• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Topic chat] RIP Hang Hanah

Vừa nuốt xong 13 tập 13 reasons why, cứ xem 1 tập là phải đi làm chuyện khác, uống nước nhưng mà vẫn k bớt đc nặng nề u ám của nó, tính bỏ rồi mà tính tò mò muốn biết nên cứ xem, tập này u ám chồng lên tập kia, ai mà có tâm trạng k ổn định thì tốt nhất đừng xem, yêu đời như ta xem xong mà như hoa thiếu nước như này. :2cool_sad:
 
Xem cái giới thiệu phim với cmt là không muốn xem rồi. :|
Ta thích phim tươi sáng cơ. :-B
 
Ban đầu ta nghĩ nó là phim kinh dị, ai ngờ nó chả có chút kinh dị nào, mà xem u ám vãi, bọn netflix hay làm mấy phim vấn đề thực tế xã hội nhức nhói như này.
 
:( dạo này ta bận rộn quá trời, ngày nào cũng tăng ca tới 6 7h có bửa 8h luôn. Cuối tuần thì đi giao lưu với đồng nghiệp mới @-) 2 tuần rồi t7 cn 11h đêm ta mới về nhà
 
Cày nhanh để đủ vốn lấy chồng hả? =))
 
[-( nói chung là ta đang cáu vì có vẻ quyết định hơi sai sai rồi đây
 
Ban đầu ta nghĩ nó là phim kinh dị, ai ngờ nó chả có chút kinh dị nào, mà xem u ám vãi, bọn netflix hay làm mấy phim vấn đề thực tế xã hội nhức nhói như này.
Ta có quan điểm là đời thực đã không được đẹp, nên xem mấy phim tươi sáng cho cảm thấy yêu đời lại.
Ta ít khi xem mấy phim u ám hay kinh dị, dù không sợ, nhưng thực sự là không thích.
:( dạo này ta bận rộn quá trời, ngày nào cũng tăng ca tới 6 7h có bửa 8h luôn. Cuối tuần thì đi giao lưu với đồng nghiệp mới @-) 2 tuần rồi t7 cn 11h đêm ta mới về nhà
[-( nói chung là ta đang cáu vì có vẻ quyết định hơi sai sai rồi đây
Ta thấy mi giống như đang làm ngoài giờ bù cho thứ 7 được nghỉ.
Mà cuối tuần nào cũng đi ăn nhậu à? Như vậy thì tiền ra không chứ làm gì vào. Ta thấy mi nếu không thích đi chơi thì cứ từ chối thẳng, đi 1 2 lần thôi, làm gì mà đi hoài vậy?
 
Chuyện đi chơi thì ta cũng thích đi. Nhưng đi xong lại tiếc ngày nghỉ. Còn về cv ta cũng hài lòng nhưng ng quản lý của ta ăn nói 2 lời gây khó dễ ta'@^@|||. Nên ta đang khó chịu về con người. Có cảm giác mình bị lừa và bị đì [-(
 
Phim kinh dị thì trước ta thích xem lắm, cũng k hẳn là sợ mà cảm giác nó ghê ghê khi xem mấy cảnh máu me nhầy nhụa này nọ, với giật mình khi bị hù, tại ta hay dùng tai nghe nên mấy cái âm thanh lúc đó rất là chấn động não. =))
Ta cũng thích xem mấy phim vui vẻ yêu đời, mà mấy thể loại kinh dị hay hại não này nọ ta cũng k kén lắm, chắc ta là thể loại xem tạp. =))
 
Chuyện đi chơi thì ta cũng thích đi. Nhưng đi xong lại tiếc ngày nghỉ. Còn về cv ta cũng hài lòng nhưng ng quản lý của ta ăn nói 2 lời gây khó dễ ta'@^@|||. Nên ta đang khó chịu về con người. Có cảm giác mình bị lừa và bị đì [-(
Mi thích thì đừng có nói nha. Chắc Earl chịu số phận ngàn tuổi thiệt. %||:-{
Còn về sếp thì ta không dám ý kiến, mà nhiều lúc mi mới vào chưa quen tính ổng/ bả nên thấy vậy thôi. Quen rồi thì đâu vào đấy.
Phim kinh dị thì trước ta thích xem lắm, cũng k hẳn là sợ mà cảm giác nó ghê ghê khi xem mấy cảnh máu me nhầy nhụa này nọ, với giật mình khi bị hù, tại ta hay dùng tai nghe nên mấy cái âm thanh lúc đó rất là chấn động não. =))
Ta cũng thích xem mấy phim vui vẻ yêu đời, mà mấy thể loại kinh dị hay hại não này nọ ta cũng k kén lắm, chắc ta là thể loại xem tạp. =))
Đúng tạp luôn. =))
Sắp ra rạp phim này, chắc hợp với mi đấy.
 
Giờ ta đang xem American Gods, phim này có 1 anh da đen bên The 100 qua làm main. Đúng chuẩn cao to đen dài. :2cool_sexy_girl:
 
Chuẩn mi cao to đen h.. đó giờ nhỉ? :1cool_look_down:
 
Trước giờ ta k thích đen hôi, mà xem the 100 thấy thích anh này vì mối tình sâu đậm với Octavia, xem trên imdb thì ra cái phim đang phát này, xem hay cực, pha đủ kiểu từ thần thoại đến cổ tích, 3 ngày nữa ra tập 8, bắt đầu hại não rồi. =))
 
Ê Bi, ở Mỹ mua hàng linh kiện gì là ok?
 
Ta đâu có ở bên đó mà biết, cứ amazon mà táng thôi. =))
 
Ta có bạn sắp ở bển về, ta gởi mua 1 mớ mỹ phẩm rồi, đang nghĩ còn gì nữa không...
 
Thì mi lên amazon search theo như cầu của mi ấy, thường thì mua xách tay từ bên đó về sẽ đỡ đc 1 mớ kha khá chi phí, ví dụ như máy đọc sách kindle ppw ta xem giá gốc và giá ở vn chênh nhau 20$. =))
 
Thôi chắc là đủ rồi, tạm thời đang đầy đủ, mua thêm chỉ tốn tiền chứ không được gì. %||:-{
 
Ta thì vẫn đợi tầm tháng 8, 9 khi SS và Apple giới thiệu note 8 và ip8 rồi quyết định, với tầm cuối năm hàng đt cũng giảm giá khá nhiều. :5cool_still_dreamin
 
Mi thích thì đừng có nói nha. Chắc Earl chịu số phận ngàn tuổi thiệt. %||:-{
Còn về sếp thì ta không dám ý kiến, mà nhiều lúc mi mới vào chưa quen tính ổng/ bả nên thấy vậy thôi. Quen rồi thì đâu vào đấy.


;)) Earl không có ngàn tuổi đâu, hay ra trước 20 page cho mi đọc đỡ nha.
 
Back
Top