JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Tự nhiên nhớ ra cái phim trên tivi tên là Sức Nóng
Coi đc mỗi đoạn đầu và phim này cũng cách đây nhiều năm rồi
Nhớ mang máng là ông nhân vật chính có vẻ đang bị ức chế vì chuyện gì đó và có mang súng ra ngoài dạo phố
Nhớ mỗi chi tiết là ông vào siêu thị gặp một người khác đang chửi nhau với 2 thằng đồng tính
Sau đó ta bận đi có việc nên ko xem tiếp đc là ông này có đi giết người ko
 
Tự nhiên nhớ ra cái phim trên tivi tên là Sức Nóng
Coi đc mỗi đoạn đầu và phim này cũng cách đây nhiều năm rồi
Nhớ mang máng là ông nhân vật chính có vẻ đang bị ức chế vì chuyện gì đó và có mang súng ra ngoài dạo phố
Nhớ mỗi chi tiết là ông vào siêu thị gặp một người khác đang chửi nhau với 2 thằng đồng tính
Sau đó ta bận đi có việc nên ko xem tiếp đc là ông này có đi giết người ko
thua ,mình k biết phim gì
9cool_pudency.gif
 
thua ,mình k biết phim gì
9cool_pudency.gif
Tựa đề phim trên tivi dịch ko đúng nguyên tác nên ko tìm nổi :(
Nhớ mang máng bối cảnh mùa hè nắng nóng và ông này trông khá già
Ấn tượng phim này vì nhìn thần thái và ánh mắt ổng có tướng sát nhân vãi, kiểu dòng đời xô đẩy :))
 
Tựa đề phim trên tivi dịch ko đúng nguyên tác nên ko tìm nổi :(
Nhớ mang máng bối cảnh mùa hè nắng nóng và ông này trông khá già
Ấn tượng phim này vì nhìn thần thái và ánh mắt ổng có tướng sát nhân vãi, kiểu dòng đời xô đẩy :))
có phải ông này ? Charles Bronson

90
 
Tự nhiên nhớ ra cái phim trên tivi tên là Sức Nóng
Coi đc mỗi đoạn đầu và phim này cũng cách đây nhiều năm rồi
Nhớ mang máng là ông nhân vật chính có vẻ đang bị ức chế vì chuyện gì đó và có mang súng ra ngoài dạo phố
Nhớ mỗi chi tiết là ông vào siêu thị gặp một người khác đang chửi nhau với 2 thằng đồng tính
Sau đó ta bận đi có việc nên ko xem tiếp đc là ông này có đi giết người ko
https://m.imdb.com/title/tt0106856/
Fải ko
 
Sức Nóng lại tưởng Heat của Michael Mann cũng có Robert Deniro với Al Pacino vai chính.
 
May chiếu sớm có ai đi xem ko \m/
 
tối nay 7h đi xem đây :3 hóng review cảm nhận từ các anh em trên này.
 
tối nay ta đi xem lại 1 lần nữa để soi detail
 
Ai xem rồi về chưa???
 
Review nào các bạng ơi.
 
Hóng qua chút nữa làm 1 cuốc trước ae DC HN vậy=P~ Mấy group phim ảnh trên FB thấy review toàn tốt
 
Hóng qua chút nữa làm 1 cuốc trước ae DC HN vậy=P~ Mấy group phim ảnh trên FB thấy review toàn tốt
:5cool_sweat: hạ kì vọng xuống
 
Ok xem xong rồi anh em ạ.
JOKER chỉ là một anh hề thôi nha.
8/10.
 
À no AC luôn nhé khỏi phải đợi.
 
đã coi xong, phim thuần tâm lý, quá trình turn bad diễn ra xuyên suốt phim, spoil nhẹ
cuối phim mới bùng nổ và madness.

Tiếng cười của Arthur hơi bị lạm dụng, ban đầu thì dễ chịu, nhưng về sau lặp đi lặp lại nhiều quá thì cũng hơi ngán. Có nhiều phân cảnh nhạc đập ầm ầm tưởng biến chất rồi nhưng qua cảnh sau lại nhẹ nhàng im ắng và Arthur lại trở thành anh hề bt nên hơi tụt mood. Có lẽ là phim muốn cho thấy cái ác ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tâm lý Arthur.

Nếu bác nào muốn thấy 1 Joker thay thế dc phiên bản TDK thì sẽ k có đâu, vì Joker trong TDK là pure evil rồi, còn trong phiên bản này chỉ là 1 quá trình biến chất nên k ác và mưu mô bằng.

Cái hay trong phim là quá trình biến chất là 1 sự dồn nén bởi rất nhiều sự kiện, và 1 quả twist ở 3/4 phim khiến Arthur hoàn toàn mất niềm tin và phương hướng. Joaquin diễn rất đạt. Và cho dù không khí phim khá nặng nề nhưng vẫn thu hút và nhịp phim k hề chậm. Kế đến là lồng ghép rất tốt với câu chuyện liên quan đến nhà Wayne nữa, nên mình thấy tác giả nói k có ý muốn liên thông với thế giới của Batman sau này chỉ là để k spoil tình tiết phim.

Ngoài ra dành cho bác nào đã coi phim thì
mình k thấy thuyết phục lắm khi chỉ có 1 vụ giết người trên tàu điện ngầm lại khiến người ta riot đến mức ai ai ra đường cũng đeo mặt nạ Joker, a Arthur thậm chí chả cần đâm chọt hay bày mưu như TDK mà tất cả diễn ra 1 cách tự nhiên, chỉ có khúc cuối bắn chết ông Murray trên sóng truyền hình thì mới đáng để riot thôi

Đánh giá theo chủ quan cá nhân: 8/10
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top