Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Ta thấy đừng reveal. Mất hay.

Hóng Bat God asshole rớt ghế, quên sạch tên của Mr.J và mọi chuyện như cũ :3cool_embarrassed: Bat trở lại là em của ngày hôm qua.
 
anh em nghĩ sao về khái niệm canon và non canon

đối với cái truyen 75 năm vẫn tiếp diễn thì mình thấy chả có vấn đề gì khi cố truyện ở năm này nó bla bla bla như thế , rồi 20 năm sua nó bla bla bla như thế khác . Lúc đầu mình còn ghét cái new 52 , giờ thấy cũng bt , ( chỉ là ko mua ủng hộ )
 
Bạn nào còn lưu cái bài BvS dựa trên điển tích Excalibur quăng cho mnih2 với, đang làm 1 cái project với 1 cái bài Marvel's movies vs Dc's movies nộp cho giáo viên chuyên ngành... cần mấy cái chi tiết đó để thấy cái độ đắc èn đíp...
Có chi tiết này lấy luôn đi
13076825_1050080478392093_5563440674425102167_n.jpg

Bức tranh mà bạn thấy có tên là "A Balance of Terror", được vẽ bởi Cleon Peterson. Xuất hiện trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Clark Kent và Bruce Wayne.
Bức tranh mô tả một nhóm người đang hành hạ một cách dã man một nhóm người khác. Mà theo như hình vẽ hai nhóm người đó được phân biệt rõ rệt bởi hai màu sắc - màu đen và trắng.
Nhóm người màu đen tra tấn nhóm người màu trắng bởi các hình thức tra tấn khác nhau. Nhóm người màu đen - Batman cũng mặc đồ đen đang thi hành công lí. Nhưng công lí của họ dần trở nên biến chất để rồi trở thành sự áp đặt và cách thực thi vô cùng tàn bạo. Trong bộ phim ta cũng có thể thấy rất rõ điều này, Batman hành quyết bọn tội phạm vô cùng tàn nhẫn và xây dựng một thương hiệu hành động rất khác biệt.
Để ý bức tranh thì nhóm người màu đen còn có người cưỡi ngựa. Trong câu chuyện "The Dark Knight Return", Batman cũng cưỡi ngựa, còn trong phim thì hình ảnh con ngựa cũng được lập lại rất nhiều.
Bức tranh được đặt phía sau Superman để ám chỉ cách Superman nhìn nhận Batman là loại người như thế nào.
Theo Cleon Peterson thì bức tranh này thể hiện "quyền lực tuyệt đối" ("Absolute Power"). Trong bộ phim có một câu thoại là "Power corrupts. And absolute power corrupts absolutely" (Tạm dịch: "sức mạnh quá lớn thì càng dễ thối nát")
Và đ đó cũng chính là chủ đề trung tâm trong bộ phim này.
Điều này làm chúng ta liên tưởng đến một bộ phim trước đây của Zack Snyder cũng có chủ đề tương tự. "If The Watchmen watched us. Who watch the Watchmen?"
Bức Tranh của Cleon Peterson được sử dụng để làm banner cổ động trong cuộc chiến chống Cần sa ở Hoa Kỳ.
Nhớ rằng trong phim có câu'' Criminals are like weeds, Alfred; pull one up, another grows in its place. This is about the future of the world. This is my legacy."
 
Thấy bình thường vì nói thật là nhiều quá ko care :)). Bao nhiêu lần attempt coi comic mà đến giữa chừng đều drop.
 
:3cool_angry:
13076825_1050080478392093_5563440674425102167_n.jpg



2 cái cằm chẻ nói chuyện với nhau that bựa :3cool_angry:
 
sẽ ra sao nếu batman mặc full set Vibranium như thằng Blackpanther
 
Batsuit nâng cấp lên cỡ Ironman nhưng không cần AI mà chủ yếu do người thì chất hơn .
À mà trên thực tế có bao giờ cái Suit của Bat trong film bị đập nát đâu .
Trừ cái Dark Knight Rises bựa bựa cho Bane xài những cú đánh xuyên thấu thôi =))
 
Có bản hơn CAM một tý mới ra, xem it ra đủ nhạc với hội thoại, đoạn combat cuối xem lại vẫn phê, mỗi tội cứ thấy hơi ít :(
 
Nếu Sịp học cách dùng kỹ thuật phát lực cho chính xác thì uy lực của cú đấm cao hơn nhiều. Đằng này chỉ biết lao vào húc 1 cách trâu bò. Nhưng mà thôi, đó là phong cách đặc trưng của Sịp: thuần sức mạnh chứ không có kỹ thuật.
 
sau phim này sẽ đến dc justice league ah các bạn. Đoạn cuối là để mở super chưa chết phải không
 
tháng 11 năm sau có justice league part 1, sup mà chết thì cái JL tèo theo luôn rồi :))
 
"Tell them only that the man of steel is dead ...
And that the Justice League ... died with him"
 
sau phim này sẽ đến dc justice league ah các bạn. Đoạn cuối là để mở super chưa chết phải không
Thấy đồn là cuối WW cũng sẽ link 1 chút sang JL, nhớ đi xem bạn nhé :7onion51:
 
Đm cái WW setting là WW2 thì link sang JL kiểu nào...

Hay là đầu phim chị WW flashback kể chuyện về WW2, sau đó cuối phim hết flashback quay trở về hiện thực là chị đã ngồi trong JL chuẩn bị đánh nhau...
 
Đm cái WW setting là WW2 thì link sang JL kiểu nào...

Hay là đầu phim chị WW flashback kể chuyện về WW2, sau đó cuối phim hết flashback quay trở về hiện thực là chị đã ngồi trong JL chuẩn bị đánh nhau...
Hình như vậy, hôm nọ trên phim trường có ảnh mấy cái xe nhà Đấng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 
WW là thời WW1.
Có thể giao du với ông cố nhà Wayne, hoặc nghe lời sấm truyền gì đấy nên kích đểu cho Joe Chill giết ông bà Wayne, tạo ra Batman. Thiếu gì cách.
 
Mà tính ra ww khó vãi, vừa đánh kiếm khiên, vừa bay nhảy super str spd các kiểu, để coi ngoài zack làm còn ai làm mình lên đỉnh ko, à nhầm, nhìn đùi là lên cmnr huê huê...
 
^Chỉ cần đạo diễn 1 tuần thẩm du 1 lần hết tất cả series God of War là ngon thôi ... bẻ đầu thọc mắt chặt chân các kiểu ...
 
Back
Top