hôm qua mới đi xem cái ông kinh sát nhân thấy hây quá nên viết ít review cho anh em đi xem ủng hộ phim, phim tốt mà ra ngây cái lúc 3 cái bom tấn khủng long, siêu nhân với siêu trộm nên dù là phim việt mà xuất chiếu củng khá là hẩm hiêu.
mới đầu nhìn poster cứ nghĩ là phim kinh dị hài ba xu vì nhìn mặt main cứ tưởng do........ trường giang đóng, đám khương ngọc, diểm my ta nhìn củng không ra luôn vì chỉ liếc sơ qua. Vì tưởng là trường giang đóng nên ta mới thêm cái tag hài vô cho nó và đi xem chỉ để giải trí, ai dè dô phim mới bật ngửa là Hứa Vỉ Văn đóng và là phim trinh thám pha chút xíu kinh dị (đầu phim) nghiêm túc chứ không hề có hài.
củng lâu lắm rồi phim việt bị thống trị bới phim hài củng như tâm lý tình cảm gia đình thì việc xuất hiện một phim trinh thám, tâm lý kiêu nầy đúng là cơn mưa rào giửa mùa khô. vì còn mới và là phim trinh thám nên chỉ viết vài dòng cảm nhận thôi chứ không muốn spoiler nhiều nội dung phim vì khá dể đoán.
nội dung phim khá là đơn giản cở như phim hạng B của mẽo nhưng nhờ tài năng của đạo diển và kịch bản tốt nên có những điểm cao trào khá là ấn tượng. đầu phim dẩn dắt khá tốt không dài dòng, tao chút cảm giác ma mị bí ẩn tới khi vào vụ án thì bắt đầu hay lên, theo chân thanh tra k điều tra mình cứ có cái cảm giác thôi thúc gì đó trong người cứ như hung thủ nó đang đứng trước màn sương mờ trước mắt mình mà mình cứ phải lọ mọ tìm đường để đến được chổ nó ấy.
tới khi liên kết đc và điều tra đến thân thế hung thủ thì bắt đầu cao trào lên, kể từ đoạn nầy về sau làm quá tốt xem mà chỉ muốn "giao hoan đất trời mẹ *** nầy điên rồi", "Shut the fuck up" rất hồi hợp và creepy. câu chuyện liên kết từ vở kich của tụi nhỏ quá hây xem mà đờ y hệt mặt nó
dàn diển viên viên phim nầy quá ổn về ngoại hình coi khúc hợp trong đồn thanh tra với đám tang ông nào ông nấy menly phông độ vkl, phải mà chia cho mấy ảnh diển chung thì đả biết mấy. cơ mà về diển xuất thì thấy hung thủ mới là đỉnh nhất còn lại bt.
phong cách quay phim tây, mà phục trang lên đồ cứ như phim xhd tàu ấy nhất là đoạn đám tang với bộ K hây bận làm như bến thượng hải
noi chung là lâu rồi mới có một làn gió như nầy với ta ủng hộ phim việt thì phải cở nầy đổ lên mới đáng tiền nầy.
btw, coi tới lúc nó chụp ảnh liên tục nhấm mắt lại thấy có cái hiệu ứng khá đả, mở mắt ra coi cứ ngợ ngợ mình có bị thôi miên không mà hay vậy
