JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Phim này Phượng hút nh thuốc nên đầu phim có câu tuyên truyền hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ luôn :))))

Mà cái body của Cơ có CGI không hay thật vậy, ở ngoài nhìn Phượng cũng đô con lắm mà ?

Giảm thật đấy, hồi đi tuyên truyền Sister's Brother ở Tiff năm trc là đang quay Joker luôn gầy nhẳng
 
Sợ lại 1 vụ như ở Aurora.
 
cái đoạn Arthur chui vào tủ lạnh có ý nghĩa gì nhỉ mấy bác :-?
 
Hôm nay mới đi xem, phải công nhận phim đỉnh thật. Nhất là diễn xuất Phoenix bá vãi, chuyển biến từ hiền đến ác đúng kinh.

Cho 10/10 luôn

Thích nhất cái đoạn mà bước ra ở tàu điện ngầm vừa đi vừa hút điếu thuốc, 2 bên là mấy th cs, ngầu bá cháy.

Với cái đoạn bắn th cha Murray thấy thoả mãn vler
 
Mấy phim này có gây tranh cãi đâu. Bruh. Dunkirk với grand Budapest thì đề tài ww báo chí tây nó ca ngợi là đúng r. Cái joker này nó cho thấy cái mặt xấu của xh nên tụi nó ko dám nhìn thẳng là phải càng chửi càng cho thấy tụi nó đạo đức giả .trò hề như black panther vào best pic vậy. ũng như taxi driver hay mấy phim tâm thần như fight Club xem lúc mới ra chả bị dập ra bả. Lol
Joker này phải 10 năm nữa mới được công nhận là cult classic:5cool_still_dreamin
 
Lúc ra sân khấu làm liên tưởng tới cảnh Joker comeback trong The Dark Knight Returns
 
[CẢM NHẬN] JOKER 2019.

Mặc dù đã biết từ trước là phim rate R, có thể sẽ hơi khó chịu với mấy đứa con gái như mình. Kể cả khi đã quá quen với tông màu từ ba phần phim Batman, Watchmen, MoS, BvS của Zack Snyder lẫn cả tính chất tăm tối vốn có của DC, nhưng mình vẫn không thể chịu đựng nổi cái mạch phim Joker này do Joaquin thể hiện. Đối với mình thì đó là một buổi tra tấn tinh thần theo đúng nghĩa. Bị choáng và thậm chí là nhợn họng muốn ói ngay tại rạp. Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác như thế này trong khi xem một bộ phim.

Bối cảnh phim lần này ở thành phố Gotham hỗn loạn và rơi vào khủng hoảng suy thoái. Sự phân chia giai cấp rõ rệt đã khiến cho Arthur, một anh chàng hiền lành và hiếu thuận trở thành nạn nhân của sự căm hận và loạn trí. Arthur bị biến thành con rối từ sự hoang tưởng của người thân, thái độ phân biệt đối xử tệ bạc của xã hội... Nỗi căm phẫn cuộc đời đã làm cho kế hoạch của hắn - Viên đạn đặt dưới cằm nơi mình chuyển sang đích đến ở vầng trán của kẻ khác. Để rồi cuối cùng, khi bản ngã của hắn hoàn toàn xâm chiếm tâm trí, thì cũng là lúc màn đêm bị dỡ bỏ. Nhường chỗ cho những gam màu tươi sáng bao phủ lấy toàn bộ không gian của phim.

Được đặt khung cảnh tối và vô cùng nặng nề như sự kìm nén của Joker trước cuộc đời cơ cực đầy nỗi bất công. Các cảnh quay cận và chậm, nhằm gột tả tâm lý nhân vật, trong một không gian hẹp, tù túng đã làm mạch phim nặng hơn rất rất nhiều và thật sự là khó chịu, hết sức đau não đối với bản thân mình. Mạch truyện mơ hồ đan xen giữa thực và ảo, giữa giả định và thực tế càng làm cho tác phẩm rất khó để cảm nếu chỉ lướt sơ qua. Cả kĩ năng diễn xuất nội tâm phải nói là ngang ngửa độ chất của Heath - Joker tiền nhiệm. Chính những điểm ấy lại nổi bật đậm nét hơn nữa về phần tâm trí của kẻ điên nhất thành phố Gotham lúc bấy giờ.

Về phần âm nhạc, thì phim làm khá tốt với hai bản nhạc thuộc hàng huyền thoại của Frank Sinatra - That's Life cùng với Send in the Clown. Vụ hài nhạt của Joker càng nổi bật nét tương phản giữa tài năng song hành với đam mê của hắn. Về mặt ý đồ của phim thì chẳng có gì để chê vì tất cả đã được dàn xếp rất hoàn hảo từ trước đến kết phim.

Điểm trừ rõ nhất là... phim coi rất nhức đầu. các cảnh ăn tiền nhất phim thì bị bên kiểm duyệt Việt Nam cắt bằng hết (Arthur đánh trống tựu trường bằng... đầu của nạn nhân thể hiện sự tàn độc, Arthur giết chết mẹ mình bộc lộ lòng căm hận, cảnh ngã trước rạp phim hề Sạc-lô cho mối bất lực. Và cuối cùng là thử thách solo 30 giây khi hắn bất cần, phó mặc tất cả) Phân cảnh về sự ra đời của Bat lẫn cả diễn xuất tinh tế của Joaquin cũng chẳng thể khỏa lấp được một kịch bản phim quá bình thường chả có gì đáng nói.

ĐÁNH GIÁ: 8/10.

Phim khuyến cáo không dành cho mấy đứa hay để quên não ở nhà ra rạp. Đi coi chỉ có phí tiền chứ chả được ích lợi gì đâu.
Review của con em. Nó set account private người lạ ko thấy được nên tao copy hẳn cả bài luôn.
 
Review của con em. Nó set account private người lạ ko thấy được nên tao copy hẳn cả bài luôn.
Hmmm đúng là xem lần đầu ko nắm bắt đủ chi tiết xã hội thì thấy phim khá "thẳng". Hơn nữa kịch bản xây dựng ở mức "đủ" để tạo ko gian cho diễn xuất của Phoenix chứ ko phải cố đẩy theo hướng bạo loạn mất kiểm soát như của Ledger.

Mọi người vẫn còn bị ám ảnh bởi H.Ledger quá :)
 
Hmmm đúng là xem lần đầu ko nắm bắt đủ chi tiết xã hội thì thấy phim khá "thẳng". Hơn nữa kịch bản xây dựng ở mức "đủ" để tạo ko gian cho diễn xuất của Phoenix chứ ko phải cố đẩy theo hướng bạo loạn mất kiểm soát như của Ledger.

Mọi người vẫn còn bị ám ảnh bởi H.Ledger quá :)
Cũng có thể là anh Phượng hoàng sáng quá nên chả còn ai để ý tới cái kịch bản tối hù kia nữa. =))
 
Sao phim ma vèo éo đứa nào thở ra câu kịch bản tầm thường nhở?...
 
Giờ đánh giá phim ngoài đời cũng là cuộc chiến giữa giới thượng lưu (critic) và dân thường (viewer) luôn, cột critic thì đỏ lè còn cột viewer thì xanh ngất =)), phân hoá xã hội sâu sắc vl, bọn critic bây giờ thối nát quá, toàn là ăn tiền thằng chuột để dìm nhà D thôi =))
 
Cái này dạng phim tâm lý cmnr, nhà M phim giải trí so thế éo nào mà cũng so :3cool_nosebleed:, phim này mang cái tên Joker thôi chứ bỏ ra cũng chả ảnh hưởng gì nhiều, nếu so với anh Health thì cũng ko dc tại ảnh là tội phạm rồi, còn anh này còn đang loay hoay hóa chao mà, nếu có phần 2 thật thì mới đem lên bàn cân so độ điên của 2 nhân vật được :9cool_sweet_kiss:
 
Phim hay nhất năm ko nói nhiều!!! plot twist đơn giản ko có gì phức tạp đánh đố cả
Để dành đất diễn cho anh Phượng toả sảng rực rỡ.
Màu phim nhạc phim cực chất.
 
Đoạn cuối chuyển biến thay vì làm theo kế hoạch cuộc đời của Athur, Joker được sinh ra, cảm giác rất khó tả
Theo kế hoạch được định sẵn từ đầu cuốn phim là Athur sẽ dùng cái chết của mình như 1 joke cuộc đời để cười vào mặt Murray và khán giả: you đoán sai rồi.
Nhưng không, đoàng đoàng đoàng, Joker nhảy múa tận hưởng chiến thắng, một cách chiến thắng tuyệt đối trong sự kinh hãi của khán giả
ngdinhluat
eae9049e1fefe1529a3cb0d167466d609fb26211.png

Joker (2019)

Đỉnh cao của chuyển biến tâm lý nhân vật qua diễn xuất của nam chính, quay phim và âm nhạc trong phim.

Là tự sự tìm về bản ngã của một cá nhân bất hạnh trong xã hội, từ khi không là gì tới được xã hội chú ý, from zero to hero, thách thức các chuẩn mực xã hội thông thường. Trong một bối cảnh khủng hoảng, xã hội suy đồi, các mối quan hệ gia đình, đồng nghiệp, khác giới, tầng lớp … bị méo mó, kẻ tâm thần bị bắt hành sự như người bình thường. Để chỉ cần một mồi lửa, tất cả bùng cháy, lột xác như phượng hoàng tái sinh.

Phim không quá khó xem, nhưng lại khó để cảm nhận, cộng thêm bản rạp Việt bị cắt mất vài cảnh bạo lực “quan trọng”, nên cao trào chưa thực sự điên và đã, nên tổng thể vẫn đang thiếu một cái gì đó.

Rate 9/10
 
"tôi mong cái chết của tôi sẽ có í nghĩa hơn cuộc đời tôi" suýt khóc vì câu này.
 
"tôi mong cái chết của tôi sẽ có í nghĩa hơn cuộc đời tôi" suýt khóc vì câu này.

Thực ra câu đó dịch đúng còn mỉa mai hơn nhiều, “make more cents” tức là kiếm ra tiền nhiều hơn chứ ko phải “có ý nghĩa hơn” đâu.
 
Thực ra câu đó dịch đúng còn mỉa mai hơn nhiều, “make more cents” tức là kiếm ra tiền nhiều hơn chứ ko phải “có ý nghĩa hơn” đâu.
Lúc đó ta cũng thấy là lạ, sao lại gạch bỏ chữ s :))
 
Back
Top