TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ

trong các rạp cgv ở sg thì rạp nào chất lượng tốt nhât nhỉ ( k tính imax ), mình mới chỉ coi cgv gò vấp và cgv pearl plaza thì đánh giá khá tốt tuy nhiên phòng chiếu k to lắm ( được cái bố trí ghế ngồi thích hợp nên vẫn có cảm giác to khi xem ), nhưng nếu so với 1 vài chỗ khác như lotte cộng hòa thì vẫn kém nhiều ( bữa đi coi the shallows ở lotte cộng hòa phòng số 4 to khủng khiếp, nội cái phòng này nhét luôn cái rạp platinum nha trang vô có kh cũng được =)))
 
Chỉnh sửa cuối:
trong các rạp cgv ở sg thì rạp nào chất lượng tốt nhât nhỉ ( k tính imax ), mình mới chỉ coi cgv gò vấp và cgv pearl plaza thì đánh giá khá tốt tuy nhiên phòng chiếu k to lắm ( được cái bố trí ghế ngồi thích hợp nên vẫn có cảm giác to khi xem ), nhưng nếu so với 1 vài chỗ khác như lotte cộng hòa thì vẫn kém nhiều
Rạp ngon nhứt về chất lượng thì CGV Bình Tân có cái Starium nhưng rất ít phim (cùi vãi), còn tính các thứ xung quanh thì CGV Hùng Vương vẫn đã nhứt
 
cgv hùng vương da best , mình xem ở đó toàn lựa suất nào chiếu ở rạp 5 6 tại nó to nhất.
 
Mò trên mạng thì thấy cái màn hình của Lotte GV 25m (W) x 11m (H). Bự hơn cái Imax Vivo một chút. Giá vé thì rẻ hơn nhiều. Chỉ khoảng 120k (2D) cho mức cao nhất, xem ngày Happy Day còn rẻ nữa
 
CGV được cái gái nhiều , hình dáng đủ cả .
Trẻ trâu thì vẫn gặp , âm thanh chỗ ngồi nhỉnh hơn mấy chỗ khác chút xíu ...được cái nhân viên rất chuyên nghiệp .
Ra rap coi film mong nhất là ít gặp mấy thành phần "nguy hiểm" ảnh hưởng tâm trạng khi coi ...chứ ba cái phần cứng khác cũng chẳng yêu cầu nhiều cho lắm , chênh nhau có tí xíu sang chảnh chi cho mệt .
 
mà nghĩ lại chắc k nên đi coi cái lotte gò vấp tuần này, khai trương mà sợ đông vô gặp đủ thành phần phá mẹ feel coi phim.....
lịch chiếu thằng gò vấp này cho anh em nào tínhcoi đỡ lội vô fb

14045976_1076860615729804_4284948551463514326_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
CGV Hùng Vương nó ngon ở chổ class người đi coi phim, khu này thì toàn dân giàu có, celeb đi cũng nhìu, văn minh lịch sự hơn mấy khu mall mới mở ngoài rìa khác là tránh đc những thành phần tạp nham vào coi thì ít mà nói và hành động thì nhìu
 
Cái đó tỉ lệ gặp giảm xuống do giá vé đó thôi , chứ thích thì nó vô chứ tránh khỉ gì =))
 
CGV Hùng Vương nó ngon ở chổ class người đi coi phim, khu này thì toàn dân giàu có, celeb đi cũng nhìu, văn minh lịch sự hơn mấy khu mall mới mở ngoài rìa khác là tránh đc những thành phần tạp nham vào coi thì ít mà nói và hành động thì nhìu
Ủa, ta thấy bên đó teen đú cũng nhiều mà, ta hay coi ở Thảo Điền Pearl, nhiều tây, ít teen đú, đa phần có ý thức, lâu lâu cũng gặp vài đứa mọi. Nhưng coi suất trễ thì đỡ.
 
h đi làm rồi khó chứ hồi còn sinh viên mình toàn coi mấy suất chiếu sớm buổi sáng , dù là rạp nào đi nữa thì cũng rất ít người xem, mấy lần 1 mình bao trọn rạp chả sợ thành phần nào làm phiền.....
 
Mình có mỗi lotte coi cũng đc trong tuần đi sớm coi vé 40k ủng ho
h đi làm rồi khó chứ hồi còn sinh viên mình toàn coi mấy suất chiếu sớm buổi sáng , dù là rạp nào đi nữa thì cũng rất ít người xem, mấy lần 1 mình bao trọn rạp chả sợ thành phần nào làm phiền.....
chuẩn
cứ xuất chiếu sớm ở lotte thì cũng ít nguoi coi , giá vé lại maxxx cm nó rẻ
 
Hiện tại thì rạp CGV Bình Tân là chất lượng ngon nhất trên tầm tiền. Mỗi tội ta không thích coi 3D, nhìn tối tối gặp mấy film chả có gì coi mệt mắt bỏ bả. Đang đợi rạp Lotte Gò Vấp coi thế nào, Lotte Cộng Hòa vẫn là sự lựa chọn tối ưu.
 
Mình toàn xem imax suất sớm nhất thứ 7, ít người xem, ngồi chỗ nào cũng dc, rất là thoải mái :))
 
CGV Hùng Vương nó ngon ở chổ class người đi coi phim, khu này thì toàn dân giàu có, celeb đi cũng nhìu, văn minh lịch sự hơn mấy khu mall mới mở ngoài rìa khác là tránh đc những thành phần tạp nham vào coi thì ít mà nói và hành động thì nhìu
Chỗ nào cũng thế thôi, phòng công ty mình lâu lâu tổ chức đi coi phim, lần nào cũng vào BHD Bitexco và lần nào cũng gặp các thành phần ý thức kém trong rạp.
Chỉ nhớ mãi lần xem Safe House ở CGV Crescent Mall gặp mấy con les người Việt ngồi lộn chỗ mà cãi bằng tiếng Anh :7cool_spiderman:
 
Chỗ nào cũng thế thôi, phòng công ty mình lâu lâu tổ chức đi coi phim, lần nào cũng vào BHD Bitexco và lần nào cũng gặp các thành phần ý thức kém trong rạp.
Chỉ nhớ mãi lần xem Safe House ở CGV Crescent Mall gặp mấy con les người Việt ngồi lộn chỗ mà cãi bằng tiếng Anh :7cool_spiderman:
Chui đầu vào mấy khu sang chảnh chi rồi gặp teen đú :5cool_big_smile:.
 
Ủa, ta thấy bên đó teen đú cũng nhiều mà, ta hay coi ở Thảo Điền Pearl, nhiều tây, ít teen đú, đa phần có ý thức, lâu lâu cũng gặp vài đứa mọi. Nhưng coi suất trễ thì đỡ.
Bên đây cũng teen nhiều nhưng lễ độ, sắp xếp hàng trật tự ko ồn ào dù cũng có giởn hớt, tuổi trẻ mà, cái này chứng kiến mấy năm trước rồi từ hồi còn Megastar lận, mới đi lại hôm CN coi Train to Busan cũng ko thay đổi mấy, còn mấy rạp như CGV Tân Phú, Bình Tân (đi hôm thứ 7) toàn dân gì đâu ko vào 1 phát là um sùm trời đất, coi địa thế khu vực thì cũng hiểu thôi
 
Bên đây cũng teen nhiều nhưng lễ độ, sắp xếp hàng trật tự ko ồn ào dù cũng có giởn hớt, tuổi trẻ mà, cái này chứng kiến mấy năm trước rồi từ hồi còn Megastar lận, mới đi lại hôm CN coi Train to Busan cũng ko thay đổi mấy, còn mấy rạp như CGV Tân Phú, Bình Tân (đi hôm thứ 7) toàn dân gì đâu ko vào 1 phát là um sùm trời đất, coi địa thế khu vực thì cũng hiểu thôi
Chuẩn cmnr , mình CGV HV cũng hay gặp teen nhoi nhoi , nhưng nhắc nhở hoặc phàn nàn nó cũng nghe .
 
Trên facebook đã có vài người review và nhìn chung thì toàn là chê: "phim VN thì đừng có mà hype" =))
 
Có mấy trang rv chê rồi. Riêng kịch bản do một mớ ... đồng chắp bút là thấy lẩu mắm rồi.
- Đúng như dự đoán: Tấm mặt đơ bị chê thậm tệ, nv chán nhất fim
 
Back
Top