Tôi, mệt vãi đặc sản.
Sang tuần tôi có cái triển lãm ở trường, trong 1 tháng. Đây là dịp tôi tung quảng cáo đi dạy thêm, chứ làm mẫu vẽ, chả đủ tiền. Nhất là tôi đang tính bán hai cái tranh hiện đang có ở nhà. Tính ký gửi, mà chả biết ký gửi đâu. Ông giáo làng khuyên làm 1 chuỗi tác phẩm rồi đi làm việc với phòng tranh, thế là tốt nhất...
Nhưng mệt. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi.
Tôi chỉ muốn tiền luôn, để về VN. Tôi ngấy đến tận cổ rồi. Mệt mỏi quá các thày ạ.
Sang tuần tôi có cái triển lãm ở trường, trong 1 tháng. Đây là dịp tôi tung quảng cáo đi dạy thêm, chứ làm mẫu vẽ, chả đủ tiền. Nhất là tôi đang tính bán hai cái tranh hiện đang có ở nhà. Tính ký gửi, mà chả biết ký gửi đâu. Ông giáo làng khuyên làm 1 chuỗi tác phẩm rồi đi làm việc với phòng tranh, thế là tốt nhất...
Nhưng mệt. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi.
Tôi chỉ muốn tiền luôn, để về VN. Tôi ngấy đến tận cổ rồi. Mệt mỏi quá các thày ạ.







