Bây giờ ta có coi lại CW cũng là để xem đoạn final fight thôi (dù đoạn này cũng chưa thực sự xuất sắc như mong đợi). Đoạn sân bay vui, tính giải trí cao đấy nhưng xem 1 lần là quên luôn.
Còn BvS coi lại từng phân đoạn để thủ dâ* vẫn sướng (trừ mấy đoạn con lao động đường phố Lois ra). Có thể tổng thể phim lủng củng, nhưng từng hình ảnh, lời thoại đều đáng giá, coi lại hàng nhiều lần vẫn không chán.
Trước Dark Knight ta vốn không ưa gì Batman, trước MOS ta xem cái thằng mặc Sịp ngoài quần không vừa mắt. Nhưng giờ thì cả 2 thằng ta đều thích.
Vốn ta không phải fan bên nào, thậm chí lúc đầu có phần thích Marvel hơn vì sah bên đó đa dạng và thú vị. Nhưng cách làm phim của Marvel ngày càng theo hướng hài hước và hướng tới đại chúng thuần tuý, dần bỏ qua khía cạnh nghệ thuật của phim điển ảnh, nên ta càng thấy không hợp gu vì bản thân luôn thích serious hơn hài. Qua Civil War lần này ta cảm thấy mình dần trở thành fan DC cmnr![]()
y chang cảm giác của ta,ta thì ko cần serious mà xem phim sah là action ta nhấn mạnh là ACTION nhé,kế đó là tạo hình,trước M làm rất tốt kiểu này vì nó đi tiên phong,xem các sah đánh nhau là sảng khoái rồi,nhưng càng xem càng thấy bảo hoà,chủ yếu pha hài và action thì xem quen rồi cứ bình bình,đến khi MOS xuất hiện thì bắt đầu xem lại,mẹ nó super hero ít nhất phang nhau củng phải như vậy chứ.,và kế tiếp là BVS.còn nói thật xem phim sah mà chăm chăm soi plot blah blah thì xem mẹ nó phim oscar.bên M chưa thấy có phim nào action đỉnh cho tới khi mos và bvs ra cho nên ko biết lôi gì ra bash nên phải lôi martha này nọ.
còn BVS khó hiểu với người xem là sự thật,nhưng ta thấy cách DC đi ngược nên nó thế,dần dần rồi xem,ta tin sẽ có những màn action mãn nhãn nữa mà bên M chỉ có nước ngó qua mà thèm chảy dãi chứ chê chê ccc.


![Nauan []--- []---](/images/smilies/ymvn/nauan.gif)