[N.K] Scorp
Fade to Black...
- 8/8/08
- 3,983
- 1,042
Thomas chơi ngu, vì 1 câu nói mà tạo ra 2 thằng tâm thần phân liệt núp sau tấm mặt nạ 


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chỉ sự irony thôi.mỉa mai cái lựa chọn của nó. Vừa tội vừa hàiHai câu này cũng từa tựa nhau , có gì mắc cười đâu nhỉ.
Đáng lắm.tội thằng bat đơ luônBtw, bài That's life cuối phim chốt cũng hay vãi, có thể gói gọn cái climax của film luônThomas chơi ngu, vì 1 câu nói mà tạo ra 2 thằng tâm thần phân liệt núp sau tấm mặt nạ![]()
cơ mà cũng hay ngầm ám chỉ số phận bat với joker là dính liền với nhau luônCó hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là tự tưởng tượng ra (em gái hàng xóm) và đoạn lộ ra quá khứ của bà mẹ (trước đó vẫn cố gắng hết lòng nuôi mẹ, chứ không phải vì nghĩa vụ). Chỉ có ít ỏi vậy thôi, chứ nếu đời Joker có nhiều điểm sáng hơn tí thì có lẽ đã không đi đến ngõ cụt như thế. Phim thiên về tâm lí nhưng mà đoạn cuối lúc đi từ ga tàu điện ngầm lên rồi hút thuốc trông bá khí vãiCái vấn đề bự nhất, đó là câu chuyện quá đơn điệu, toàn bộ đều là những tình huống vùi dập, bị trẻ con đánh, bị chỗ làm đuổi, friendzone, mẹ lừa dối, rất 1 chiều, làm mình không kịp thương, chỉ thấy khổ, khổ cho joker mà cũng khổ cho người xem khi phải chứng kiến người khác bị tra tấn. Giá như hãy build cho joker 1 sự hạnh phúc nào đó, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc bạn bè, hạnh phúc trai gái v.v... cho người ta thấy anh hạnh phúc đã, dù rất nhỏ nhoi trong cái cuộc đời nát bét của anh, rồi hãng cướp mất thì người xem mới thấy thương cảm. Đằng này từ đầu đến cuối, anh chỉ là 1 thằng điên, điên và khổ từ bé, như 1 thoại anh nói "cả cuộc đời chưa 1 phút nào hạnh phúc", khiến mình không thể thuơng cảm cho nhân vật này.

T nghi nó hút weed. Mắt đỏ ngầuCó hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là tự tưởng tượng ra (em gái hàng xóm) và đoạn lộ ra quá khứ của bà mẹ (trước đó vẫn cố gắng hết lòng nuôi mẹ, chứ không phải vì nghĩa vụ). Chỉ có ít ỏi vậy thôi, chứ nếu đời Joker có nhiều điểm sáng hơn tí thì có lẽ đã không đi đến ngõ cụt như thế. Phim thiên về tâm lí nhưng mà đoạn cuối lúc đi từ ga tàu điện ngầm lên rồi hút thuốc trông bá khí vãi![]()

Thuốc trị bệnh còn chả mua nổi, mẹ thì ốm yếu bệnh tật thì hút chích gì nổi :(T nghi nó hút weed. Mắt đỏ ngầu![]()
cuối đời đã tôi thay đổi
same, phim nhạt quáphim thường vãi, coi xong chả có cảm xúc gì, thấy mỗi diễn xuất lão Phượng là đỉnh kout, còn đâu cứ tầm tầm từ nội dung, tư tưởng....

Có thắc mắc này
Joker chính xác là con của Penny và Thomas Wayne có phải không nhỉ?
Vì có 1 cảnh Joker cầm tấm ảnh mẹ ngày trẻ lên, đằng sau có dòng chữ của Thomas viết tặng
mấy phim này đâu đoạt giải chính (phim hay nhất) đâuTrước đây mấy phim đoạt Oscar như Whiplash, The Grand Budapest Hotel, Dunkirk...blah blah có nhiều review tiêu cực không nhỉ![]()
Cùng thắc mắc , giấy tờ có thể làm giả đc , hoặc tra tấn tinh thần Penny khiến bà tự hành hạ đứa con của mình
Trong phim nếu để ý thì Bruce từ nhỏ cũng có triệu chứng tâm lý sẵn và nếu như Arthur thật sự là con của Thomas thì trò hề cuối phim Joker nhắc đến rồi chuyển cảnh sang Bruce cũng hợp lý