Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

thằng đen bóng là dân gym
đánh nhau chắc đéo bao giờ chạm dc vào dân võ thuật trong truyện này :))
Nó chạm dc vào thằng garou nhé. Có nanh bạc với thằng flash thì đủ nhanh và mạnh, có kỹ.thuật đặc biệt để áp chế hoặc né nó .

Samurai thì trừ khi kiếm gãy ko thì cũng áp chế dc

Mà trình võ thuật cỡ nanh bạc là loại hiếm đứng trên đỉnh giới võ thuật rồi
Làm gì có feat nào là "không gì làm tổn hại được"... Lực lớn hơn mạnh hơn là win thôi.

Thằng Goketsu thấy nó bình tĩnh quá, k cool ngầu cũng không thần kinh như bọn quái khác nên khả năng là nó không dễ để bị thua dạng super tanker đánh nhau ít não nhưng nói nhiều như Đen bóng đâu.

Khả năng cao là đấu hòa, không bên nào thua bên nào.
Nếu đánh kiểu 2 bên đều ăn dmg của nhau thì phải so xem thằng nào bền bỉ hơn :-?
 
Dmg của Goketsu nó to vãi shit ra. Đấm gió còn thủng tường bê tông. Búng ngón tay còn gục cả 1 thằng ~ cấp S. Mà đã tung hết sức đâu
 
lên núi ăn hành với ông già để ra dc 1 chiêu bất ngờ khắc chế võ công của chú main thôi
mà về võ thì trình chú main vẫn chưa chạm dc vào váy áo ông già luôn, giờ mới up lv châu bá thông 2 tay 2 skill thì phải đụng lại xem đến đâu rồi
 
lên núi ăn hành với ông già để ra dc 1 chiêu bất ngờ khắc chế võ công của chú main thôi
mà về võ thì trình chú main vẫn chưa chạm dc vào váy áo ông già luôn, giờ mới up lv châu bá thông 2 tay 2 skill thì phải đụng lại xem đến đâu rồi
thì vẫn đụng đc đứa rank S khác - thiếu gì :1onion33:
 
Thế đánh thẳng vào mắt của Đen thì tổn thương được không , chỗ đó không thể nào cứng như ngoài da được ?
 
Thế đánh thẳng vào mắt của Đen thì tổn thương được không , chỗ đó không thể nào cứng như ngoài da được ?
nó nhắm mắt :2cool_confident:
Bọn s khác có đứa nào biết võ đâu toàn style kiểu thằng đen bóng cứ lao vào thùm thụp
nên nhớ thằng gà trước khi awaken là đã rank S rồi - với chắc cú thằng đen bóng đập đc thằng sariyu nhé :2cool_confident:
 
nó nhắm mắt :2cool_confident:

nên nhớ thằng gà trước khi awaken là đã rank S rồi - với chắc cú thằng đen bóng đập đc thằng sariyu nhé :2cool_confident:
Kể cả nhắm thì cái mí mắt của nó độ cứng có hạn thôi, ko so dc với cơ bắp cùa nó đâu
 
Gouketsu trước khi hoá quái đã là huyền thoại làng võ, vô địch Đại hội lần đầu tiên và khắc nghiệt nhất. Hoá quái thăng cấp chắc chắn thuộc nhóm hàng đầu của Dragon (theo Genos là hơn đứt Carnage Kabuto). Đen bóng cũng thuộc hàng top của cấp S, ngang cơ đám Flash (đc confirm trong truyện), Bang, Samurai (theo ta đánh giá) nên sẽ là 1 trận cực thú vị. Ta vẫn nghiêng về Gouketsu hơn 1 chút.

Trong OPM thì mấy cái định kiến kiểu tanker thì phải chậm, speedster phải máu giấy ... nên bỏ bớt, vì nó chỉ đúng khi so trong đám ngang trình. Võ thuật trong đây cũng k0 phải là chí tôn vô đối, thằng có võ k0 phải auto thắng thằng k0 có võ, có nguyên cái arc Đại hội để anh Trọc phun ra chân lý "võ thuật chỉ là quay quay cho đẹp". Một trường hợp khác là Awakened Garou võ thuật đầy mình lại trị Flash bằng chiêu của Tank top.
 
Gouketsu trước khi hoá quái đã là huyền thoại làng võ, vô địch Đại hội lần đầu tiên và khắc nghiệt nhất. Hoá quái thăng cấp chắc chắn thuộc nhóm hàng đầu của Dragon (theo Genos là hơn đứt Carnage Kabuto). Đen bóng cũng thuộc hàng top của cấp S, ngang cơ đám Flash (đc confirm trong truyện), Bang, Samurai (theo ta đánh giá) nên sẽ là 1 trận cực thú vị. Ta vẫn nghiêng về Gouketsu hơn 1 chút.

Trong OPM thì mấy cái định kiến kiểu tanker thì phải chậm, speedster phải máu giấy ... nên bỏ bớt, vì nó chỉ đúng khi so trong đám ngang trình. Võ thuật trong đây cũng k0 phải là chí tôn vô đối, thằng có võ k0 phải auto thắng thằng k0 có võ, có nguyên cái arc Đại hội để anh Trọc phun ra chân lý "võ thuật chỉ là quay quay cho đẹp". Một trường hợp khác là Awakened Garou võ thuật đầy mình lại trị Flash bằng chiêu của Tank top.
Liên quan đên combat thì thằng trọc ko phun dc câu chân lý nào cả . Nó thắng ko phải vì “ võ thuật thằng kia chỉ cho đẹp” mà là chênh lệch giữa 2 bên như kiến với voi ý thì võ thuật nào mà giúp thằng suiryuu thắng dc. Mà thằng trọc éo thấy võ thuật của thằng suiryuu có tác dụng với nó thì tự nhiên nó coi thường võ thuật thôi:4cool_doubt:
 
Kể cả nhắm thì cái mí mắt của nó độ cứng có hạn thôi, ko so dc với cơ bắp cùa nó đâu
có khi nó luyện tập trung phần mí mắt thành kim cang bất hoại thì sao :2cool_confident: người đời vân tưởng nó chỉ tập trung cơ bắp mà ko biết nó mạnh nhất là đen bóng thần nhãn :2cool_confident:
 
Đen bóng giống sư thiếu lâm luyện kim cang thần công bất hoại thể ấy
Chừng nào đen bóng đạt tới độ cứng như thằng boss phim iron fist thì chấp cả Bom và Bang luôn =))
 
Chọc vào mắt thằng trọc đen không biết nó có tổn thương không nhưng chọc vào mắt thằng Goketsu thì thằng Suryu làm rồi nhé. Bị đấm sml =))
 
Liên quan đên combat thì thằng trọc ko phun dc câu chân lý nào cả . Nó thắng ko phải vì “ võ thuật thằng kia chỉ cho đẹp” mà là chênh lệch giữa 2 bên như kiến với voi ý thì võ thuật nào mà giúp thằng suiryuu thắng dc. Mà thằng trọc éo thấy võ thuật của thằng suiryuu có tác dụng với nó thì tự nhiên nó coi thường võ thuật thôi:4cool_doubt:
Thì mi cứ nhìn cả cái đại hội đi, trừ 2 cụ và Garou thì tinh hoa võ giới ở hết đó rồi đấy, xem thử bao nhiêu chiêu thực sự có tác dụng, bao nhiêu chiêu rơi vào dạng 1 liên hoàn các chiêu thức yếu ớt và không có khả năng triệt hạ đối phương (Sea King "dạy" Lao tù rằng đã đánh liên hoàn thì mỗi chiêu đều phải có mục tiêu giết/triệt hạ đối phương)? Trọc phát biểu câu đó sau khi Suiryu dùng Ám thể Không long quyền, 1 trong 3 tuyệt kỹ của hắn, và là 1 trong những chiêu võ đẹp nhất truyện đấy.

Nói chung võ thuật trong OPM cũng chỉ là 1 trường phái, không có gì gọi là ưu thế so với các trường phái khác. Ăn nhau vẫn ở cái trình.
 
Cái body chịu dc 1 cú đấm mạnh như bomb của PriPriPrisoner mà không hề đau đớn xây xát thì quá khủng =))
 
Giờ chờ thằng đen bóng làm sao bị ăn hành là biết nó có ngang cơ Goketsu ko liền chứ gì
 
đỉnh cao võ thuật trong truyện này chắc là boros, lúc đánh trọc thi triển đủ các món liên hoàn quyền cước chỏ rất đẹp mắt
 
Back
Top