Pumpkin Night - Bí Ngô Cuồng Sát ► Siêu phẩm Horror

  • Thread starter Thread starter ZhaoSin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có vẻ hay, hy vọng ko giống bộ củ chuối gì cũng kiểu trả thù thế này mới đọc gần đây :))
 
Bộ này vẽ máu me kinh dị thật. Mình đọc nhiều bộ rồi mà xem nét vẽ còn sởn gai óc.
 
Mỗi máu me thôi chứ đéo có logic mẹ gì. Thần lực cứ như thằng Akira bên Higanjima: đâm lủng sọ người bằng 1 tay, di chuyển từ trên lầu xuống đường trong 1 nốt nhạc, vừa chạy xe vừa quất nhau như GTA
 
Con này chắc cũng sống lỗi chứ đâu tự dưng bị bắt nạt
bắt nạt thì ko cần mi sống lỗi,chỉ cần mi tỏ ra khác biệt với mọi người,có điểm nào đấy khiến 1 số đứa khác ganh ghét ghen tị,tính cách yếu đuối ko dám phản kháng . vậy là đủ để bị bắt nạt rồi

hơn nữa hình như từng có cái topic nói về bắt nạt bên nhật thì kiểu của bên nhật là bị bắt nạt thì đi mà chịu chết 1 mình,đéo ai giúp đâu từ người lớn cho đến đồng học hay xã hội
 
Vũ khí của "em" này 1 đầu là con dao để carve bí ngô , 1 đầu là muỗng để múc ruột bí .

Coi giải trí cũng được , nhưng điểm phi logic thì đầy :

- Chap 1 : 11 giờ đêm mà em nạn nhân vẫn còn mặc đồng phục đi học buổi sáng . Dù đang ở nhà 1 mình nhưng vẫn mở toang cửa cho 1 người đàn ông lạ tới giao hàng lúc nửa đêm . Chắc em này chưa xem các JAV về các người giao hàng .
:5onion50:

- Chap 4 : em nạn nhân mũi bị gãy , miệng bị bịt , bị nhốt trong quan tài kín mà vẫn không bị chết ngộp .

- Trong truyện này thì cơ thể người không có xương , còn thịt thì mềm như đậu hũ .
:8onion10:
 
Con này chắc cũng sống lỗi chứ đâu tự dưng bị bắt nạt
cũng không chắc, mấy vụ bắt nạn trong trường học đa phần toàn do sở thích muốn bắt nạt người khác của mấy đứa tuổi mới lớn thôi.

Hồi còn học lớp 6 mình cũng bị bắt nạt, nhưng tới lớp 7 trở đi, to con ra, thằng nào đập mình, mình đập lại, lên lớp 8 thì thành bạn bè đến cuối cấp luôn rồi. Kiểu như càng lớn chút thì tính trẻ con mất dần, bắt đầu biết tôn trọng nhau, chứ không phải như lúc trẻ con, bạ đâu chửi đấy, xỉ nhục người khác.
 
Con này chắc cũng sống lỗi chứ đâu tự dưng bị bắt nạt
chắc chưa bị bắt nạt lần nào nên bác ko rõ.
hồi lớp 8 mình từng bị bắt nạt đây. Chả có lý do gì cả, chỉ đơn giản là nó thích thì nó làm thôi. lúc đó mình có mét bà cô bả còn đéo tin mình, còn đám trong lớp thì làm ngơ. về sau mình làm quen với mấy thằng có số má trong trường thì thằng đó mới sợ không dám đụng tới mình.
 
chắc chưa bị bắt nạt lần nào nên bác ko rõ.
hồi lớp 8 mình từng bị bắt nạt đây. Chả có lý do gì cả, chỉ đơn giản là nó thích thì nó làm thôi. lúc đó mình có mét bà cô bả còn đéo tin mình, còn đám trong lớp thì làm ngơ. về sau mình làm quen với mấy thằng có số má trong trường thì thằng đó mới sợ không dám đụng tới mình.
Bác không nói với phụ huynh à. Hồi nhỏ cũng từng bị một đám bắt nạt. Về báo phụ huynh. Thế là phụ huynh nổi giận đùng đùng, lên gặp thẳng hiệu trưởng nói chuyện. Dọa đem vụ này lên phòng giáo dục, sở giáo dục và báo chí. Thế là đám đó bị cảnh cáo trước toàn trường, bị đưa lên hội đồng kỷ luật, xem xét cho ở lại lớp thậm chí đuổi học. Đám đó cùng phụ huynh phải đến nhà xin bồi thường, xin lỗi rối rít. Từ đó về sau không dám đụng gì đến mình.
 
Bác không nói với phụ huynh à. Hồi nhỏ cũng từng bị một đám bắt nạt. Về báo phụ huynh. Thế là phụ huynh nổi giận đùng đùng, lên gặp thẳng hiệu trưởng nói chuyện. Dọa đem vụ này lên phòng giáo dục, sở giáo dục và báo chí. Thế là đám đó bị cảnh cáo trước toàn trường, bị đưa lên hội đồng kỷ luật, xem xét cho ở lại lớp thậm chí đuổi học. Đám đó cùng phụ huynh phải đến nhà xin bồi thường, xin lỗi rối rít. Từ đó về sau không dám đụng gì đến mình.
thực ra nó chỉ dạng quậy quậy mình thôi chứ chả đánh gì mình nên mình không muốn làm phiền ba mẹ mà tự tìm cách giải quyết.
 
thực ra nó chỉ dạng quậy quậy mình thôi chứ chả đánh gì mình nên mình không muốn làm phiền ba mẹ mà tự tìm cách giải quyết.
Oh, trường hợp của mình là có bị đánh. Bị đám đó chặn đánh trên đường về nhà. Dù biết đánh không lại nhưng vẫn cương. Kết quả là cả người bầm dập, máu me bê bết. Về gặp phụ huynh trong tình trạng đó, và kết quả là ...
 
Bác không nói với phụ huynh à. Hồi nhỏ cũng từng bị một đám bắt nạt. Về báo phụ huynh. Thế là phụ huynh nổi giận đùng đùng, lên gặp thẳng hiệu trưởng nói chuyện. Dọa đem vụ này lên phòng giáo dục, sở giáo dục và báo chí. Thế là đám đó bị cảnh cáo trước toàn trường, bị đưa lên hội đồng kỷ luật, xem xét cho ở lại lớp thậm chí đuổi học. Đám đó cùng phụ huynh phải đến nhà xin bồi thường, xin lỗi rối rít. Từ đó về sau không dám đụng gì đến mình.
làm lớn chuyện lên thì cũng khó học tập lắm, tâm lý tuổi đó sẽ có cảm giác lúc nào cũng có người đánh giá mình, nhìn mình, tâm lý yếu chút là bị stress đấy. Tốt nhất nếu không tự xử lý được thì báo phụ huynh, nhưng xử lý nội bộ, kiểu nói với nhà trường, kêu các bên có trách nhiệm ra bàn cách giải quyết. Chứ làm lớn kiểu cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học blah blah chỉ vì chuyện bắt nạt bé tí của đám trẻ con. Mình nói bé tí không phải là xem nhẹ vấn đề bắt nạt trong học đường, mà cần phải xác định mức độ lớn nhỏ thế nào để tùy trường hợp mà giải quyết, xem xét xem nó ảnh hưởng thế nào đến cả 2 phía, mấy thằng đi bắt nạt người khác, tính ra cũng chỉ là tính bốc đồng của tuổi trẻ thôi, xử quá nặng như đuổi học hay cảnh cáo trước toàn trường là quá nặng.

Nghe bạn kể, thì bạn đang đứng ở phía bắt nạt người khác rồi, chứ không phải bị bắt nạt. Cả ban giám hiệu trường cũng không làm đúng trức trách nhà giáo. Học sinh cá biệt, quậy phá, đánh lộn thì bậy thật, cần phạt, nhưng như cái kiểu đuổi học, cảnh cáo nhục mạ trước toàn trường thì rất không tốt, càng đẩy bọn nó tới con đường khác không tốt cho xã hội, dù gì đi nữa tụi nó vẫn còn trẻ, và là học sinh.
 
tác giả buff con này ảo lòi vcl =))
hành sự đếch khác gì sát thủ chuyên nghiệp, đi ko ra tiếng, lighting reflex, ra tay là kill confirmed =))
 
Vũ khí của "em" này 1 đầu là con dao để carve bí ngô , 1 đầu là muỗng để múc ruột bí .

Coi giải trí cũng được , nhưng điểm phi logic thì đầy :

- Chap 1 : 11 giờ đêm mà em nạn nhân vẫn còn mặc đồng phục đi học buổi sáng . Dù đang ở nhà 1 mình nhưng vẫn mở toang cửa cho 1 người đàn ông lạ tới giao hàng lúc nửa đêm . Chắc em này chưa xem các JAV về các người giao hàng .
:5onion50:

- Chap 4 : em nạn nhân mũi bị gãy , miệng bị bịt , bị nhốt trong quan tài kín mà vẫn không bị chết ngộp .

- Trong truyện này thì cơ thể người không có xương , còn thịt thì mềm như đậu hũ .
:8onion10:
Ngay trong chap 1 nó vào nhà kiểu gì khi đã khoá. Éo thèm giải thích luôn. Xác định là éo cần logic chỉ thuần đâm chém máu me
 
Nhớ hồi lớp 5 hiền quá nên hay bị bắt nạt. Bữa đang ra chơi đang ngồi trong lớp thì thằng mặt lol nó qua nó đấm vào mặt t. T điên quá nên bay vào máu chó với nó, nhắm mỗi đầu mà bash liên tục rồi dùng ghế gỗ gần đó phang vào người nó. Rồi hiệu trưởng giải quyết, phụ huynh nó qua xin lỗi rồi 2 thằng làm bạn bt.
 
tác giả buff con này ảo lòi vcl =))
hành sự đếch khác gì sát thủ chuyên nghiệp, đi ko ra tiếng, lighting reflex, ra tay là kill confirmed =))
chắc tác giả lấy cảm hừng từ jason voorhees hay micheal myers ấy mà,2 tay này cũng thuộc dạng tự động giỏi về việc giết người ko qua đào tạo
mình thấy em này giống lắm, nhất là sức khỏe với kĩ năng thêm hiểu biết nửa y hệt 2 nhân vật trên
 
Back
Top