• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tiếc gì việc làm chuyện sai, chuyện ác, chuyện mà ai cũng ghét.
An ủi vậy thôi chứ tháng nào cũng bỏ túi mười mấy triệu tiền thuê thì cũng lăn tăn chứ. Năm đó obz xây chuồng gà mà được là t bảo cải tạo thành nhà cho thuê luôn.
 
Nobody chả là chơi xã hội dữ lắm, có lần còn cho mấy thằng nhí nhí chặn đầu xe đánh ông quản lý trên công ty vì vụ đất đai này, tuy ai cũng biết nhg ông can ko có chứng cứ nên bó tay.
Mụ này vừa về ở là cà khịa hết cả mọi nhà xung quanh để coi nhà nào hiền nhà nào dữ để biết cách đối phó. Obz nhà cũng bị vạ gỡ tôn với đặt ống thải qua nhà. Nghe đâu mụ đòi chặn xe chém t nên obz sợ nên chịu thiệt. Cuộc đời có thể loại người gian tà như chuyện chiến quốc ấy.

Hồi xưa nhà mình cũng vài chuyện um xùm xảy ra, lúc đó còn nhỏ nên nổi điên lắm. Giờ lớn thấy thôi kệ mẹ, nghĩ nhiều nhức đầu, hết đứa này lại tới đứa khác xàm lon thôi, không thể tiêu trừ hết được nên để trong bụng chỉ mệt mình. Cơ bản những người sống lỗi tự nhiên ngày nào đó sẽ gặp nhau rồi xử nhau thôi. :))
 
Có thằng con trai trong nhà mà như đồ bỏ đi, chỉ biét khóc than. hu hu hu hu hu.
you don't say??? bởi vậy mấy chục năm có bao giờ ở nhà yên đâu và cũng sẽ chẳng có thớt này và thớt lúc trứóc và cũng sẽ ko tồn tại nick db
 
thầy đang khóc than cho ai vậy

Có đứa than mọi thứ mọi người trên thế giới này trừ bản thân hắn nên đang than dùm hắn xíu.
Huhuhuhuhu.
 
Đume tới mức này là chửi thặc rồi chứ còn chọc ghẹo gì nữa thày thông cảm nha thày lỡ vui hơi quá =))
 
thứ hai là ngày đầu tuần mà chán vkl ah, rơi vào tình trạng mất mood rồi, có người còn nói t trong uể oải
 
Thày lúc nào chả.
chủ nhật toàn ngồi chơi game với đọc truyện đến chiều đi ra cf ngồi đọc truyện tiếp tới tối về quay tay r ngủ chả có vận động gì nhiều sất mà đầu tuần vào vẫn thấy mệt thiếu năng lượng nhỉ, tuần vừa rồi ún nhiều cf quá đang lo bị viêm họng lại đây
 
chủ nhật toàn ngồi chơi game với đọc truyện đến chiều đi ra cf ngồi đọc truyện tiếp tới tối về quay tay r ngủ chả có vận động gì nhiều sất mà đầu tuần vào vẫn thấy mệt thiếu năng lượng nhỉ, tuần vừa rồi ún nhiều cf quá đang lo bị viêm họng lại đây

Hôm bữa tui ko đi leo núi á vì mưa nên ko rủ thày, nói chớ rảnh t rủ thày đi chơi nhen? Nắng là làm liền á.
 
Hôm bữa tui ko đi leo núi á vì mưa nên ko rủ thày, nói chớ rảnh t rủ thày đi chơi nhen? Nắng là làm liền á.
oh tg đi rồi chứ, có gì để tính trước, t chỉ lo về vụ chi phí thoi chứ chả có gì
 
everyone hates chứ nhỉ, chắc thày nhầm ấy
tại ngày trước ko chịu học ngữ pháp , toàn dồn vào học từ mới mỗi ngày nên nhiều khi vẫn sai căn bản đấy thầy ah :)
 
Back
Top