█ STAR WARS Universe █ Maul - Shadow Lord (06/04/2026)

Review nhanh Star Wars: The Rise Of Skywalker – Bom tấn cực nóng nhưng chưa đủ độ chín.

Star Wars: The Rise Of Skywalker là chương thứ 9 và là chương cuối cùng khép lại thời kỳ Skywalker Saga của thương hiệu điện ảnh khổng lồ Star Wars bắt đầu từ năm 1977 và đã trải qua 42 năm phát triển với 9 phần phim điện ảnh chính cùng các bộ phim/series truyền hình spin off/ngoại truyện khác. Dù hoành tráng, mãn nhãn và có nhiều chi tiết mang đậm chất Star Wars nhưng The Rise Of Skywalker có lẽ chưa đạt được độ chín cần thiết để khiến khán giả vỡ òa tuôn trào cảm xúc. Dẫu vậy, bộ phim có thể sẽ làm thỏa mãn các fans đích thực và đã dành 1 phần cuộc sống của mình với Star Wars.

Đối với bộ phim này, mình sẽ review nhanh qua dưới 2 góc nhìn. Đầu tiên là đối với khán giả đại chúng, những người mua vé để thưởng thức phim nói chung. Mình khuyên mọi người nên tìm hiểu qua về Star Wars và các thứ liên quan trước khi xem phim vì chương thứ 9 của Star Wars lấy rất nhiều chi tiết từ các bộ phim đi trước để làm bàn đạp cho mình. Mọi người nên biết sơ qua ít nhất là 1 vài thứ cơ bản như Thần Lực (The Force), Phe Bóng Tối (Dark Side), các loại gươm ánh sáng (Light Saber), vvv và cốt truyện cơ bản của Star Wars nói chung và 2 phần phim mới nhất nói riêng, không thì mọi người sẽ bị “shock văn hóa” nhẹ với phần 9 này. Đối với khán giả đại chúng, mình tin mọi người vẫn có thể thưởng thức những màn đấu gươm ánh sáng đã mắt, những màn chiến đấu, bắn nhau, truy đuổi phi thuyền, tàu vũ trụ mãn nhãn và hoành tráng. Dẫu vậy, cao trào của phim lại nằm ở cốt truyện. Đạo diễn J.J Abrams có vẻ đã mất khá nhiều thời gian để giải thích các diễn biến xảy ra do đó chưa tạo được sức nóng cần thiết cho khoảnh khắc cao trào ở cuối phim. Nhiều người có lẽ vẫn chưa bị thuyết phục bởi những chi tiết chốt hạ của phim. Tóm lại, việc lồng ghép nhiều chi tiết từ các phần phim trước cộng với việc cố gắng giải thích 1 cách dễ hiểu cho khán giả khiến phần cao trào của phim chưa đạt được độ căng thẳng, quyết liệt và lấy được cảm xúc của người xem. Dẫu vậy, phần hình ảnh và âm thanh cũng đã hoàn thành xuất sắc và mang đến 1 trải nghiệm đậm chất Star Wars cho mọi người. Tính chất giải trí của bộ phim vẫn ở mức rất cao và xứng đáng là bom tấn giải trí cho giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Với góc nhìn của 1 fan đã sống và hòa mình với Star Wars, đây là 1 bộ phim khá hài lòng và thỏa mãn. Đoạn intro đặc trưng của Star Wars giúp các fans bắt kịp được với diễn biến của vũ trụ này và những gì đang, và có thể xảy ra trong phim. Hành trình của Rey trong suốt tập 9 này sẽ khiến các fans hứng thú và nhiều đoạn phải nổi da gà khi những chi tiết lần đầu được hé lộ về thân thế và con người thực sự của Rey. Ngoài Rey thì Kylo Ren, kẻ thù không đội trời chung với Rey, cũng được xây dựng 1 câu chuyện khá thú vị và góp phần không nhỏ để tạo nên phân đỉnh điểm cho phim. Những mối hận thù và sự liên kết phức tạp giữa Rey và Kylo đều được sử dụng để tạo nên cái kết cho phim. Sẽ có nhiều chi tiết tri ân và liên kết giữa các phần phim khiến fans Star Wars phải bất ngờ và tuôn trào cảm xúc. Ngoài 2 nhân vật chính thì Finn, Poe, Chewbacca, BB-8, Tướng Hux, Tướng Pryde cùng các Stormtroppers, các thành viên của Quân Kháng Chiến và Tổ chức Thứ Nhất cũng đã tạo nên cuộc chiến sống còn mãn nhãn, hoành tráng. Đặc biệt, Công chúa Leia, 1 mảnh ghép thiết yếu của Star Wars, dù xuất hiện khá ít nhưng được tận dụng triệt để giúp Carrie Fisher tạo dấu ấn và có màn từ biệt trọn vẹn với vũ trụ Star Wars. Quan trọng hơn cả, tất cả mọi người, từ fans đến non-fans đều sẽ được chứng kiến sức mạnh thật sự của con người sở hữu Thần Lực (The Force). Nếu là fans thì mình tin bạn sẽ choáng ngợp trước những khả năng mà The Force ban tặng cho người chủ của nó. Màn cao trào của phim cũng sẽ khiến các fans của Star Wars ngồi không yên và ghi được dấu ấn trong lòng các fans của thương hiệu điện ảnh khổng lồ này. Ngoài ra thì còn rất nhiều các phân cảnh, diễn biến khác cũng sẽ khiến các fans của Star Wars phải rùng mình và có thể không kiềm được cảm xúc (nếu là fans cuồng thực sự). Có kha khá phân cảnh được dựng nên để tri ân những giá trị mà dòng phim này đã tạo ra suốt hơn 4 thập kỷ vừa qua. Tóm lại, đây là 1 bộ phim mang đậm “văn hóa” Star Wars mà các fans không thể bỏ lỡ.

Để kết lại, Tập 9 của Star Wars đã hoàn thành tốt sứ mệnh khép lại thời kỳ Skywalker cho dù còn 1 số chỗ chưa được “nẫu kĩ”, vẫn còn ở mức hơi tái vì quá nhiều nguyên liệu được bỏ vào. Fans Star Wars chắc chắn sẽ không thể bỏ qua hồi cuối này với nhiều món đặc sản chỉ có ở Star Wars. Còn với khán giả bình thường, hãy ra rạp và thưởng thức những màn đấu gươm ánh sáng cùng bữa tiệc hình ảnh, âm thanh hoành tráng, đậm chất Star Wars nhé.

Vì phải né Mắt Biếc cùng Chị Chị Em Em nên Star Wars sẽ đóng vai trò là bộ phim mở màn năm 2020 tại các cụm rạp ở Việt Nam với các suất chiếu đầu tiên bắt đầu từ 19h ngày đầu năm, 01/01/2020.

sao đọc xong thấy phim tự nhiên hay quá vậy a e =))
 
chắc dùng force bơm chung tình vào người rồi , cách thức hoạt động như cách mẹ anakin đậu thai nha =))

Không phải đâu hôm qua lão JJ trả lời trong 1 buổi phỏng vấn ở buổi chiếu TROS cho ban giám khảo Oscar là con cháu của Palpatine đều được thụ thai kiểu tự nhiên chứ không dùng force bơm. Nói chung lão JJ không phải scifi nerd đâu, nên SW dưới tay KK và lão JJ mới thành generic scifi vì cơ bản người làm phim không có 1 chút hiểu biết gì về scifi cũng như không đam mê lore của series này.
 
Không phải đâu hôm qua lão JJ trả lời trong 1 buổi phỏng vấn ở buổi chiếu TROS cho ban giám khảo Oscar là con cháu của Palpatine đều được thụ thai kiểu tự nhiên chứ không dùng force bơm. Nói chung lão JJ không phải scifi nerd đâu, nên SW dưới tay KK và lão JJ mới thành generic scifi vì cơ bản người làm phim không có 1 chút hiểu biết gì về scifi cũng như không đam mê lore của series này.

Cái việc Rey là cháu Palpatine nó sản xuất vào phần 2 khi Kylo bảo cha mẹ Rey là nobody =))
 
Đọc đoạn đầu xong đọc đoạn cuối là hiểu ý thằng lều báo rồi,khéo nằm vùng bên GVN phim bị chửi nhiều qua sợ ra rạp méo fan nào xem nên vớt vát
 
Đọc đoạn đầu xong đọc đoạn cuối là hiểu ý thằng lều báo rồi,khéo nằm vùng bên GVN phim bị chửi nhiều qua sợ ra rạp méo fan nào xem nên vớt vát

Hôm qua mình đi hb vẫn thấy "fan" đi đông phết đấy, đù má đoạn cuối con Rey
nó nhận vơ Rey Skywalker
méo hiểu sao bọn nó vẫn vỗ tay được :5cool_ops:

Btw, phần này nếu không phải fan kì cựu, không tính đến mấy cái twist nhổ vào các phần cũ và phát nát hình tượng nhân vật cũ thì vẫn thấy nó nhạt. Kịch bản nhạt nhẽo, hời hợt, câu chuyện sơ sài hơn cả phim trẻ con nhưng cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Cái vụ Mary Sue của em Rey bị nâng lên tầm cao mới dìm chết hết tất cả các nhân vật khác, đm cả cái phim này chỉ cần mỗi em nó làm quest là xong cnmn rồi, vứt hết tất cả các nhân vật khác cũng được chả ảnh hưởng gì luôn.

Khổ nhất chú Kylo, mấy phần trước còn ra dáng boss kiểu tà môn này nọ, phần này bị thằng biên kịch nó bóp thành cái vai nửa mùa éo hiểu kiểu gì. Đám Knights of Ren qua 3 phần phim éo biêt để làm gì, thảm hại vcl. Các nhân vật huyền thoại cũ thì bị gọi hồn dậy cũng éo biết phải làm cái gì ngoài việc show cho có. Nam thần với bóng kín éo làm được cái gì ngoài việc hò hét tấu hài cổ vũ em Rey như chó đàn. Boss cuối
đm phỉ nhổ vào Palpatine vcl, mà kể cả là nhân vật mới ko liên quan thì cũng nhảm nhí vãi luôn, éo bằng 1 phần chú Kilo.

Mảng kỹ xảo thì vẫn tốt, nhưng bối cảnh vũ trụ này nọ không đa dạng. Hành động làm cũng tầm thường. Nói chung xem qua cho biết thì cứ xem, tự nhủ coi nó ko liên quan gì đến Star Wars là được.
 
Hôm qua mình đi hb vẫn thấy "fan" đi đông phết đấy, đù má đoạn cuối con Rey
nó nhận vơ Rey Skywalker
méo hiểu sao bọn nó vẫn vỗ tay được :5cool_ops:

Khán giả VN nhiều khi vỗ tay như kiểu để cho có tí không khí vui vui chứ mình đi xem phim khác cũng thấy cuối phim chúng nó vỗ tay, thậm chí Toy Story cũng có người vỗ tay dù chả có lý do gì mà vỗ =))
 
Tại thằng Rian nó chế ngu học quá nên phải retcon lại chứ sao =))

Tôi nói thật nhé tôi cảm thấy không có vấn đề gì với việc lão Rian chế Rey Nobody cả, như Qui Gon, Mace, Ahsoka và vô vàn các Jedi khác cũng đâu cần phải thuộc dòng dõi lớn, là con cháu của Palpatine hoặc Skywalker đâu, nếu nhân vật thực sự tốt thì chả cần thuộc dòng dõi nổi tiếng fan cũng vẫn thích. Mà chả qua 4 năm đã trôi qua rồi khán giả vẫn chả mặn mà gì con Rey nên giờ phải bóp nó thành Rey PalpatineWalker để nâng tầm quan trọng của nó thôi. Kiểu như là nỗ lực phút chót.
 
Cái series này nếu như vẫn làm theo format cũ là bộ 3 bao gồm 1 nhân vật là con/ cháu của Skywalker (như trong ST là thằng Kylo) - 1 nv là người yêu của Skywalker (trong ST là con Rey) - 1 nv là người bạn của Skywalker (trong ST del có) thì có khi còn nuốt được.

Mà kiểu thời này nữ quyền nên tổ lái thành phim làm theo góc nhìn của con Rey (là nhân vật đảm đương vai trò người yêu của Skywalker) + 1 rổ filler characters vô dụng bạn của con Rey, còn nhân vật đóng vai trò là con cháu của Skywalker (Kylo) thì xuất hiện rất ít nên thành ra nội dung tạp nham không đi đến mục đích gì cả. Xem phim scifi giải trí mà như kiểu xem phim tư liệu chính trị, các nhân vật da màu, gái, béo xấu xuất hiện ngốn 2/3 thời lượng phim với mục đích đọc thoại tôn vinh các loại quyền.
 
Kháng chiến gì toàn chị em phụ nữ làm lead ko, éo nhớ được một ông tướng nam nào nổi bật =))
 
Tôi nói thật nhé tôi cảm thấy không có vấn đề gì với việc lão Rian chế Rey Nobody cả, như Qui Gon, Mace, Ahsoka và vô vàn các Jedi khác cũng đâu cần phải thuộc dòng dõi lớn, là con cháu của Palpatine hoặc Skywalker đâu, nếu nhân vật thực sự tốt thì chả cần thuộc dòng dõi nổi tiếng fan cũng vẫn thích. Mà chả qua 4 năm đã trôi qua rồi khán giả vẫn chả mặn mà gì con Rey nên giờ phải bóp nó thành Rey PalpatineWalker để nâng tầm quan trọng của nó thôi. Kiểu như là nỗ lực phút chót.
dcm nó, kiểu như nát quá rồi nên có nhiêu nv nổi tiếng gom vô cho em Rey hít mỗi người 1 chút, suýt thành cháu dâu của dòng họ Skywalker + cháu ruột của Palpatine, vài bữa lòi ra có gốc gác máu mủ, cha mẹ xưa là bạn bè thân thiết, đệ tử thất truyền gì với Yoda, Windu, Obiwan... nữa thì hài =))
 
dcm nó, kiểu như nát quá rồi nên có nhiêu nv nổi tiếng gom vô cho em Rey hít mỗi người 1 chút, suýt thành cháu dâu của dòng họ Skywalker + cháu ruột của Palpatine, vài bữa lòi ra có gốc gác máu mủ, cha mẹ xưa là bạn bè thân thiết, đệ tử thất truyền gì với Yoda, Windu, Obiwan... nữa thì hài =))

Đúng rồi đấy kiểu thấy sang bắt quàng làm họ cho Rey mỗi chỗ hít hà 1 tí. Ngày trước bị chửi là MaRey Sue rồi giờ còn bị chửi khiếp hơn. Cơ mà chung quy số phận con nhỏ Rey đến nước này cũng thảm. Nếu mà được yêu quý như kiểu Ahsoka thì đã có kết cục khác. Nhưng hiện giờ thì Rey đang có vai trò là phiên bản force senstive của Shmi rồi. Thậm chí nhiều fans nước ngoài đang bảo là Rey giờ chả khác gì con ngựa cái dùng để đẻ Skywalker khi Chuột cần vắt sữa Skywalker thêm.
 
Sao Ko kể về các Jedi như kiểu old repulic ấy,hay vãi nồi

Mịa mà khôi hài ở chỗ,con game fallen order bị mang tiếng là bú phim để bán game;ra trước phim 1 tháng được khen các fan kỳ vọng háo hức chờ phim ra,ai ngờ phim nát bà con quay lại chơi game so sánh với phim chửi nát nước nát cái=))
 
Nó nhận vơ nhưng nó đẻ con ra thì nó vẫn đặt tên con của nó là Skywalker đấy. Chỉ là không phải Skywalker mà nhiều fans muốn thôi :))
Ơ thế tôi đổi tên tôi thành bangsnntk Skywalker thì con tôi cũng họ Skywalker chắc :))
Fan công bằng lắm, cái trò mượn tên này không sống được đâu :))
 
Phim vẫn trên tỏi vẫn ra phần kế thôi=))
 
Back
Top