
lúc ý là bị james sỉ nhục trước toàn trường, đau đơn phẫn uất nên làm càn. Nhưng trong tập 7 lúc xem ký ức của ông ý thì bà lily cũng chỉ ra thực tế snape ko gọi lily là máu bùn nhưng gọi những người như bà ý là máu bùn thì cũng chả khác gì nhau. thực tế nếu snape ko coi khinh muggleborn thì dù có phẫn uất đến mấy thì cũng sẽ chả gọi bà lily là máu bùn đcM cũng éo hiểu cha Snape yêu LyLy kiểu cm gì mà gọi nó máu bùn ngày trc mặt thế đcTưởng tượng các ông gọi crush là con điếm hay con mọi xem =)
Snape ăn mặc luộm thuộm nhìn như cả năm Ko tắm gái nào dám mêNếu nhớ ko nhầm thì tên James là thanh niên sáng sủa hoạt bát nghịch ngợm thôi nhể, chứ ko phải kiểu đắc đíp huyền bí quyến rú đú cả dark art như Snape

Chuẩn nèRất tiếc, chàng trai toả nắng kia cũng là "bad boy", và kiểu Bad boy của James thu hút gái hơn là kiểu đụt của Snape![]()

Công nhậnĐiều phắc logic nhất Harry Potter là việc một đống học sinh có thể đi đánh nhau với Tử Thần Thực Tử kinh nghiệm chinh chiến đầy mình mà vẫn toàn mạng trở về.
Đáng lẽ phải chết hết ráo rồi.

giỏi độc dược nhưng đổi lại là tóc lúc nào cũng ướt và bết lại do hơi thuốc lúc pha chế, có vẻ là không gội được hoặc lão không chịu gội cho đàng hoàngSnape ko đẹp trai ko giỏi thể thao nhưng bù lại môn Độc Dược, kỹ năng chiến đấu lẫn nghệ thuật hắc ám ăn đứt James và Sirius![]()

Snape ko đẹp trai ko giỏi thể thao nhưng bù lại môn Độc Dược, kỹ năng chiến đấu lẫn nghệ thuật hắc ám ăn đứt James và Sirius![]()

Snape có 2 feat khủngông Snape có lần nào đấu tay đôi hay đánh nhau hoành tráng ko ta, sao tớ ko nhớ lắm nhỉ![]()
Thành tích học tập của Harry Potter ko nổi trội nhưng kỹ năng chiến đấu thì có lẽ ko kém gì James và Sirius ngày xưa đâubà molly thì khỏi nói rồi, đc buff aura sức mạnh tình yêu thì bá cmn nhất truyện rồi. H nhớ lại thấy ko biết thế hệ thằng HP trưởng thành rồi thì có đánh đấm khá lên tí nào ko, chứ nhìn hiện tại thì chưa đáng xách dép cho các bậc tiền bối cả về kĩ thuật, tốc độ lẫn sức mạnh

James và Sirius giỏi môn Biến giống bà hiệu phó và giỏi chế tạoSnape không có thành tích đánh nhau nhưng riêng việc ổng viết ra spell cắt sâu mãi mãi là đủ hiểu trình pk của anh không vô địch thì cũng thuộc top so với cùng lứa rồi.
Nhóm của James thì lại thông minh theo kiểu khác, master hóa thú, chế ra bản đồ... 1 trong những cái artifact bá nhất truyện.
Nhưng chốt lại imba nhất truyện thì ykiencanhan là bà nội trợ nhà Weasley
Mềnh thấy trình độ của Snape và bà hiệu phó là hai người duy nhất có thể tiệm cận với hàng vĩ nhân như Voldemort, Albus, GrindKhả năng chiến đấu của snape lúc trẻ thì ko biết hơn james ko. Nhưng như ổng có nói thì james và đám bạn chưa bao h dám 1v1 với ổng cả. Sau này đi chinh chiến với vol học thêm đc nhiều thứ thì trình chiến đấu tăng lên hàng top. Bán hành dễ dàng cho HP, ko đánh hết sức nhưng vẫn cầm cự đc với cô mcgonagall.
Tình trạng chung của tất cả các kiểu tiền truyện, truyện ngoài lề... các kiểu thôi. Chứ theo logic thì đời trước đương nhiên không thể bằng sau này, nhưng mà như thế làm phim ai xem.bà molly thì khỏi nói rồi, đc buff aura sức mạnh tình yêu thì bá cmn nhất truyện rồi. H nhớ lại thấy ko biết thế hệ thằng HP trưởng thành rồi thì có đánh đấm khá lên tí nào ko, chứ nhìn hiện tại thì chưa đáng xách dép cho các bậc tiền bối cả về kĩ thuật, tốc độ lẫn sức mạnh
top 3 trong thế hệ của nó thì có thể, chứ so với toàn truyện thì còn xa lắm, nội phe ta ko tính cụ Dum vì cụ ở 1 đẳng cấp khác rồi, thì trình HP còn xa mới đánh lại đc Snape, Flitwick, McGonagall. Truyện nói rất rõ khi các tiền bối ra tay thật sự thì tốc độ của họ nhanh đến mức HP ko kịp phản ứng gì, cuối tập 6 chửi Snape là đồ hèn, lúc này HP tay lăm lăm đũa phép sẵn rồi mà ông Snape tung đòn thằng HP còn ko kịp phản ứng. Sang tập 7 chửi ông Lupin xong ông ý cho đập đầu vào tường cũng ko kịp làm gì luôn. Đến cuối tập 7 McGonagall vs Snape, 2 vị đánh nhau rồi HP mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.Ai không biết chứ riêng Harry thì trình độ của nó phải top 3 ấy chứ, nhất là sau này lên làm Thần Sáng nữa.
Uhm mình nghĩ trình độ Harry cũng phải cỡ Moody Mắt Điên hồi trẻ(lúc già yếu què quặt thì đánh thua Bellatrix)Ai không biết chứ riêng Harry thì trình độ của nó phải top 3 ấy chứ, nhất là sau này lên làm Thần Sáng nữa.
top 3 trong thế hệ của nó thì có thể, chứ so với toàn truyện thì còn xa lắm, nội phe ta ko tính cụ Dum vì cụ ở 1 đẳng cấp khác rồi, thì trình HP còn xa mới đánh lại đc Snape, Flitwick, McGonagall. Truyện nói rất rõ khi các tiền bối ra tay thật sự thì tốc độ của họ nhanh đến mức HP ko kịp phản ứng gì, cuối tập 6 chửi Snape là đồ hèn, lúc này HP tay lăm lăm đũa phép sẵn rồi mà ông Snape tung đòn thằng HP còn ko kịp phản ứng. Sang tập 7 chửi ông Lupin xong ông ý cho đập đầu vào tường cũng ko kịp làm gì luôn. Đến cuối tập 7 McGonagall vs Snape, 2 vị đánh nhau rồi HP mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Mà đấy là tính ra trong lứa của nó HP là đứa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đấy, nên khi tiền bối đánh nhau nó luôn là đứa nhận ra đầu tiên, chứ đám bạn toàn phản ứng chậm hơn rất nhiều. Trong cái quán cafe ở tập 7 thằng HP nhận ra bị đánh úp trước, thằng ron nhận ra muộn hơn vì nó ngồi quay lưng lại, nhưng vẫn kịp phản ứng che chắn cho hermione, còn hermione thì còn ko có vẻ gì là nhận ra là bị đánh
Lúc trưởng thành mình nghĩ Harry có thể đạt tới tầm của Flitwicktop 3 trong thế hệ của nó thì có thể, chứ so với toàn truyện thì còn xa lắm, nội phe ta ko tính cụ Dum vì cụ ở 1 đẳng cấp khác rồi, thì trình HP còn xa mới đánh lại đc Snape, Flitwick, McGonagall. Truyện nói rất rõ khi các tiền bối ra tay thật sự thì tốc độ của họ nhanh đến mức HP ko kịp phản ứng gì, cuối tập 6 chửi Snape là đồ hèn, lúc này HP tay lăm lăm đũa phép sẵn rồi mà ông Snape tung đòn thằng HP còn ko kịp phản ứng. Sang tập 7 chửi ông Lupin xong ông ý cho đập đầu vào tường cũng ko kịp làm gì luôn. Đến cuối tập 7 McGonagall vs Snape, 2 vị đánh nhau rồi HP mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Mà đấy là tính ra trong lứa của nó HP là đứa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đấy, nên khi tiền bối đánh nhau nó luôn là đứa nhận ra đầu tiên, chứ đám bạn toàn phản ứng chậm hơn rất nhiều. Trong cái quán cafe ở tập 7 thằng HP nhận ra bị đánh úp trước, thằng ron nhận ra muộn hơn vì nó ngồi quay lưng lại, nhưng vẫn kịp phản ứng che chắn cho hermione, còn hermione thì còn ko có vẻ gì là nhận ra là bị đánh
