Cha này còn lợi hại hơn Snape ấy nhểNhắc vụ năm 4 mới thấy Crouch con não to vkl, ổng mà trốn đc về với Vol chắc phe main sml. Bọn Vol thiếu 1 thằng vừa trung thành vừa có não mà cha này đầy đủ các yếu tố luôn
Cha này còn lợi hại hơn Snape ấy nhểNhắc vụ năm 4 mới thấy Crouch con não to vkl, ổng mà trốn đc về với Vol chắc phe main sml. Bọn Vol thiếu 1 thằng vừa trung thành vừa có não mà cha này đầy đủ các yếu tố luôn
Cái dạng xài phép biến khi đánh nhau trong truyện toàn là thành phần top của top, phù thủy lâu năm không, nó là một thằng con nít sao so sánh được.harry nó chỉ giỏi bay lượn với mấy phép chiến đấu thôi thì phải, cái trò accio gọi cây chổi tới còn phải học cả đêm. Không biết sao này nó làm thần sáng thế nào vì thấy mấy người trình cao đánh toàn xài phép biến
Crouch con ghê hơn chứ, Snape mặc dù làm giám điệp 2 mang nhưng cơ bản..... vẫn là Snape, trong khi Crouch phải đóng vai người khác.Crouch con lừa đc cụ dumb thì snape lừa đc vold cũng ko lợi hại hơn đâu
Tập 7 có mấy đoạn Voldermort không ếm được Harry là tại vì cây đũa cơm nguội không muốn hại chủ của nó. Harry làm chủ cây đũa từ lúc nó tước khí giới Draco ở nhà Malfoy ấy.À lúc nhỏ đọc tập 7 có thắc mắc nó kháng đc cái imperio ko biết phải nhờ ý chí hay là nhờ phần hồn vold giúp sức nhỉ![]()
Chỉ cần ác là được,như phép tra tấn 2 thằng đệ Malfoy nó xài tốt vì bọn nó thích hành hạ kẻ khác làm trò vui.Phép avada và gọi lửa quỷ bọn nó cũng biết xài luôn dù chưa học đến nơi đến chốn nên chết cháy,nói chung mấy phép hắc ám cơ bản là dễ sử dụng hơn.Cá nhân thấy phép gọi thần hộ mệnh,phép đọc ý nghĩ và bế quan bí thuật mới khó xài,HP cũng phải bó tay mà3 cái phép bất hối thì có vẻ ko phải khó dùng mà là phải đủ ma lực với thoả mãn 1 số điều kiện về tinh thần mới làm đc. Giống cái phép tra tấn thì mình phải thực sự muốn đối phương bị đau đớn thì mới làm đc ấy. Thằng HP ko phải là hạng xoàng, nó có tài thật chỉ là bà tác giả khéo mô tả quá trình trưởng thành của nó giống như nhiều đứa khác, chứ ko phải kiểu 1 đấng cứu thế đạo đức ngời ngời nổi bần bật như các truyện khác nên nhiều khi mình ko đẻ ý kĩ thì ko nhìn ra cái tài của HP. Nó mất có 10 năm để từ thằng tân binh leo lên làm trùm sở Thần Sáng cũng phải có lý do chứ.

đọc wiki thì cái múa đũa là phép cũng ko phải khó. Mụ bella cũng từng bảo là để làm đc phép tra tấn thì người dùng phải có ham muốn hành hạ đối phương, còn avada thì chắc chỉ cần đủ pháp lực là làm đc thôi. Lửa nguyền thì gọi đc mà ko khống chế đc thì cũng bằng hoà chưa thể gọi là biết xài đc. Hình như trước cũng có bàn luận về cái vụ bế quan bí thuật và chiết tâm chi thuật thì thằng HP cả đời ko bao h học đc do tính cách của nó. Và hình như số người học đc mà master đc 2 phép này cũng rất hiếm. Tôi nhớ ko nhầm thì bà tác giả có xác nhận là trong truyện cụ Dum xài phép đọc ý nghĩ lên thằng HP với mấy đứa xung quanh mấy lần rồi thì phải. Vì trong truyện có vài lần thằng HP có nhắc đến việc nó có cảm giác là nó nghĩ gì cụ Dum biết hếtChỉ cần ác là được,như phép tra tấn 2 thằng đệ Malfoy nó xài tốt vì bọn nó thích hành hạ kẻ khác làm trò vui.Phép avada và gọi lửa quỷ bọn nó cũng biết xài luôn dù chưa học đến nơi đến chốn nên chết cháy,nói chung mấy phép hắc ám cơ bản là dễ sử dụng hơn.Cá nhân thấy phép gọi thần hộ mệnh,phép đọc ý nghĩ và bế quan bí thuật mới khó xài,HP cũng phải bó tay mà
Ta tưởng mạnh nhất là Dumb nhì là Vol chứĐấu tay đôi mạnh nhất HW ko kể cuj Dum thì phải là thầy Flitwick
Chắc ngang ngửa là cùngProf Snap vs Prof McGonagall thì sao?
![]()
2 cái bế quan với chiết tâm đâu phải cứ muốn là học đc đâu. Với lại lên đến lvl như của mấy ông bà giáo thì đợi hack đc vào suy nghĩ của đối phương thì chắc ăn phép ngập mồm rồi ấy chứ. Vả lại mình biết chiết tâm thì đối thủ cũng biết bế quan, thế là hoà. Còn so lvl của thầy cô với đám HP thì khéo mấy thầy cô chấp tụi nhỏ đọc ý nghĩ luôn ấy chứ. Snape với cô Mcgonagall show skill thấy tụi nhỏ vẫn còn dưới trình xa xa xa lắm. Toàn kiểu các tiền bối động thủ rồi đám nhóc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.HP nó dở tệ 2 môn bí quan và chiết tâm mà,anh Newt bị đọc trí não còn nhận biết mình bị đọc HP chỉ có cảm giác thôi
Cá nhân ta thấy phù thuỷ bậc thầy phải rành rẽ 2 môn này,như HP chỉ ở mức phù thuỷ giỏi hơn bt tý thôi.Ông Snape cũng từng nói việc giỏi môn chiêt tâm sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến đấu,biết đối thủ chơi đòn gì thế nào để khắc chế bởi vậy nên trong các cuộc đấu tay đôi ông Snape luôn thắng
trận này ko so đc đâu, trong truyện cô Mcgonagall tung sức đánh nhưng ông Snape ko chơi hết sức, xong Fliwick cũng tham chiến giữa trận nữa nên ông Snape rút lui. Tình feat thì chỉ tính là Snape vẫn đánh ngang cô Mcgonagall lúc nghiêm túcChắc ngang ngửa là cùng