Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Bởi netero làm theo kế hoạch đã định trước. Là đẩy lùi 3 hộ vệ để giết king, mục tiêu là king chứ ko phải 3 hộ về nên cần gì phải tốn sức đánh khi 1 phẩy tay là nó bay chục km. Bắc đi săn voi thì có cần phải quan tâm 1 con thỏ ko? Truyện nó đã lên diễn biến đầy đủ và kế hoạch dc thực thi như thế mà đọc ko để ý hả...
Ok, nhưng vẫn với 1 đòn mình nghĩ Net chả cần tiết kiếm sức quá, tuy đấy không phải toàn lực thì sát thương Pitou chiếm thêm được lợi thế chả tốt hơn à
 
Thiết nghĩ Net tuy già nhưng chả đến nỗi phải tiết kiệm không chịu ra 1 đòn mạnh hơn, Khi đấu với Vua ra bao nhiêu đòn có thấy xuống gì đâu nhỉ
đấu với một thằng mà ngay từ đầu đã dc đánh giá là dưới cơ nó thì giữ sức dù chỉ 1 chút cũng là quan trọng
 
Cậu định nghĩa thế nào về "đỉnh cao của trí tuệ"?
1 học thuyết cho rằng, sát sinh vạn vật là không đạo đức. Nhưng lẽ tự nhiên luôn là mạnh được yếu thua. Trong truyện Meruem nó cũng nói là với 1 số cá nhân nó sẽ đối đãi khác, còn đại đa số nhân loại nó cũng chỉ coi như súc vật ko hơn. Đấy chính là đỉnh cao trí tuệ đấy, chứ như trước thì nó đã coi cả nhân loại là súc vật rồi.

Đỉnh cao trí tuệ hay ko, ko hề liên quan đến việc đối xử tử tế với loài hạ đẳng hơn mình, hoặc loài khác loài mình. Khi 2 nền văn minh gặp nhau, nền văn minh kém hơn chắc chắn bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm nô lê/thú nuôi. Không hề có sự chung sống hòa bình.
Vậy là do chưa đạt được đến đỉnh cao. Trong tự nhiên mạnh được yếu thua vì chúng không có được trí tuệ như loài người.
 
Vậy là do chưa đạt được đến đỉnh cao. Trong tự nhiên mạnh được yếu thua vì chúng không có được trí tuệ như loài người.
con người cũng mạnh đc yếu thua chứ hơn gì đâu, mấy nước lớn bắt tay với nước nhỏ cho vui, đụng tới lợi ích là ăn đập ra bã có khác gì đâu
 
Nhưng Netero ko thể thắng dễ pitou được. Và ông muốn giữ trạng thái tốt nhất khi đánh với vua nên ko phí sức với pitou.
Chiến thuật ông đề ra từ đầu là tách vua ra khỏi hộ vệ mà.
Trong truyện có 1 đoạn, Netero bảo với 2 thằng đệ ông không đánh lại con kiến, có thể lúc đó là thật nhưng trạng thái ổng lúc đó khác hoàn toàn với lúc đánh kiến vua.
1. 3 hộ vệ nếu solo 1v1 với Netero, không thằng nào có cửa ăn được Netero dù chỉ là 1%, kể cả 1v3 cũng dư sức cân được chứ đừng nói 1v1. Nên nhớ trâu như King ăn đòn của Netero cũng đã biết đau thì bọn hộ vệ là gì?
2. Đoạn đó Netero nhìn Pitou cười thầm và nghĩ trong đầu "hoho, ta mà thua tên này sao?" với ý mỉa mai thằng Cold chứ ko hề có ý cho rằng mình yếu hơn ai trên đời cả, kể cả khi não tự kỷ rằng giờ là yếu lắm cũng chỉ là dạng xl`.

Vậy là do chưa đạt được đến đỉnh cao. Trong tự nhiên mạnh được yếu thua vì chúng không có được trí tuệ như loài người.
Xã hội con người cũng là mạnh được yếu thua.
 
đấu với một thằng mà ngay từ đầu đã dc đánh giá là dưới cơ nó thì giữ sức dù chỉ 1 chút cũng là quan trọng
Ok, phòng bệnh hơn chữa bệnh
 
Vậy là do chưa đạt được đến đỉnh cao. Trong tự nhiên mạnh được yếu thua vì chúng không có được trí tuệ như loài người.
chỉ cần còn phải tranh đấu vì lợi ích thì đấy chính là mạnh dc yếu thua rồi, thậm chí kể cả khi hoà bình nhưng trong cuộc sống người giỏi sẽ dc nhiều thứ hơn người kém,người kém bị đào thải đấy cũng là mạnh dc yếu thua
 
Ok, nhưng vẫn với 1 đòn mình nghĩ Net chả cần tiết kiếm sức quá, tuy đấy không phải toàn lực thì sát thương Pitou chiếm thêm được lợi thế chả tốt hơn à
Vốn netero ko dám chắc thắng dc king, nên nói thẳng là ổng chỉ quan tâm king thôi, còn lại ổng ko để trong mắt
 
kể cả khi não tự kỷ rằng giờ là yếu lắm cũng chỉ là dạng xl`.
Chuẩn này, lão bảo bây giờ yếu cũng chỉ là khiêm tốn, chứ cả loài người thằng nào đòi win được lão
 
Vốn netero ko dám chắc thắng dc king, nên nói thẳng là ổng chỉ quan tâm king thôi, còn lại ổng ko để trong mắt
Netero chắc chắn thắng King thì có, cho đến trước khi tung ra chiêu cuối vẫn còn nhơn nhơn tự tin lắm.
 
Chuẩn này, lão bảo bây giờ yếu cũng chỉ là khiêm tốn, chứ cả loài người thằng nào đòi win được lão
Có tiềm năng thắng dc netero thì vẫn có
 
Có tiềm năng thắng dc netero thì vẫn có
Chỉ dưới dạng tiềm năng thì nói làm gì, để tương lai bàn, riêng hiện tại thì chả ai = lão rồi
 
tao đéo nói vs thằng phê cần nữa. phun dc câu netero ko dánh dc hộ vệ thì tao đéo có gì để nói nữa
netero lúc đánh với pitou ăn dc pitou do skiil ông qua nhanh.pitou khác gì bao cát .còn tao nói nếu netero không luyện đâm để có thể ra skill nhanh nhứ vậy thì netero mới ko ăn dc hộ vệ .cái chính là netero luyện tập vất vả mới dc như thế.nên khi đánh pitou về lâu dài thì pitou thua .còn ging nó đấm pitou chắc pitou nó né ko dc ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Woa đi chơi về topic tăng 3 trang =))

Gon hóa chaos coi như là đánh đổi để nhảy cóc đến hình thái của mình 20 năm sau (20 năm toàn khổ luyện) vậy cũng xấp xỉ tuổi Ging bây giờ. Tất nhiên Gon đánh vỡ sọ Pitou bằng cú đấm của cường hóa, còn năng lực của Ging biến hóa thế nào chưa biết hết nên chưa so được. Nhưng mà kêu Ging bay đầu thì mình cũng nghĩ là coi thường Ging quá :v
 
ơ thế không được tập mà thắng mới được gọi là khoẻ à ?
 
Netero chắc chắn thắng King thì có, cho đến trước khi tung ra chiêu cuối vẫn còn nhơn nhơn tự tin lắm.
Tự tin kiểu cường giả thôi, nếu tự tin 100% thì đã ko mang bom theo. Vì về lý thuyết ultimate của ổng chắc ko ai trong nhân loại chịu nổi.=))
 
Tiếc King quá trâu nhưng bom hoa hồng mạnh hơn ulti của netero thì hơi ảo nhỉ , bom được biết là giá rẻ và khả năng thấm độc tởm lợm tương tự hạt nhân
 
Tiếc King quá trâu nhưng bom hoa hồng mạnh hơn ulti của netero thì hơi ảo nhỉ , bom được biết là giá rẻ và khả năng thấm độc tởm lợm tương tự hạt nhân
Ko có đống vũ khí đấy thì người thống trị human world là niệm nhân chứ ko phài người thường, và đã ko cần đến hiệp hội để làm chỗ dựa cho đám Hunter ko bị chính phủ các quốc gia khống chế
 
1. 3 hộ vệ nếu solo 1v1 với Netero, không thằng nào có cửa ăn được Netero dù chỉ là 1%, kể cả 1v3 cũng dư sức cân được chứ đừng nói 1v1. Nên nhớ trâu như King ăn đòn của Netero cũng đã biết đau thì bọn hộ vệ là gì?
2. Đoạn đó Netero nhìn Pitou cười thầm và nghĩ trong đầu "hoho, ta mà thua tên này sao?" với ý mỉa mai thằng Cold chứ ko hề có ý cho rằng mình yếu hơn ai trên đời cả, kể cả khi não tự kỷ rằng giờ là yếu lắm cũng chỉ là dạng xl`.
Không có bản dịch gốc nên ko biết ngữ cảnh lúc đó như sao, mình cũng nghiêng về giả thuyết là ổng nói kiểu giỡn giỡn.
Nhưng nếu lúc đó ổng mạnh hơn pitou thật, vậy tại sao ổng ko đánh thẳng vô tổ kiến luôn mà lựa chọn chiến thuật tiêu diệt bọn kiến lính. Do đó mình mới dùng từ có thể trạng thái ông lúc đó ko đánh đc pitou.
 
Như lão vua và 14 hoàng tử cũng là niệm nhân hưởng từ cái bình kia thì mình nghĩ tần lớp giai cấp thống trị k có lý gì k là niệm nhân, cũng may thế giới HxH niệm nhân không nhan nhản k là out game

Múc đích đề ra là để đánh với kiến vua , nên ông giữ sức k đánh với pitou chứ sao chứ ai bảo k đánh được , k nhìn cái mặt ổng cười tởm lợm ra sao khi nhìn vào mặt pitou à :))
k đánh vào tổ vì sợ nó chạy đi chứ sao, có nghe câu đánh rắn động cỏ không, mấy lũ sư trưởng cắc ké sau khi Queen chết đi đẻ tùm lum thì human sớm dẹo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top