JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Cái chi tiết cầu thang thì khá rõ nét, vì nó lặp lại nhiều lần trong phim trong những bước chuyển tâm lý của arthur
D0-C93123-B20-D-4-E76-9-F28-0-D29-C7-C243-E8.jpg




74074-D27-C763-4740-8-B2-F-D061-C83-F53-CE.jpg
 
Phim này chắc chắn gây phân cực, ko ngờ là trong topic này anh em cũng phân cực quá. Với tôi, đây là trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao nhất từ đầu năm đến giờ 9.5/10. Một góc nhìn mới và thực tế về Joker, kịch bản, quay phim, diễn xuất, lời thoại, tất cả đều đỉnh hết \m/. Tuy nhiên, có người rất thích, có người ko thích cũng phải, tâm lý mỗi người mỗi khác thôi
 
Về diễn xuất thì không có gì để bàn rồi nhưng mà về nội dung thì mọi người phải công nhận là chẳng có gì nhiều, tất cả đều tập trung vào cái diễn xuất ĐIÊN của Joker, không có cao trào, không có âm mưu hay lên kế hoạch này nọ, dễ đoán trước, thành ra xem xong cũng chẳng đọng lại gì nhiều. Trên trailer cứ như anh ấy thể hiện khủng bố cả thành phố nhưng xem xong thì....
IMDB chấm 9 điểm thì có hơi overrated.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem rồi, phim nặng nề quá, ra rạp xong mình phải đi bộ một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng.

Chí Phèo còn có Nở kéo lại chút lương tri và hi vọng, còn Joker thì cứ liên tục bị kéo xuống, kéo xuống mãi. Gotham đã thối nát lắm rồi, hắn lại còn có căn bệnh làm người xung quanh không hiểu nổi, phim không để vài điểm sáng nào đó để người xem thưởng cảm nghĩ, giá mà ... thì chuyện đã khác, nó là cú đâm thẳng xuống dốc, chỉ thể hiện điều tồi tệ nhất, vì thế mình thấy phim hơi một chiều thiếu đi chút.

7.5 điểm.

Cha con dơi, lần đầu tiên mới có góc nhìn này, mình nghĩ chết cũng chả oan.
 
Thực ra thì phim ăn tiền ở cách truyền tải, truyền tải tâm trạng của Arthur tới khán giả với góc nhìn rất là điện ảnh, thể hiện ở góc quay, âm thanh,... Nhiều bạn cứ nghĩ nó deep thế này deep thế kia nhưng riêng mình thì ko nghĩ vậy, chỉ đơn thuần là truyền tải thôi :D Phim twist ko bất ngờ? Ko sao, bản thân khán giả đoán được thì Arthur cũng lờ mờ đoán được, chỉ là ko muốn tin, muốn giữ lại chút nhân tính còn lại cho mình thôi. Phim có những đoạn căng tới mức run bần bật rồi xìu? Cũng chẳng sao, vẫn là chút nhân tính còn sót lại :D
“It IS the cinema of human beings trying to convey emotional, psychological experiences to another human being.”
 
Gặp thằng điên nếu không có xã hội kéo lên mà còn chà đạp thì hiểu nó thành cái gì rồi đấy :)), đù mẹ vào viện nhi mang theo súng thì đỡ thế nào đc :)), mình đang làm việc cùng mấy thằng chậm phát triển nên thấm rõ luôn, đoạn lão quản lý với thằng lùn qua thăm thấm mồn một
 
đoạn trường quay nghe lại cái nhạc cứ như vỡ tung đến nơi coi lại vẫn sướng (bản thân nhạc phim từ đầu đến cuối ngột ngạt chết được, nhưng chất). Mà hình như đầu phim ko hề có logo DC luôn (tuy phim đc nói ko thuộc DCEU nhưng cũng cũng kiểu 1 nhân vật từ DC mà)? Tưởng rạp quảng cáo lâu như mọi khi nên tranh thủ chợp mắt tí, ngẩng lên thấy chiếu đoạn radio, cảnh a thơ trang điểm rồi
 
Thật ra phim này mượn nhân vật Joker, bối cảnh Gotham và 1 số nhân vật liên quan để xây dựng nên toàn bộ kịch bản. Vì vậy Joker trong phim này có thể xem ko phải là Joker thiên tài tội phạm trong comic hay Pure evil trong The Dark Knight (hoặc cuối phim mới thật sự thành Pure evil). Joker này vẫn có chỗ cho người xem đồng cảm và thấy đáng thương, rồi dần dần chuyển sang đáng sợ. Vì vậy dễ hiểu khi ai xem phim này mà chờ đợi một thiên tài tội phạm, một tên khủng bố điên loạn thì dễ hụt hẫng, nhưng xem phim này như một vũ trụ mới của DC với 1 Joker mới thì thấy rất thuyết phục
 
Gặp thằng điên nếu không có xã hội kéo lên mà còn chà đạp thì hiểu nó thành cái gì rồi đấy :)), đù mẹ vào viện nhi mang theo súng thì đỡ thế nào đc :)), mình đang làm việc cùng mấy thằng chậm phát triển nên thấm rõ luôn, đoạn lão quản lý với thằng lùn qua thăm thấm mồn một
Mình đang hơi nhiều cảm xúc chút, đây chính là chỗ mình ghét nhất ở bộ phim, đạo diễn kéo cả xã hội vào hội đồng Joker, không có lấy một người tốt, ai cũng đáng chết, điều này thật vô lý, vẫn còn người tốt, dù người tốt bị cái xấu lấn át, đạo diễn nên để lại cái gì đó giống như, nếu chúng ta không hành động gì thì sẽ sinh ra kẻ như Joker, đằng này không, phim thể hiện Joker là cái tất yếu ... và xã hội này xứng đáng gặp phải một kẻ như Joker.
 
Về diễn xuất thì không có gì để bàn rồi nhưng mà về nội dung thì mọi người phải công nhận là chẳng có gì nhiều, tất cả đều tập trung vào cái diễn xuất ĐIÊN của Joker, không có cao trào, không có âm mưu hay lên kế hoạch này nọ, dễ đoán trước, thành ra xem xong cũng chẳng đọng lại gì nhiều. Trên trailer cứ như anh ấy thể hiện khủng bố cả thành phố nhưng xem xong thì....
IMDB chấm 9 điểm thì có hơi overrated.
đúng là coi trailer thì tưởng tượng ra 1 âm mưu hỗn loạn khiến tp ai cũng đeo mặt nạ hề, rồi mấy khúc Joker nhảy đầm như ăn mừng chiến tích, vào phim thì thấy tất cả chỉ là sự tự nhiên nên hơi hụt hẫng 8-}
 
Joker đang làm tụi Marvel trên FB nóng mặt chửi xối xả, cơ mà cụ Martin cũng nói điều mà James từng nói. Điện ảnh giải trí của tụi Marvel đang gián tiếp giết chết thứ điện ảnh gọi là "nghệ thuật".

Mà cụ nói cũng đâu có sai, thiết nghĩ mấy cái giải thưởng nên hạn chế cho dòng phim anh hùng lại để đẩy phim hàn lâm + nghệ thuật thật sự lên thi các đạo diễn tài năng còn có đất thể hiện.
Phim giải trí doanh thu cao mà cứ doanh thu cao là đem xếp ngang chiếu với các phim bom tấn như LOTR hay Titanic, là không thể nào :v.

Đa số mấy cái chửi chửi ghen ăn tức ở toàn là fan Marvel không:
Cụ Martin Scorsese combat với nguyên vũ trụ điện ảnh MCU.

Chả là không biết đứa nào rảnh háng đi hỏi cụ nghĩ gì về phim Marvel gần đây, cụ phán luôn:

"Tôi không xem hết chúng, tôi đã cố, nhưng đó không phải là phim điện ảnh. Thành thực mà nói thì, thứ gần đúng nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ đến khi xem những phim này, bất kể chúng được làm tốt như thế nào, các diễn viên đã cố gắng hết sức trong những tình huống ra sao, thì chúng vẫn chỉ là một kiểu "công viên giải trí theo chủ đề (theme park, như Disneyland)". Đó không phải là phim điện ảnh dùng để truyền tải cảm xúc và trải nghiệm tâm lý từ con người tới con người."

1f642.png
:)

Boom. Chiến tranh nổ ra. Nhưng vì cụ Martin là một cái gì đó rất gần với Chúa trời trong làng điện ảnh, nên các đạo diễn nhà Marvel chỉ biết nhỏ nhẹ mà phản ứng.

James Gunn (đạo diễn Guardians of the Galaxy) cho biết mình rất buồn khi nghe cụ nói vậy Ọ_Ọ Joss Whedon (đạo diễn Avengers 1, 2) thì nói mình tức giận, nhưng vẫn tôn sùng cụ. Biên kịch Doctor Strange - Robert Cagill - nói cụ nhận xét quá bất công và thô lỗ (xong sửa lại là mình chửi mấy đứa quote lời cụ tranh thủ chửi góp chứ ko dám ý kiến ý cò với cụ).

Riêng đạo diễn Peter Ramsey (Spiderverse nhà Sony) thì giảng hoà: Cụ Martin thì thần thánh rồi nhưng phim Marvel xem cũng vui mà. Thôi mọi người bình tĩnh ăn bánh uống trà đi nào~

Người ngoài (bao gồm fans, nhà báo) thì chia làm 2 phe. Kẻ thì phản đối cụ, người thì bảo vệ. Nhưng mà ai dám nặng lời với cụ đâu, vì ở vị thế của cụ cụ muốn nói gì chả được
1f642.png
:)) Vị đạo diễn được coi là "sói già Hollywood" này là bậc thầy dòng phim gangster, đã xếp đầy kho nhà mình với đống tượng vàng giải thưởng đủ thể loại bao gồm tổng cộng 20 giải Oscar (cùng 81 đề cử), 11 giải Quả Cầu Vàng (cùng 56 đề cử), 23 giải BAFTA (cùng 84 đề cử), kèm theo đó là những giải thưởng và đề cử khác như Cành Cọ Vàng, Grammy, Primetime Emmy, Đạo diễn xuất sắc nhất liên hoan phim Cannes, Sư Tử Bạc...

1 trong những phim nổi tiếng nhất của cụ là Taxi Driver chính là nguồn cảm hứng quan trọng để Todd Phillips tạo nên Joker.

Còn phim sắp tới của cụ là The Irishman thì đang được đánh giá 100% trên RT, 92 điểm trên Metacritics và dài tới 3h30 phút, hứa hẹn là 1 kinh điển mới của làng điện ảnh
1f642.png
:)

Cre: SUPERWORLD
72347533_3108536242551001_5637498519959896064_n.jpg

Nguyễn Khang Hân: và 1 vấn đề nữa ít ai để ý đó là người làm nghệ thuật thực sự vắt não ra làm những phim hay nhưng doanh thu lèo tèo và bị cái bóng của bọn chuột đè bẹp dẫn tới họ không thiết làm phim nghệ thuật nữa cho mệt mà cứ cgi rồi joke là đủ.
 
Joker đang làm tụi Marvel trên FB nóng mặt chửi xối xả, cơ mà cụ Martin cũng nói điều mà James từng nói. Điện ảnh giải trí của tụi Marvel đang gián tiếp giết chết thứ điện ảnh gọi là "nghệ thuật".
quả này toàn bộ những đứa dám mở mồm bash ngược lại cụ đều ăn tạ ngập mặt r.

căn bản mà nói thì cả họ nhà M từ diễn viên, đạo diễn cho đến producer chưa có tên tuổi nào đủ đẳng cấp để được hợp tác với MS dù chỉ 1 lần trong đời :))
 
Có thể nói Joker đã làm tốt vai trò của phim và thể hiện vị thế, gây ra rất nhiều tranh cãi và bất đồng từ phia fan nhà chuột. Tính ra cũng khá vui đấy chứ, bữa giờ chưa xem chắc mai tranh thủ ra xem luôn, bữa xem cái leak scene cảnh bị cắt Joker đứng trước 1 đám đông nhìn nghệ thuật vãi.

Dù doanh thu nó có cao nhất đi nữ thì đúng là chẳng có cửa nào xếp ngang cơ với mấy phim điện ảnh đầu tư rõ ràng được, so với LOTR là thấy 1 trời 1 vực về cả quy mô và kịch bản hay cả nhân vật. Xưa đã cảm thấy vậy rồi, mà cho tới Joker giờ nhiều người mới tỉnh ngộ ra được :)).
 
có cao trào mà , đỉnh điểm là
bắn người dẫn chương trình
Tại nó dễ đoán quá vì vốn Joker định đọc câu trong quyển sổ là "mong cái chết của mình mang lại ý nghĩa gì gì đó" rồi dùng súng tự sát và tất nhiên ai cũng có thể đoán trước được điều đó sẽ ko xảy ra
 
Joker đang làm tụi Marvel trên FB nóng mặt chửi xối xả, cơ mà cụ Martin cũng nói điều mà James từng nói. Điện ảnh giải trí của tụi Marvel đang gián tiếp giết chết thứ điện ảnh gọi là "nghệ thuật".
mấy cháu fan M trẻ trâu , ít biết về phim thời trước còn k biết huyền thoại martin scorsese là ai ấy chứ :))
 
mấy cháu fan M trẻ trâu , ít biết về phim thời trước còn k biết martin scorsese là ai ấy chứ :))

Tụi nó trên FB đang cay lắm, cay vì Robert không được Oscar, cay vì Joker được khen, cay vì bác Martin chê thẳng phim nhà chuột + Marvel :)).
 
Mình đang hơi nhiều cảm xúc chút, đây chính là chỗ mình ghét nhất ở bộ phim, đạo diễn kéo cả xã hội vào hội đồng Joker, không có lấy một người tốt, ai cũng đáng chết, điều này thật vô lý, vẫn còn người tốt, dù người tốt bị cái xấu lấn át, đạo diễn nên để lại cái gì đó giống như, nếu chúng ta không hành động gì thì sẽ sinh ra kẻ như Joker, đằng này không, phim thể hiện Joker là cái tất yếu ... và xã hội này xứng đáng gặp phải một kẻ như Joker.
Người tốt thì lo sợ khi gặp Arthur, tầng lớp trên thì đã ko thèm quan tâm còn lôi ra nhục mạ. Nói chung ko có ai chìa tay ra với "gã điên" cả. Mà kể ra cũng có nhưng thấp cổ bé họng (đúng nghĩa đen luôn =)) ), mở cái cửa còn ko nổi thì làm đc cái gì.

Với lại ko cảm thông đc với Arthur cũng đúng thôi, bởi lão bị điên.
 
Tay nhà báo chắc fan M, thấy EG đang đc khen khắp nơi, tính kiếm fame cho MCU ai ngờ phản kèo =))
 
Back
Top