đầu tiên phải nói luôn nhạc phim có lẽ là thứ marvel còn rất lâu mới bắt kịp được DC, nhạc trong phim kì này thì k có mấy bài hùng tráng như theme của WW hay feel như đoạn đầu phim BvS, nhưng đa dạng ,dàn trải và đúng như ông nào nói đấy, nhiều đoạn cứ như đoạn clip nhạc chứ k hẳn là phim đơn thuần, mà cái này với mình là điểm cộng
plot thì ngay đầu phim phải thừa nhận khá là hấp dẫn và cuốn hút, tới nỗi khiến mình sợ nó như 1 phiên bản thứ 2 của BvS bản rạp : đầu thì hay, giữa thì hụt hơi và cuối thì có trận đánh boss gỡ lại, tuy nhiên phim này k tới nỗi như vậy, việc thành lập team có flashback đi kèm bố trí khá hợp lí và tạo sự liên kết, dù thật sự việc thành lập này có hơi vôi vã nhưng nó cũng đúng với tính chất phim: có thảm hỏa hủy diệt cấp độ quốc gia mà đéo có anh hùng nào trong tay nên có gì dùng nấy thôi chứ biết làm sao, dù gì cũng là của nhà trồng
phim này cũng chả joke gì mấy nhỉ ? trong rạp thường thấy cười mỗi lần HQ mở mồm ra nhưng mình thấy nhạt, đoạn duy nhất mình cười có lẽ là lúc anh will hỏi đụ má sao mày chưa chết lúc bà da đen bước ra ở cuối phim
về nhân vật thì tất cả với mình đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( trừ anh leo tường, đéo hiểu đưa vô làm cai gì, giả dụ anh k bỏ chạy thì cái skill trèo tường anh có tác dụng gì trong cái trận này chứ

), HQ thì với mình đã chuyển từ ghét cực độ lên ghét chút chút thôi ( sorry anh em nào trong này đang thủ dâm bằng HQ, tại mình ghét con này trong Injustice quá nên dù phim này HQ khá là dễ thương nhưng cũng chưa hết ấn tượng xấu được....) deathshot thì thôi rồi,steal the show, bá đạo nhất team ( quả solo tuyệt đỉnh

màn bắn tất cả đạn vào cùng 1 vị trí ở tù cũng ngầu lòi

, mình có ấn tượng xấu với anh will từ sau vụ da đen da màu ở oscar nhưng cũng phải thừa nhận phim này anh đóng hay thiệt, vừa là soái ca vừa là người đàn ông của gia đình

diablo thì cũng có ấn tượng tốt, katana nhiều người bảo mờ nhạt nhưng mình thấy ổn rồi, mấy ông mong chờ gì trong 1 phim toàn mỹ đen mĩ trắng lại có 1 em người châu á đóng vai trò quan trọng được

hay là muốn mỗi khi chém phải hô ryuu ga waga teki wo kurau chắc

enchantress thì yêu mất rồi

yêu cả 3 ver từ ver người tới ver ở dơ lẫn ver uốn éo luôn

ver nào cũng làm fap material được hết á ( có le phải tam thời quên ww đi 1 lúc ) để ra bluray tải về xem ẻm nhảy nhót lại

anh flag thì thấy hay và ổn, còn các nv còn lại cũng được, k quan tâm lắm......
đặc biệt về nv joker thì mình xem xong cũng chả biết anh jared diễn hay hay dở, cái vai joker này coi xong cũng chả cảm xúc gì, k thích cũng k ghét, vậy rốt cuộc là vai này thành công hay k

?
khen nhiều rồi, h là điểm trừ :
- có vẻ phim bị cắt nhưng là mượt hơn BvS nên k thây trúc trắc nhiều, tuy nhiên có nhiều chỗ có vẻ cắt bạo như đoạn diablo khúc cả đám bị enchatress thôi miên, nói có mấy câu xong 1s sau 6 anh em siêu nhân tỉnh mộng như chưa có gì xảy ra hùng dũng đi tiếp
- đánh boss ngu học, vâng thật sự cực kì khó chịu với cai kiểu hạ boss dành cho con nít này......đã xây dựng 1 con boss đẹp như thế này

mạnh như thế này, power cấp độ tàn phá cả thế giới mà bị hạ 1 cách ngu đéo đỡ đi đâu được, mình cứ ngỡ dancing to kill trong GOTG đã là tuyệt phẩm rồi, k ngờ lai có màn kill boss còn khủng khiếp hơn, 1 điểm trừ nặng cho phim ( thật sự rất tiếc enchatress, vì mình từ trước tới h coi phim lẫn đọc truyện luôn thích cái kiểu người thường mà có 1 ám hồn tồn tại bên trong nhưng trong phim này.....)