[N.K] Scorp
Fade to Black...
- 8/8/08
- 3,983
- 1,042
Phim này là 1 phim tâm lý đá xoáy đạo đức xã hội + mâu thuẫn tầng lớp núp bóng phim phản SAH, cho tầm 6.5/10 thôi.
Nhạc ổn, quay phim đẹp, dựng cảnh tốt, Phoenix 1 đề cử diễn xuất .
Kịch bản quá bình thường, mô típ good guys gone bad, combo tai ương + dồn và chứng bệnh bật cười này khớp nhưng thật sự mà nói tôi trông đợi cái gì hơn thế. Nếu so về việc biến chất thì mềnh thấy Harvey Dent trong TDK còn được làm tốt hơn.
Mềnh thì cho là Joker đúng là con trai của Thomas Wayne thật, vì cái đoạn đọc hồ sơ bệnh án Joker cười to khi thấy đám pháp ý dối trá về mẹ hắn ra sao, trong đó có chi tiết về việc bà ấy đánh đập, trói nhốt con trai của mình, rồi có cả bố nuôi nữa?
Nếu bà ấy từng làm thế thật với Joker lúc bé sao Joker còn chăm sóc phụng dưỡng bà ấy tận hiếu như thế được.
Có điều ko rõ số phận của bà ấy ra sao hay bị cắt?
Còn ở trên có ông thắc mắc về việc sao việc Joker giết 3 thằng trẩu lại khiến xã hội loạn toàn tập, thực chất vụ giết người này là mồi lửa bùng lên từ các mâu thuẫn âm ỉ trong các tầng lớp ở Gotham lúc đó, + thêm cái mặt nạ hề bảo đảm danh tính khiến cho đội dân ở khu ổ chuột hướng ứng ngay.
Chuyện ảo giác thì chỉ có đoạn về con bạn gái da màu là ảo giác thôi, còn đưa súng thì là thật, thằng kia vờ tốt với Arthur thôi, vì nó giữ súng bất hợp pháp nên muốn tẩu tán tai hoạ sang cho người khác.
Đến lúc kết phim xem cảm giác ko cảm thấy thỏa mãn cho Joker, cũng chẳng thấy thương hại gì cho gia đình nhà Wayne hay Gotham cả.
1 cái chi tiết rất nhỏ nhưng để thấy ý đồ của tác giả khác biệt như với truyện gốc như nào, trong comic gốc thì Wayne còn thương lượng đưa tiền cho thằng cướp rồi mới bị bắn, còn trong này phát súng của thằng cướp đeo mặt nạ ấy như phát súng trả thù vậy, xong đến lúc bắn bà vợ nó mới cướp cái dây chuyền.
Từ nhỏ Arthur đã bị đánh bầm dập đến chấn thương sọ não rồi bạn, nên bị chứng tâm thần phân liệt, tự cười ko kiểm soát và tưởng tượng ra người mẹ tội nghiệp luôn muốn mình là Happy cũng dễ hiểu thôi.


, hôm qua xem cũng gần full rạp to nhất ở QG, có mấy em gái xem ngáp lên xuống, nghịch điện thoại các kiểu, chắc tưởng giống SS.
