@ADAM DYNASTY 9 Uwahhhh gáy lên nèo người ơiiii~
2 đứa theo style Samurai nổi bật hẳn giữa Knight luôn kkk
Lại tông đen trắng giống Điển Tiển nữa nè, 10 điểm
Chắc chắn sẽ có 1 bộ hình cho OTP của tụi mình nha :'>
Haha, đây là cặp mà Koei đẩy thuyền cực mạnh từ thời DW6, song song với Ý-Cáp đó
Khắc khẩu nhau, đối địch nhau. Đứa này thù đứa kia vì giết người thân đứa này, đứa này tự cho rằng mình là người duy nhất có thể đánh bại đứa kia, đứa kia cũng muốn làm gì đó để bù đắp-che chở cho đứa này. Dù hay so găng nhau, móc mỉa nhau, nhưng ai cũng ngầm nhìn ra được sự quan tâm chân thành dành cho nhau.
Ủa cái dụ tương sát tương ái này nghe giống cặp "2 chữ A" nào đó zậy tarrr? @zenkynguyen
Tính ra là Hưng Bá ấu dâm đó Duy đệ, Lăng Thống nhỏ hơn đâu gần chục tuổi lận, còn tên tóc bạch kim Hàng Cốc Linh của đệ cũng nhỏ hơn ai kia cỡ đó chứ không ít
Tính ra là Hưng Bá ấu dâm đó Duy đệ, Lăng Thống nhỏ hơn đâu gần chục tuổi lận, còn tên tóc bạch kim Hàng Cốc Linh của đệ cũng nhỏ hơn ai kia cỡ đó chứ không ít
Nào, thế cũng đã ấu đâu, giờ nuôi dần trước, khi nào đủ tuổi thì "thịt" sau cũng được mà
Giống Sesshomaru đối với Rin đó huynh, thương nhưng đã vội đụng chạm gì nhau đâu :'>
Còn Amuro/Hàng Cốc thì nhỏ hơn Akai có 2 tuổi à má ơi, nhìn nó vậy chứ già 29 tuổi rồi
À mà đối với thằng kia thì nó lúc nào chả như đứa nhóc, như mèo con xù lông ha
Mỗi lần 2 đứa nó quăng cẩu lương thì mặt Conan kiểu "2 thằng già mất nết"
Chắc phải chăm đặt bẫy ở khu của chúng nó. Voi chắc ở khu Nam Man, gấu trúc thì dạo trước mình có gặp 1 khu chúng nó đi theo đàn mấy chục con mà ko nhớ ở đâu =.=
Chắc phải chăm đặt bẫy ở khu của chúng nó. Voi chắc ở khu Nam Man, gấu trúc thì dạo trước mình có gặp 1 khu chúng nó đi theo đàn mấy chục con mà ko nhớ ở đâu =.=
Đang chạy deadline sml nhưng vẫn tranh thủ vào chụp vài tấm cho Daddy vampire của bé, hehe :'>
Đáng lẽ định chuyển cảnh khác cho đỡ chán rồi nhưng mấy bộ Knight này vẫn hợp vs núi tuyết hơn.
Chờ đồ của Ninh-Thống để chuyển qua chụp concept khác nà >w<
Giờ lại nhận ra kiểu trầm trầm-lịch lãm pha 1 chút nham hiểm-bệnh bệnh này cũng là fetish của mị hix
Đợt này không chụp nhiều đoạn action cho lắm do cứ canh me cái bản mặt siêu vline này mà chụp hoy~
Phần này Koei vẫn makeup rất kĩ lưỡng cho Giả Sung ghê, kẻ eyeliner bao sâu, bao đẹp
Tui cũng thích quan hệ của Giả Sung với Tiểu Chiêu nữa, nó khác hẳn motif chủ tướng-trung thần thông thường, có 1 chút toxic nhưng cũng có 1 chút tender, Giả Sung ban đầu tuy tôn trọng nhưng cũng khá coi thường Chiêu, chuyên dùng những biện pháp lắc léo cùng những lời nói nhẹ nhàng pha lẫn chăm biếm để uốn nắn cậu, ổng cũng tự định hướng rằng "nếu thằng này không xài được thì chém bỏ" luôn
Và theo thời gian, Sung càng lúc càng công nhận Chiêu hơn, cũng chỉ có Sung mới nhìn thấu được 5 chữ "lòng dạ Tư Mã Chiêu" ẩn sâu trong cậu ấy, nhưng ổng không thể khai thác được điều đó khi Chiêu luôn đi theo con đường nhân từ, khác hẳn với sự cay độc của Ý-Sư, vì vậy, không ai khác, chính Sung là người âm thầm từ đằng sau, để bàn tay mình vấy bẩn thay cho Chiêu... Trời ơi thương ổng quáaa >w<!!!
Cảnh này Koei thiết kế cũng hay vãi, 1 người đứng ngoài sáng, 1 người đứng trong tối, rất ngụ ý
"Đừng để bàn tay vấy bẩn thêm nữa, lúc đó ta có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ đâu"