[steam,PS4,Xbox one] Resident evil 2 Remake

Bản cũ mới là chia tay gái, bản này kiểu nhận lệnh chờ nhưng tự nhiên có cuộc điện gọi đến bảo không cần đến nữa nên mới chạy tới coi sao.
Thôi mi bị gái đá thì nhận đi,xấu hổ mần chi.Đi làm trễ vì say mèm do bị đá,cs gì yếu đuối luỵ tình mất việc là đúng:2cool_confident:
Đoạn nói chuyện qua hàng rào đằng sau tòa nhà cảnh sát cảm giác chỉ cần anh Leon muốn là Clarie sẵn sàng tuột hết bất chấp tấm lưới sắt ấy chứ :4cool_beauty:
Muốn lột đồ leon:5cool_still_dreamin
 
Nhưng mà, từ năm 98 đến nay, anh Leo đã làm gì được cái bím đấy đâu :2cool_sad:
Offscreen quần nhau bét nhè ra rồi chỉ ko tiện đưa lên game thôi :1cool_look_down:
 
Muốn lột đồ leon:5cool_still_dreamin
l-12548-miss-me-with-that-gay-shit-card.jpg
 
Thôi mi bị gái đá thì nhận đi,xấu hổ mần chi.Đi làm trễ vì say mèm do bị đá,cs gì yếu đuối luỵ tình mất việc là đúng:2cool_confident:

Nếu mà bị gái đá thật thì tình cảm dành cho Ada ta đâu có kéo tới tận chục năm sau dữ vậy mi :2cool_confident:

Người ta thường nói tình đầu là tình cay nhất, sâu nhất, và luỵ nhất. Nếu mà đã trải qua một mối tình rồi thì những mối tình sau, nếu có bị đá hay gặp trắc trở gì thì cũng không luỵ đến mức đó đâu :3cool_shame:.
 
Bay màu rồi, còn cái quần què gì để hiếp :4cool_doubt:
Ai hiếp chả được:">
Nếu mà bị gái đá thật thì tình cảm dành cho Ada ta đâu có kéo tới tận chục năm sau dữ vậy mi :2cool_confident:

Người ta thường nói tình đầu là tình cay nhất, sâu nhất, và luỵ nhất. Nếu mà đã trải qua một mối tình rồi thì những mối tình sau, nếu có bị đá hay gặp trắc trở gì thì cũng không luỵ đến mức đó đâu :3cool_shame:.
Được mới nới cũ,mi cũng dây dưa với thím ada hoài mà có xơi được miếng nào đâu,ăn hại:1cool_look_down:
 
Được mới nới cũ,mi cũng dây dưa với thím ada hoài mà có xơi được miếng nào đâu,ăn hại:1cool_look_down:

Chả phải điều đó có nghĩa là ta chỉ chung thuỷ với một người thôi sao ? Hỏi mi mấy ai giữ được khi xung quanh còn có nhiều người khác :1cool_look_down:?

Mà thể loại có gái bên cạnh rồi thì làm sao mà hiểu đuợc :2cool_confident:? Mi có em y tá ngon vãi loằn thế kia, thế mà còn đi móc khoé người khác, tu mà sao không thành tâm gì ráo thế :4cool_hungry:?
 
Chung tình gì,con angela rủ đi lặn với nó mi chả đồng ý vội à=))
Mi nghèo lắm ADA ko có theo đâu lại bị đá thôi=))
Mà mi cũng bị thím ADA bơ bao lần rồi nhưng vẫn cố bám váy thím ấy 1 cách tội nghiệp=))
Hơn 40 tuổi đầu vẫn ế vợ=))
 
Ế kệ ta. Mà mi không thấy đời ta nó thăng trầm cỡ nào à mà còn hỏi. Đáng ra phải thấy tội nghiệp chứ =))???

Rủ là một chuyện, có đi hay ko là chuyện khác :))

Cái thứ có gái như mi thì hiểu sao được cái gọi là chung tình. Giải thích kiểu gì cũng bị kêu bám váy thôi im luôn cho dzồi :7cool_feel_good:

Còn ăn hay chưa thì... hên xui. Trước khi qua Đông Âu thì có hú hí tí đỉnh :3cool_shame:
 
Thua cả tên Chris,rambo cục súc như hắn còn có tên đệ yêu thầm nguyện bán mạng cho:1cool_look_down:
Lúc con angela rủ mi chả nói thích lắm còn gì,chắc chắn là đi òi:1cool_look_down:
 
Rủ thì có thể đi, còn có làm cái gì khác thì muốn hiểu sao hiểu, nói hoài nói mãi hông mệt à :1cool_look_down:?

Ta có sống cuộc đời của Chris đâu, cần gì phải so sánh ganh tị chi cho mệt :7cool_feel_good:.
 
Có gì lạ đâu , từ phần 2 cũ đã thấy Wes biến thái rồi mà , với 49 lần nháy vô cái bàn của ổng :))
 
RE5 hắn có con ghệ ngon vãi chưởng còn gì, chưa kể hiếp được Jill, đm thằng chó, chết cũng mãn nguyện :D
 
Có Mod nào kill zombie bằng HS như mấy bản trước ko mấy ông, bắn mà nó ko chết bực quá :(
 
Back
Top