Đoạn mở đầu Aqua dàn dựng vậy cũng chấp nhận đc rồi, nhưng xuất sắc thì ko. Nếu so sánh thì xem đoạn mở phim hh Up so với phim này là thấy chênh lệch ngay. Thời lượng tương tự, cũng bi kịch. Nhưng Up dùng cảnh ngắn để time skip, chỉ một vài giây là thể hiện đc bi kịch của cặp đôi nv chính, Aqua thì plot khó giải thích hơn, thoại nhiều hơn, thêm nữa là chèn cảnh action vào giữa nên tổng thể về cảm xúc không mạnh bằng được. Thêm màu phim và cgi sáng quá cũng ảnh hưởng nhiều nữa.
Còn vai Nereus mà chê thì éo hiểu. Nv phụ tuyến 2, thời lượng lên hình ít nhưng mấy cảnh của lão như lúc sau khi bắn ngư lôi, rồi lúc nc Mera hay cuối phim đều tốt cả về diễn xuất lẫn ý đồ kịch bản.
Còn vai Nereus mà chê thì éo hiểu. Nv phụ tuyến 2, thời lượng lên hình ít nhưng mấy cảnh của lão như lúc sau khi bắn ngư lôi, rồi lúc nc Mera hay cuối phim đều tốt cả về diễn xuất lẫn ý đồ kịch bản.

ý kiến người ta thôi mà. Quả thực là cái drama trong phim thì tùy người có cảm xúc thôi, ta xem trên FB thì mấy chị em nhạy cảm cũng rưng rưng nước mắt về drama của bố mẹ đó. Còn thật sự những cảnh tình cảm của Arthur và Mera ko ấn tượng lắm (thậm chí là có phần gượng). Túm lại phim này để mà nói thì story ổn, ko xuất sắc. Diễn viên phụ tỏa sáng hơn chính nhiều (nhắc lại là trừ việc Mera đẹp vcc).


