Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Phim nó làm đoạn đó theo kiểu lồng nhạc vào, giữa các cảnh vẫn có những khoảng trống. Đó là lúc nó đi lấy đồ hay vũ khí chẳng hạn. Thế nên bảo ko đủ thời gian là ko chính xác.
hình như nó đi theo thằng yondu suốt đấy chứ ?
 
Lầy quá cỡ. Thắc mắc . À, ko phải thắc mắc nữa mà là kiểu ghét thì dưa cũng có dòi nên thấy cái gì cũng ko hợp lý, cũng là plothole

Thôi giải thích mất công các ông ạ. Đã cố tình KO CHỊU hiểu thì nói gì cũng ko thủng vào sọ dc đâu :-"

Chắc vừa coi phim vừa ngủ nên ko biết 700 bước nhảy LIÊN TỤC. :-"
 
Cảnh 700 bước coi mà cả rạp cười quá trời :8onion10:
  • Nhìn con raccoon cute lúc đó cute vãi
 
ta thì buồn cười cả phim con rocket bị kêu ko biết bao nhiu là tên =))
 
trời đụ giờ mới để ý vol 2 giống AoU vl , villain với main char cũng thuộc dạng cha con , có thêm hai thành viên vào team một nam một nữ , nam chết nữ sống (nebula nó đánh lẽ ko tính).
 
trời đụ giờ mới để ý vol 2 giống AoU vl , villain với main char cũng thuộc dạng cha con , có thêm hai thành viên vào team một nam một nữ , nam chết nữ sống (nebula nó đánh lẽ ko tính).

Mấy cái chi tiết này nếu ngồi để ý so sánh thì đầy ra mà

- 2 new mem chết đều vì mục đích cứu 1 mem cũ.
- Đầu phim team đều xung đột với 1 nam 1 nữ, cuối phim là cặp nam nữ đó lại join team đánh boss.
- 2 villain đều bị đập cho nát xác nhưng vẫn chưa chết hẳn và quay lại với version mới.
- 2 boss đều liên quan mật thiết tới chi tiết bộ não.
- Nội dung của TGOG2 là Peter with father and daddy, còn AOU là Tony with bastard and son.
 
Ta nghĩ đây là 1 nhận xét rất đầy đủ về GoTG2, bộ phim big về bối cảnh, nhưng small về câu chuyện. GoTG nói riêng và các phim khác của Marvel nói chung đều như vậy cả, tập trung vào yếu tố CON NGƯỜI.

Nếu nói Marvel chỉ biết làm phim hài gia đình, thì ta mong họ cứ làm phim hài gia đình chạm vào trái tim khán giả như thế này mãi, rất dc đón nhận
Hẳn là thế rồi. Từ cái cây, con chồn tới ng ngoài hành tinh đều giống CON NGƯỜI. Ôi Marvel thật sự đã đem phẩm chất tốt đẹp nhất của CON NGƯỜI lan tỏa khắp vũ trụ! Các chủng tộc, các sinh vật trong vũ trụ đều có tính NGƯỜI. Thật là vĩ đại và sâu sắc. =D>:x:-bd
 
18402735_1494800087247149_4598499661957763709_n.jpg

18342471_1494800023913822_4937897211084032556_n.jpg
18446927_1494800030580488_5157241101276327405_n.jpg
18342715_1494800027247155_3451907856518689114_n.jpg
18342582_1494800077247150_4066694426819043013_n.jpg

18403498_1494800080580483_7001079853861186788_n.jpg
 
hôm nay mới xếp được lịch đi coi. Phim này coi xong cảm xúc gọi là hơi bị lẫn, do style hài pha đủ kiểu từ hài vui với hài tục đến hài vô duyên, kiểu như:

- Hài vui: con Pac-man, Drax đau ti, Grôot đi kiếm cái ăng ten cho Yondu, lão đệ Yondu tập điều khiển mũi tên...
- Hài tục: cha Ego đi đái, bàn về cu của Ego... may là toàn do Drax đầu têu thì cũng đỡ bựa do tính Drax vốn ngố ngố
- Hài vô duyên: cảnh con Nebula đang làm mặt ngầu kể chuyện thì chuyển cảnh thằng đệ Yondu tưng hửng, chưa chín, thằng mặt điện (làm 1 lần thôi làm đến mấy lần thấy nhàm)... Đúng cái tật của Civil War ko chừa.

Phần này các nhân vật được mô tả tâm lý nhiều hơn. Yondu đúng là sáng nhất phim, Drax đoạn ngồi tầm sự với Bọ ngựa cũng hay, nói ít hiểu nhiều, chứ so với phần 1 cứ lèm bèm vụ gia đình bị giết nhiều mà ko thấy cảm xúc gì lắm...

Đoạn đánh boss cuối thì dù có tiến bộ so với các phim gần đây nhưng chưa đủ đả, 2 bố con lao vào đánh tay đôi nhưng vẫn ko thấy thể hiện độ bá đạo nhiều lắm, loanh quanh vẫn chỉ vỡ vài cục đá...

Tóm lại thì khá hơn phần 1.
 
Nhớ mặt em này cười khi nghe tên Telsa Face =))
 
Back
Top