Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Các thanh niên DC cứng đồng lòng đợi xem cùng team 9 người vào tối thứ 6 nhoé:6cool_sure:

Mà cái dm Platinum tới h vẫn chưa cho book vé ngày 29 là sao...
Chỉ chờ tin sếp lập hội kín là triển khai thôi. Mà Platinum lầy nhể.
Đến U-troll còn tỷ 4 thì cái này vớ vẩn vượt cả Avengers.

Chủ review là red lantern nên cá tính hơi mạnh =)), rì viu chắc cũng tăng thêm độ hư cấu :))

"Everyone says that about [Christopher Nolan’s] Batman Begins. ”Batman’s dark.” I’m like, okay, ”No, Batman’s cool.” He gets to go to a Tibetan monastery and be trained by ninjas. Okay? I want to do that. But he doesn’t, like, get raped in prison. That could happen in my movie. If you want to talk about dark, that’s how that would go."
Hôm qua mấy thanh niên reddit lục lại bài phỏng vấn Zack đợt 2008, gọi là Darklord cũng chẳng sai :2cool_misdoubt:
Mẹ để lão Zack thả phanh ko PG 13 14 thì ko biết DCEU đi về đâu:5cool_ops:
 
Đù 9 người r hả
Mua 3 hàng, mỗi hàng 3 vé
Ngồi ngay giữa là khỏi sợ bị ai quấy rối
Tha hồ cười đểu chê phim =))
 
Các thanh niên DC cứng đồng lòng đợi xem cùng team 9 người vào tối thứ 6 nhoé:6cool_sure:

Mà cái dm Platinum tới h vẫn chưa cho book vé ngày 29 là sao...

Thường 29 chiếu 28 nó mới cho book, áp dụng với phim mới !

Éo liên quan nhưng chơi NG+ Batman Arkham Origins khó vcc, khó nhất trong NG+ tất cả các bản cmnl, mất combo liên tọi TT
 
Đù 9 người r hả
Mua 3 hàng, mỗi hàng 3 vé
Ngồi ngay giữa là khỏi sợ bị ai quấy rối
Tha hồ cười đểu chê phim =))
Chê phim họ biết là hater ngay. Ban đầu phải tỏ ra mong chờ sau đó thất vọng tràn chề. :cuteonion5:
 
Chê phim họ biết là hater ngay. Ban đầu phải tỏ ra mong chờ sau đó thất vọng tràn chề. :cuteonion5:
Đoạn nào hay thì khen, dở thì chê. Có gì mà phải diễn sâu thế. Phim Marvel họ có công thức cứng rồi, muốn vặn vẹo thì chắc phải nitpicking kỹ thì mới soi ra.
 
Đoạn nào hay thì khen, dở thì chê. Có gì mà phải diễn sâu thế. Phim Marvel họ có công thức cứng rồi, muốn vặn vẹo thì chắc phải nitpicking kỹ thì mới soi ra.
:cuteonion38:
 
mà thời lượng phim bao lâu ấy nhỉ, dài quá sợ muộn không còn bus mà về
 
mà thời lượng phim bao lâu ấy nhỉ, dài quá sợ muộn không còn bus mà về
2h30' đấy. 8h xem thì chắc tầm 10h30', còn cafe cà pháo thì cũng tầm 11h:3cool_nosebleed:
 
chắc xem xong cũng phải về luôn, chỗ mình 11h khóa xừ cửa rồi :4cool_cold:
 
Vứt mẹ mấy thanh niên nhảm l review fan phong trào đi đây để ta review ngắn gọn cho :-"


Nói nhanh cho vuông, nếu quen và hợp kiểu của BvS thì yên tâm cái này xem không khen nổi đâu.

Về cơ bản công thức nó vẫn giống như các phim khác của Marvel. Nghĩa là gì? Nghĩa là cốt truyện được spoonfed từ đầu đến đít, không phải lắc não tí nào vẫn hiểu (Và dĩ nhiên thi thoảng kèm pha cười nhạt). Sẽ không có những màn ngồi nhà tắm ở nhà thắc mắc "đm tại sao chỗ này lại như thế?" đâu. Tất nhiên nếu tắm lâu quá kiểu gì cũng cố nghĩ nhặt ra được sạn, nhưng nếu làm thế thành hater cmnr.

Về âm và hình thì khỏi nói chắc chắn là thua kém BvS rất nhiều rồi. Lí do đơn giản: Khi mà đã kí hợp đồng cho nhiều diễn viên xuất hiện thì đương nhiên phải cắt bớt tiền từ chỗ khác để bù vào. Nói chung đừng mong có những pha hoành tá tràng và máu lửa dựng tóc gáy(Kể cả 2 trường đoạn máy bay và rượt đuổi như nhiều chú khen) như kiểu BvS. Âm và hình thằng này thua rất là xa.

Action scene trong này nếu so ra thì không bằng mấy quả longshot như trong Avenger. Đặc biệt đa phần vẫn vướng mấy cái lỗi củ lìn rất nhiều phim khác làm là... rung lắc loạn xà ngầu cả lên không tập trung được vào cái gì cả (Có thể tham khảo link này nó có nói qua lí do vì sao action trong các phim hay quay như thế). Có trường đoạn ở sân bay may quá nó không bị rung vì... trong trường đoạn đó, camera nó phải phóng rộng ra xa để được hết cả team (Xem thì biết lí do kĩ hơn). Mà đã phóng ra xa thì dĩ nhiên bao quát tốt và đ có rung lắc rồi, cho nên nhiều chú khen cái này cũng có vẻ có lí.

Kết lại là gì, phim ít nhất vẫn đủ tốt để xách đít ra xem, đm đáng tiền hơn cái Rage of Ultroll ta xem năm kia gì đó. Khi mà mọi thứ đều bình bình và không có cái gì xuất sắc, thì bỏ tiền xem lại lần 2, lần 3 thật sự chỉ có thành phần fan cuồng hoặc phan gơn mà thôi. Hôm nay ngồi cạnh 2 đứa chỉ biết chăm chăm giở điện thoại so sánh spoil với phim, đcm wtf xem thế xem làm gì.

Về Aftercredit ta nói thật, cái AC đầu tiên có lẽ là nên xem. Còn cái thứ 2 không cần xem cũng được.
 
Cà phê cà pháo trước khi xem chứ, nói chung chờ book vé xong sẽ có plan đầy đủ, như team imax lần trước:2onion58:


Vã quá thì đi ké taxi của anh, lo gì:))
Thế thì ngon lành rồi. Chờ tin mừng của sếp.
 
Mới xem xong mà ếu dám post bài bên kia nên post bên này cho an toàn ^^

với ai chưa xem BvS thì chắc cũng thấy nó khá hay , còn với mình thì thấy ... bình thường quá , đem tâm trạng sau khi xem BvS mà chém cứng luôn thì là .... tầm thường =))

còn về phim thì nói thật chả biết phải bàn gì h =)) dự cái topic bên kia phim chiếu xong chắc chỉ bàn về thằng nhện + dì của nó , mí lị em bồ mới của anh Cap =))
 
Vứt mẹ mấy thanh niên nhảm l review fan phong trào đi đây để ta review ngắn gọn cho :-"


Nói nhanh cho vuông, nếu quen và hợp kiểu của BvS thì yên tâm cái này xem không khen nổi đâu.

Về cơ bản công thức nó vẫn giống như các phim khác của Marvel. Nghĩa là gì? Nghĩa là cốt truyện được spoonfed từ đầu đến đít, không phải lắc não tí nào vẫn hiểu (Và dĩ nhiên thi thoảng kèm pha cười nhạt). Sẽ không có những màn ngồi nhà tắm ở nhà thắc mắc "đm tại sao chỗ này lại như thế?" đâu. Tất nhiên nếu tắm lâu quá kiểu gì cũng cố nghĩ nhặt ra được sạn, nhưng nếu làm thế thành hater cmnr.

Về âm và hình thì khỏi nói chắc chắn là thua kém BvS rất nhiều rồi. Lí do đơn giản: Khi mà đã kí hợp đồng cho nhiều diễn viên xuất hiện thì đương nhiên phải cắt bớt tiền từ chỗ khác để bù vào. Nói chung đừng mong có những pha hoành tá tràng và máu lửa dựng tóc gáy(Kể cả 2 trường đoạn máy bay và rượt đuổi như nhiều chú khen) như kiểu BvS. Âm và hình thằng này thua rất là xa.

Action scene trong này nếu so ra thì không bằng mấy quả longshot như trong Avenger. Đặc biệt đa phần vẫn vướng mấy cái lỗi củ lìn rất nhiều phim khác làm là... rung lắc loạn xà ngầu cả lên không tập trung được vào cái gì cả (Có thể tham khảo link này nó có nói qua lí do vì sao action trong các phim hay quay như thế). Có trường đoạn ở sân bay may quá nó không bị rung vì... trong trường đoạn đó, camera nó phải phóng rộng ra xa để được hết cả team (Xem thì biết lí do kĩ hơn). Mà đã phóng ra xa thì dĩ nhiên bao quát tốt và đ có rung lắc rồi, cho nên nhiều chú khen cái này cũng có vẻ có lí.

Kết lại là gì, phim ít nhất vẫn đủ tốt để xách đít ra xem, đm đáng tiền hơn cái Rage of Ultroll ta xem năm kia gì đó. Khi mà mọi thứ đều bình bình và không có cái gì xuất sắc, thì bỏ tiền xem lại lần 2, lần 3 thật sự chỉ có thành phần fan cuồng hoặc phan gơn mà thôi. Hôm nay ngồi cạnh 2 đứa chỉ biết chăm chăm giở điện thoại so sánh spoil với phim, đcm wtf xem thế xem làm gì.

Về Aftercredit ta nói thật, cái AC đầu tiên có lẽ là nên xem. Còn cái thứ 2 không cần xem cũng được.


Công nhận. Kịch bản quá an toàn luôn.
 
Chê nhiều làm tí bài đổi mới cho nó nhiệt nhỉ? (=

Có cái tốt thằng này làm được.

Nếu đã xem nhiều phim siêu anh hùng, thì sẽ thấy đa phần rất nhiều phim nó rập khuôn mô típ là "At the ends of the days, the heroes will save the world".

Cap3, như cái phần liên quan tới BvS announcement vài trang trước có nói, nó không nói về chuyện các anh dẹp loạn nữa mà là đánh lẫn nhau. Concept này rất mới trong mấy cái phim gần đây, vì thế đòi hỏi khoản diễn nó phải sâu hoắm. Và về khoản này có thể nói Bàn là làm khá tốt. Kịch bản phim nó không theo đậm như kiểu Sịp đứng lắc đầu giữa biển lửa (Vì làm thế quá may rủi khi đòi hỏi nhiểu ở khán giả), nhưng đủ để cho Robert phô diễn tí cảm xúc (Và thật trong đống phim Marvel lần đầu tiên mình thấy lão này diễn vượt ra khỏi hình tượng của lão ấy)

Ta thấy nếu thằng Marvel chịu khó vứt bớt mấy nhân vật lẻ tẻ đi (Hawkeye/BW chẳng hạn, phế hơn cả Batman), tập trung thêm vô phần hình và âm, và cải thiện kịch bản cho nó mang tính "kịch" thêm chút nữa thì sẽ thành công hơn nhiều so với cái kiểu milking như giờ.

Mà nói chung các anh vứt bớt joke ra khỏi một vài nhân vật như trong này thì tốt, ví dụ BP là hình tượng được nhiều người khen và ta thấy rất có lí vì BP is no joke. There are no fucking joke for BP. Hài cũng được nhưng nên tập trung ở vài nhân vật tiêu biểu (Ant man/Spooderman) chứ đm ai ai cũng joke thì đấy là phim hài mẹ rồi. Cơ mà cái này nói nhiều rồi...

Phim này mấy anh hô 2 tỏi ta thấy cũng liều, vì nó có rất ít đột phá đáng kể. Tỏi rưỡi nghe có lí hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Cap 2 còn có tí serious và cảm xúc, còn cap 3 thì hài chẳng kém 2 tập Avenger, hèn gì được gọi là Avenger 2.5. Tại cứ nghĩ nó sẽ serious giống Cap 2

Chẳng là fan của bên nào nên khi phim không được như mong đợi thì hơi thất vọng. Nội dung phim lần này thật sự quá bình thường và đơn giản, đánh đấm cũng không có pha gì để đời cả, còn hài thì phá tan mọi cảm xúc khác. Thật sự dần mất niềm tin vào phim Marvel, càng ngày càng giống hoạt hình hay 5 anh em siêu nhân (mà coi 5 ae siêu nhơn nó còn có nhiều cảm xúc hơn)
 
về chuẩn mực của siêu anh hùng, có cả cảm xúc lẫn hành động các kiểu thì chắc chỉ có spiderman 2 là mình ưng nhất
 
Có 2 topic chuẩn vãi, ai muốn chê thì qua đây, muốn khen thì qua kia, đỡ nặng đầu vụ bash biếc~^o^~
 
Ơ dm, dek thằng nào xem CW về khen quả zettai ryouiki của em SW hết à :-o
Mềnh thấy ngoài màn combat của Mèo đen thì điểm nổi bật sáng chói thứ 2 của phim là mấy cảnh váy ngắn tất đen khoe đùi của ẻm..... sexy thôi rồi luôn.... :7cool_extreme_sexy_
 
Mình thì cũng éo muốn chê đâu, bên kia bảo phim hành động dồn dập từ đầu đến cuối 2h30 trôi qua thật nhanh. Cá nhân thì mình thấy có mỗi đoạn ở sân bay là tạm được, còn về còn lại cứ nhạt. Không có máu lửa gì cả :(
 
Back
Top