Suicide Squad (2016) Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie, Ben Affleck

Sò rý, có mấy ddaonj đang xem thì phải cúi ng nghe điện thoại, sếp gọi bắt mai đi làm. Cú vcl.
 
Phim hype cực mạnh từ trước rồi cái số t5 cũng to vl có điều éo ngạc nhiên mấy :)), hóng tuần kế tiếp hơn
 
Mình góp ý cái là so phim này với cái nào thì so, đừng so với cái BvS, vì chúng nó chả giống gì nhau. Nhìn từ cái trailer là đã thấy khác rồi.

1 bên là đấng cứu thế Superman phải hứng chịu sự ganh ghét của đại diện loài người Lex Luthor và tấm gương công lý Batman nhé. 1 thằng thì nói nhiều vl nhưng không làm gì được đến cuối phim. 1 thằng thì làm được tí xong cũng ậm ừ 1 2 câu. Đánh nhau thì anh này văng vô, anh kia văng ra. Xong siêu anh hùng kiểu gì bị thằng kia dắt mũi rồi chết hết phim.

Còn phim này thì nói về 1 đám ất ơ đầu đường xó chợ chả biết con cái nhà ai được 1 chị cốp to tụ họp lại. Chị này tự tin thấy có mấy đứa mạnh tưởng khống chế được nên nhốt. Ai ngờ con kia xổng mất nên phải dắt cả đám đi show. Tụi này cũng dân ô hợp anh chị, nên cũng chả cần triết lí củ khoai với chúng nó. Cũng éo ai biết tụi nó là ai vì tụi nó éo phải đấng gì cả.

Nói đến đây cũng hiểu là anh hùng hạng một thì éo nên so với ngáp ộp hạng ba làm gì nữa nhá. Giống như so nồi lẩu dê tiềm thuốc bắc với canh mồng tơi rau đay cà pháo ấy. Phim làm giải trí thôi nghiêm túc thế.

Mà tụi này thậm chí còn éo phải SAH. Vậy so với mấy phim SAH khác làm quái gì =))
 
Túm lại là nên coi phim này với tinh thần coi Avengers 1 để nó ... hay hơn !!!
 
- Ngay lúc Amada giới thiệu Enchan đã nói có ông anh trai rồi.
- Đống thuốc nổ đã được giới thiệu là hàng đặc trị rồi, trong phim nhắc 2 lần
Mie, sao lúc xem xong không hỏi.
Cái tôi không hiểu là doanh thu kinh khủng đêm chiếu sớm ở Mỹ đây này =))
Lạc quan đến mấy cũng đếu tin nổi con số đấy
https://twitter.com/hashtag/SuicideSquad?src=hash&ref_src=twsrc^tfw
Warner Bros.' Suicide Squad came out swinging Thursday night in North America, earning an August-best $20.5 million in previews.

Imax locations took in a hearty $2.4 million, a 12 percent share of the total.

The David Ayer-helmed supervillain film is tracking to open in the $130 million-$140 million range for the weekend. If so, it will grab one of the best showings of the year to date and the top August domestic opening of all time, ahead of Marvel and Disney's likewise offbeat superhero film, Guardians of the Galaxy, which debuted to a surprise $94.3 million in 2014 after earning $11.2 million Thursday night. (Guardians held the previous Thursday record.)
Cao vãi cả loz=))
 
Mình góp ý cái là so phim này với cái nào thì so, đừng so với cái BvS, vì chúng nó chả giống gì nhau. Nhìn từ cái trailer là đã thấy khác rồi.

1 bên là đấng cứu thế Superman phải hứng chịu sự ganh ghét của đại diện loài người Lex Luthor và tấm gương công lý Batman nhé. 1 thằng thì nói nhiều vl nhưng không làm gì được đến cuối phim. 1 thằng thì làm được tí xong cũng ậm ừ 1 2 câu. Đánh nhau thì anh này văng vô, anh kia văng ra. Xong siêu anh hùng kiểu gì bị thằng kia dắt mũi rồi chết hết phim.

Còn phim này thì nói về 1 đám ất ơ đầu đường xó chợ chả biết con cái nhà ai được 1 chị cốp to tụ họp lại. Chị này tự tin thấy có mấy đứa mạnh tưởng khống chế được nên nhốt. Ai ngờ con kia xổng mất nên phải dắt cả đám đi show. Tụi này cũng dân ô hợp anh chị, nên cũng chả cần triết lí củ khoai với chúng nó. Cũng éo ai biết tụi nó là ai vì tụi nó éo phải đấng gì cả.

Nói đến đây cũng hiểu là anh hùng hạng một thì éo nên so với ngáp ộp hạng ba làm gì nữa nhá. Giống như so nồi lẩu dê tiềm thuốc bắc với canh mồng tơi rau đay cà pháo ấy. Phim làm giải trí thôi nghiêm túc thế.

Mà tụi này thậm chí còn éo phải SAH. Vậy so với mấy phim SAH khác làm quái gì =))
Do công tác định hướng của DCEU nhé
Không nên bắt SS gánh 1 nhiệm vụ "to lớn" + kết nối thế giới toàn thực thể mạnh vkl của DCEU, SS phù hợp với những nhiệm vu kỳ dị, bí ẩn + nhiều bất ngờ.
Chính BvS cũng mắc cái lỗi ôm đồm quá nhiều, để Bat giao chiến với Sup thiếu thiếu phục (phí act The Dark Knight return) + act Death of Sup diễn ra quá sớm. Cái này nhiều bài nói rồi.
=> SS chưa đủ độc, dị, khác biệt hoàn toàn như mục tiêu đề ra ban đầu, ta thất vọng nhiều ở cái đó.
 
Phải công nhận 1 điều là hài của DC đ' thể khéo bằng bên M =)), mình thấy chủ yếu trong rạp mấy chị em cười là chính :3cool_shame:. Mà Lord Slipknot còn rực rỡ hơn dự đoán =))
 
đm đoạn lord chết ( chết cl bố mày giả chết thôi phần sau quay lại ) creepy vcd , bay mẹ đầu xóc móc vào cái dây lủng lẳng quả đấy mình thấy vừa buồn cười vừa thương
 
Sao Joker giết thằng tội phạm da đen vậy ? Nó trả lời có gì đắc tội à ???
 
Hiệu ứng doanh thu có lẽ đến từ review tệ -> kỳ vọng giảm tới tối thiểu trước khi xem -> enjoy sau khi xem -> truyền miệng.
Công tâm lý tò mò là ếu hiểu sao review tệ như vậy.
Lần này hiệu ứng ngược khiến SS chí ít hòa vốn roài, quẩy lên anh em =))
 
đm đoạn lord chết ( chết cl bố mày giả chết thôi phần sau quay lại ) creepy vcd , bay mẹ đầu xóc móc vào cái dây lủng lẳng quả đấy mình thấy vừa buồn cười vừa thương
Lord còn đ' có flashback giới thiệu sức mạnh đu dây , lần đầu tiên biểu diễn cũng là lần cuối cùng.=))
Sao Joker giết thằng tội phạm da đen vậy ? Nó trả lời có gì đắc tội à ???
Tại nó mó em Harley :3cool_shame:
 
Sao Joker giết thằng tội phạm da đen vậy ? Nó trả lời có gì đắc tội à ???
Nó trả lời kiểu ếu gì cũng chết:
Em thích bồ đại ca: a! thằng này láo -> pằng
Em éo thích bồ đại ca: a! ý mày là bồ tao không ngon -> pằng
Because he's Mr. J :P
 
Nó trả lời kiểu ếu gì cũng chết:
Em thích bồ đại ca: a! thằng này láo -> pằng
Em éo thích bồ đại ca: a! ý mày là bồ tao không ngon -> pằng
Because he's Mr. J :P
- Em yêu đại ca
- Đại ca cũng yêu em
Và thế là họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời
:3cool_shame:
 
hội HN đi off ý kiến trái chiều vcl không đấm nhau à =))
Đến muộn ếu kịp càfe, đủ người là ngon rồi, CGV chạy quảng cáo lâu vlk :6cool_beat_shot:
Hết phim thì muộn rồi, phim cũng không có gì đển bàn nhiều, ai về nhà nấy :1cool_byebye:
 
Back
Top