Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cho hỏi mấy cậu trong này bảo đi xem BvS rồi Mad Max đến lần thừ 4 5 6 rồi có cậu vào rạp Mad Max 8 lần là thật hay chém đấy?
Phim dù có hay đến mấy thì vào rạp 1 lần là đủ lắm rồi. Có khả năng cống tiền cho tụi rạp phim nhiều lần đến vậy sao?![]()
Xong phục là phục mấy bố ra rạp xem phim 1 mình ế, chịu cmnl !!!
Đi 1 mình chẳng có vấn đề gì cả đâu mà, chẳng qua là đồng chí chưa đi 1 mình bao giờ nên thấy ngại thôiBvS 4 lần, 1 lần bạn rủ, 1 lần rủ bạn, 1 lần anh họ, 1 lần sếp.
Mad Max 2 lần, phim đầu tiên trong đời bỏ tiền ra rạp 2 lần, 1 lần bạn rủ, 1 lần rủ bạn !!!
Thực ra ra rạp nhiều lần ko ý kiến, thích thì nhích. Xong phục là phục mấy bố ra rạp xem phim 1 mình ế, chịu cmnl !!!
Trước cũng hay đi xem phim là phải rủ ít nhất 1 2 đứa cùng đi, ra trường thì bọn nó bận bịu nên thỉnh thoảng có phim muốn xem mà ko hẹn trước vài ngày thì vẫn phải đi 1 mình, giờ thì quen rồi
đi xem phim 1 mình cảm thấy tập trung hơn, cơ mà chỉ khổ lúc mua vé cứ ngượng ngượng
. Coi 1 mình có những cái hay riêng của nó. Người nào cảm thấy không đi coi được 1 mình thì nên coi lại mình, vì như vậy là chỉ thấy và tìm niềm vui ở bên ngoài.
Bóp vú nhau không xong mà tập trung thưởng thức phim cũng điu được. Đm sờ mó vào mẹ nhà nghỉ chịch có phải hơn không... thích cảm giác đông người thì chơi hẳn chỗ sáng rồi lựa lựa góc mà móc cua chẳng phải thú vị hơn à 


Mình nói thật trước giờ mình chỉ thắc mắc nhất là đi với gái thì đi xem phim làm gìBóp vú nhau không xong mà tập trung thưởng thức phim cũng điu được. Đm sờ mó vào mẹ nhà nghỉ chịch có phải hơn không... thích cảm giác đông người thì chơi hẳn chỗ sáng rồi lựa lựa góc mà móc cua chẳng phải thú vị hơn à
![]()
Vô coi phim chứ làm mẹ gì đâu.


xem phim chứ có phải đi giao cấu đâu cần 2 mình hả anh sơnhay xem 2 mình để cùng bàn luận xem đó có phải nipple không
![]()
Đi 1 mình chẳng có vấn đề gì cả đâu mà, chẳng qua là đồng chí chưa đi 1 mình bao giờ nên thấy ngại thôiTrước cũng hay đi xem phim là phải rủ ít nhất 1 2 đứa cùng đi, ra trường thì bọn nó bận bịu nên thỉnh thoảng có phim muốn xem mà ko hẹn trước vài ngày thì vẫn phải đi 1 mình, giờ thì quen rồi
đi xem phim 1 mình cảm thấy tập trung hơn, cơ mà chỉ khổ lúc mua vé cứ ngượng ngượng
![]()
Giả sử 1 năm tôi đi xem phim tầm 5 triệu (vé VIP CGV). Xem 60 năm mới hết 300 triệu. Từng đấy tiền không biết xây được cái phòng chiếu mini ko nhỉ?Nhà có loa ngon, màn ngon, xem 1 mình thì xem ở nhà cho tiết kiệm.
Căn bản từ trước tới nay ra rạp toàn đi chung với người khác, xem xong chém gió ăn uống các kiểu, nó thành cái phản xạ cmnr.