TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ

Phim VN mà ra rạp là các thánh chê ko còn gì để nói trong khi nhiều phim nc ngoài xem xong nuốt éo trôi dc mà khối thằng khen ngồi phân tích như đúng rồi, rõ đời =))
 
Phim VN mà ra rạp là các thánh chê ko còn gì để nói trong khi nhiều phim nc ngoài xem xong nuốt éo trôi dc mà khối thằng khen ngồi phân tích như đúng rồi, rõ đời =))
Ngu quá bạn ơi BvS dở thế đéo nào hkwn dc cái phim này?
 
Phim của chị Vân thì làm nghiêm túc rồi :-?. Mọi thứ nhìn khá ổn trừ dàn diễn viên, biết rằng gà nhà nhưng diễn xuất của mấy má này chán vl -_-

13516480_10157125871405230_5469346653018138105_n.jpg

13516326_10157125880145230_3286067319828984436_n.jpg


13516356_10157125880220230_1418901132884303078_n.jpg

13512104_10157125880310230_8138104769878336357_n.jpg

13567473_10157125880530230_2232318236697154353_n.jpg

13510974_10157125880365230_3384463785202633467_n.jpg

đại ca nào vẽ cai này vậy trời, quần áo thì ngon rồi đấy nhưng cái mặt ghép tệ quá, vẽ được vầy thì chắc chắn trình k thấp, hay tại mặt mấy thằng này gơi đòn qua ghép kiểu gì cũng k hạp 8-}
 
_ Sao mặt đồng chí thái tử mình nhìn ko có cảm tình nhờ, có cảm giác cứ như mấy thanh niên " quý tộc " sáng ngủ nướng tối vũ trường vậy :( Thái tử 1 nước là nhìn phải " chính phái " mặt đàn ông góc cạnh 1 tẹo chứ :(
 
Tốt nhất khi đi xem phim mang cái tâm lý xem để ủng hộ phim VN và nhớ lại tuổi thơ đi học đọc truyện cổ tích là chính còn lên phim thì cái phim nào chả điêu vs sáng sủa sạch sẽ =))
Còn các thánh nào ko đi xem mà cứ ngồi gõ bàn phím sau khi xem trailler hay xem cmt của ng khác rồi vào a zua thì chịu rồi nhé...
 
Phim cổ tích thì trang phục sáng sủa,sạch sẽ cũng chả sao....

Ta mà xem chỉ để ngắm tấm và mẹ con cám thôi
 
phim này ta nghĩ ko đến mức tệ như đám hài nhảm đâu nên các con hàng đừng vội nản chí...
ngoài thái tử hơi có hướng idol ra thì mọi thứ có thể gọi là chấp nhận đc so với phim Việt Nam.
 
Mồm thì trách móc không biết khi nào film VN mới được như nước ngoài nhưng khi film VN nào ra thì cũng auto chửi. Chưa coi chưa thấy gì nhiều cũng dã chửi rồi. Còn mấy film Tây con củ kẹc thì tìm mọi lí do để bảo là film không quá dở, do abc... Tổng quan là góc quay, trang phục, màu sắc đều ổn. Dự là cám sẽ là vai chính, chứ Tấm thì nhìn mặt là biết hơi đơ đơ rồi. Thần thái nhìn không có rõ ràng gì cả. Anw, cũng ráng ủng hộ 2 vé để đi coi với crush.
 
Chỉ tiếc thái tử mặt cứ non non, thư sinh quá, giá mà đậm đậm tí nữa tầm Quách Ngọc Ngoan thì đẹp.
 
Chỉ tiếc thái tử mặt cứ non non, thư sinh quá, giá mà đậm đậm tí nữa tầm Quách Ngọc Ngoan thì đẹp.
Thái tử mặt như Quách Ngọc Ngoan thì teengirl nó chửi như hát hay

Thái tử mà mời được Sơn Tùng đóng thì cháy vé =))
 
đưa thái tử cho quách ngọc ngoan đóng mình cũng chửi, thái tử gì già chát :))
 
Back
Top