g
Mà muốn đọc là phải ra đọc trước, đi học về là chạy ra hàng thuê truyện luôn :v, nếu không là chờ mút mùa
Thêm nữa thời đấy tiền ăn sáng có 4 hay 6k gì đấy, 1 tuần mua 1 quyển Đô dê mon xong là gần hết tiền thuê truyện, còn cỡ 10k cho đặt cọc (nếu không quen biết hoặc truyện mới ra sau 1 ngày), càng không thuê được nhiều :v
những truyện mới mấy hàng thuê truyện có cho cầm về đâu, toàn ngồi đó đọc luôn :(Đồ mấy con gà, mình hồi nhỏ học xong chiều chiều tối tối bay qua mấy cái nhà sách nhỏ có 7,8 tủ truyện lớn gần nhà ngồi đấy đọc, còn không được bất quá thì toàn đi thuê 10~20 quyển có tầm 20 ngàn chứ làm gì mà mua truyện, nhớ 1 quyển hồi năm 2002~2003 giá mua là tầm 4~5 ngàn mà thuê thì rẻ bèo![]()
Mà muốn đọc là phải ra đọc trước, đi học về là chạy ra hàng thuê truyện luôn :v, nếu không là chờ mút mùa
Thêm nữa thời đấy tiền ăn sáng có 4 hay 6k gì đấy, 1 tuần mua 1 quyển Đô dê mon xong là gần hết tiền thuê truyện, còn cỡ 10k cho đặt cọc (nếu không quen biết hoặc truyện mới ra sau 1 ngày), càng không thuê được nhiều :v
Chỉnh sửa cuối:








chưa kể thuê gì cắt cổ 10k lận