng chú này lại mang ra so như thật
dm 1 thằng tập chống đẩy 100 cái chạy bộ 10 cây ngủ ko điều hoà xong mạnh dc như thế này rồi giờ mang ra làm chân lý so với những sức mạnh khác =))
Khoan, trước khi tiếp tục, ta cần nghe bọn mi nói về bản chất của võ thuật trong OPM, phân tích luôn từng môn/tuyệt chiêu quan trọng luôn thì càng tốt.
 
Khoan, trước khi tiếp tục, ta cần nghe bọn mi nói về bản chất của võ thuật trong OPM, phân tích luôn từng môn/tuyệt chiêu quan trọng luôn thì càng tốt.
Cãi cùn vậy bố. Trong truyện ko có đoạn nào giải thích thì phân tích kiểu gì . Chém gió về võ thuật hư cấu à

Chỉ cần hiểu là mọi trường phái sức mạnh đều có đặc điểm và tác dụng của riêng nó là dc

Nhưng thằng trọc với cái sức mạnh “ từ trên trời rơi xuống” thì ko thể hiểu dc mấy thứ đấy vì nó ko có kiến thức và sự trải nghiệm với các loại sức mạnh khác trong quá trình mạnh lên. Giờ nó mạnh sẵn rồi thì cái đám yếu nhớt kia ko làm gì dc nó thì nó chỉ có thể hiểu theo “ góc nhìn của nó” rằng mấy thứ võ thuật, khoa học , tâm linh v.v.v kia chỉ để cho đẹp vì mấy thứ đấy ko làm gì dc nó cả

Giống kiểu 1 thằng khổ luyện skill đầy mình lên dc lv 50 gặp thằng mới sinh ra đời lv 1000 ko có skill hay tí hiểu biết nào xong cho đánh nhau rồi thằng lv 1000 nhìn thằng level 50 dùng đống skill kia ko làm gì dc mình rồi phán câu xanh rờn “ tao đéo hiểu mày làm cái trò gì vậy, múa may quay cuồng trước mặt tao à” mà đéo hiểu dc rằng “ ko phải skill của thằng level 50 chỉ để múa may quay cuồng mà là vì chênh nhau 950 level thì thằng level 50 đánh thằng level 1000 kiểu gì “
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính vì Trọc quá mạnh nên mới nhìn rõ được bản chất của võ thuật. Trong mắt Trọc thì có lẽ Không long quyền cũng chả khác gì Angel Rush phiên bản đầu của PPP hết. Trong con mắt (tinh tế) của Trọc thì rốt cuộc võ thuật cũng là 1 trường phái như mọi trường phái khác, từ kiếm thuật, nhẫn thuật, thể hình, công nghệ, tâm linh ... không hơn không kém. Bọn mi toàn dùng việc Trọc quá bá đạo để phủ nhận khả năng còn bá đạo hơn đó là nhìn thấu tận bản chất vấn đềcủa hắn.

Còn Garou thì cái cốt yếu của nó là limit breaker chứ k0 đơn thuần là võ thuật gia; bộ võ của nó cũng là võ thuật đỉnh cao và thuộc loại hàng hiếm nên k0 thể đại diện cho toàn bộ võ giới được.
Mèn ơi
Trọc là toon force nên ko giống các nhân vật đắc đạo bên kiếm hiệp, tiên hiệp đâu =))
Nói chính xác Trọc giống kiểu đại nhân vật sinh ra đã ở vạch đích nên cảm thấy một đám creep loi nhoi bên dưới nỗ lực một cách vô nghĩa =))
 
Đi lấy đánh giá của thằng trọc áp lên mọi sự vật hiện tượng là vớ vẩn rồi.

Thằng trọc nó lên tàu Boros, nó gõ cửa nhưng gõ 1 phát banh cửa, thế giờ nó nhận định là mấy cái cửa trên tàu đó là để làm màu, cho đẹp, không hiệu quả... thì cũng là chân lý à =))
 
Vlin, từ 1 thằng tạo ra để trêu các manga khác giờ được nâng tầm thành god, am hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Nó luyện thể chất phá limit để được như bh chứ có phải luyện âm nhạc, ẩm thực, võ thuật, khoa học,... để đc như bh đâu mà hiểu đc tất cả mọi thứ?
Truyện tàu có câu: Dĩ lực phá xảo. Dịch thô tức là: Đm, đ hiểu bọn nó bày binh bố trận, múa may ra sao. Kệ mẹ bọn nó, cứ đấm quân vào, lực mạnh tất thắng.
 
Các ông bị dở à, không hiểu thì Trọc nó mô phỏng skill của thằng Ninja thế nào được.

Bản chất của cuộc đấu là chiến thắng, 1 cú đòn màu mè đến đâu mà không trúng đích và không hiệu quả thì cũng là vớ vẩn. Các trường phái nói chung cũng phục vụ mục đích đấy thôi. Trọc nó lên làm GOD thì quan điểm của nó rõ ràng là sâu hơn và bản chất hơn bọn còn đang train.
 
Các ông bị dở à, không hiểu thì Trọc nó mô phỏng skill của thằng Ninja thế nào được.

Bản chất của cuộc đấu là chiến thắng, 1 cú đòn màu mè đến đâu mà không trúng đích và không hiệu quả thì cũng là vớ vẩn. Các trường phái nói chung cũng phục vụ mục đích đấy thôi. Trọc nó lên làm GOD thì quan điểm của nó rõ ràng là sâu hơn và bản chất hơn bọn còn đang train.
cái nó làm đơn giản là di chuyển thật nhanh. việc di chuyển nhanh đó cho hiệu quả như kỹ thuật của thằng ninja chứ ko phải do nó hiểu skill của thằng ninja

khác biệt là thằng ninja dùng kỹ thuật để tạo ra hiệu quả như phân thân còn thằng trọc đơn giản là nó chạy nhanh đến mức tạo ra các tàn ảnh nhìn như phân thân

mi có thể hiểu như có 2 loại công nghệ chế ra nước , 1 loại chỉ cần dùng 1 ít nguyên liệu và năng lượng để tạo ra 1 lượng nước ( đó là cách của thằng ninja) còn 1 loại tốn cả đống nguyên liệu và năng lượng để tạo ra cùng 1 lượng nước ( đó là cách của thằng trọc)

thằng trọc nó ko hiểu sâu về cái gì cả.sức mạnh thể chất của nó cho phép nó làm dc điều tương tự bọn kia, nhưng nó ko hiểu làm cách nào và tại sao mà bọn kia làm dc thế , nó chỉ hiểu là nó cũng có cách để cho ra hiệu quả tương tự thì kỹ thuật của bọn kia cũng ko có gì đặc biệt cả

nói đơn giản thì trọc là 1 thằng god ko hiểu bất cứ 1 cái gì cả. nó có thể nhìn thấu phương thức di chuyển và tấn công của người khác đơn giản là vì nó mạnh. chứ nó ko hiểu tí gì về cách thức hoạt động của các loại sức mạnh kỹ thuật khác :2onion58:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế trọc có hiểu đc cách năng lượng tâm linh vận hành, từng bảng mạch trong con robot không?
Chả quan trọng, đối với nó như nhau hết: PHẾ VẬT!
 
Tụi nó troll mà cũng hưởng ứng nhiệt tình nhỉ, trên đời làm gì có thằng nào ngu đến vậy. ;;)
 
Back
Top