Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
con kiến trưởng chỉ nói netero ko ăn dc Meruem chứ nói ko ăn dc con hộ vệ hồi nào. Netero vụt phát con pitou nó văng phải đến cả km thì theo thanh niên đấy là tốc độ ko thôi hay có cả sức mạnh. và có thằng nào ko đánh lại dc 1 đứa mà mình tuỳ tiện vụt phát nó văng cả km ko

và khí nhiều hơn đéo có nghĩa là mạnh hơn nhé
đọc truyện rồi lên đây nhé thằng ngu
 
pó tay rồi. dm phê cần khi đọc truyện thì đéo thông dc não rồi
 
con pitou nó đã phát hiện trước và có thời gian chuẩn bị nhưng khí thế và uy lực của cú vụt của netero nhanh và mạnh đến mức nó còn ko phản kháng dc thì đánh cái gì ( đấy là còn vì netero chỉ muốn tách nó ra khỏi Meruem mà thôi). tất nhiên netero ko one hit con pitou dc nhưng bảo netero ko đánh dc pitou thì phê cần khi đọc truyện cmnr
Trời ạ, có thời gian chuẩn bị là sao
Không ai bảo Pitou mạnh hơn Net cả, nhưng ăn 1 đòn của Net mà không bị thương thì nó không phải dạng Net dễ dàng hạ gục rồi
 
Trời ạ, có thời gian chuẩn bị là sao
Không ai bảo Pitou mạnh hơn Net cả, nhưng ăn 1 đòn của Net mà không bị thương thì nó không phải dạng Net dễ dàng hạ gục rồi
tui chỉ bảo là netero hạ dc pitou chứ bảo là hạ dễ ( hạ ở đây là giết dc nhé) hồi nào. nhưng rõ ràng giữa pitou và netero có 1 sự chênh lệch tương đối . còn thằng phê cần thì thậm chí còn nói là netero ko đánh dc pitou

và thời gian chuẩn bị là khi pitou nhận ra dc sự hiện diện của netero và lão già sát thủ, tất nhiên đến khi đám kim long rơi xuống thì mới thực sự nhận thức dc độ nguy hiểm của 2 kẻ mới đến
 
Ok đằng này cũng chỉ phản biện lại ý kiến Ging > Pitou thôi
 
tui chỉ bảo là netero hạ dc pitou chứ bảo là hạ dễ hồi nào. nhưng rõ ràng giữa pitou và netero có 1 sự chênh lệch tương đối . còn thằng phê cần thì thậm chí còn nói là netero ko đánh dc pitou

và thời gian chuẩn bị là khi pitou nhận ra dc sự hiện diện của netero và lão già sát thủ, tất nhiên đến khi đám kim long rơi xuống thì mới thực sự nhận thức dc độ nguy hiểm của 2 kẻ mới đến
ý tao là nếu netero ko tập luyện để có tốc độ đánh nhanh như vậy thì mới ko lại hộ vệ.rồi để so sánh với ging vì ging chắc éo nhanh bằg netero rồi
 
tốc độ đánh ko bằng tức là éo đánh dc, cái logic củ chuối gì thế
 
lol.não nhũn cmnr, thôi miễn bàn luận với thể loại móc ra mấy cái thứ fuck logic này
 
lol.não nhũn cmnr, thôi miễn bàn luận với thể loại móc ra mấy cái thứ fuck logic này
vì mày ngu quá nên éo hiêu dc độ khủng của 3 hộ vệ .vì qua ngu nên không bít netero luyện tập vất vả mới dc như thế:))
 
Trời ạ, có thời gian chuẩn bị là sao
Không ai bảo Pitou mạnh hơn Net cả, nhưng ăn 1 đòn của Net mà không bị thương thì nó không phải dạng Net dễ dàng hạ gục rồi
Vốn đoạn đó, netero chủ ý đẩy pitou đi, nhưng thực lực thì ai cũng nhìn thấy pitou đéo có cửa đánh với netero.
Các thanh niên nào đọc truyện mà ko dùng não thì kệ nó đi.
 
nói chuyện vs thằng phê cần bực cả mình, truyện thể hiện rất rõ ràng mà nó vẫn nói như thằng đang bị ảo giác
 
nói chuyện vs thằng phê cần bực cả mình, truyện thể hiện rất rõ ràng mà nó vẫn nói như thằng đang bị ảo giác
truyên thể hiện ging ăn pitou khi nào ?
 
Vốn đoạn đó, netero chủ ý đẩy pitou đi, nhưng thực lực thì ai cũng nhìn thấy pitou đéo có cửa đánh với netero.
Các thanh niên nào đọc truyện mà ko dùng não thì kệ nó đi.
Thế bác nghĩ ra 1 đòn sát thương cao với Pitou luôn đi không có lợi hơn là chỉ đẩy nó đi à, không ai bảo Pitou win được Netero cả
PS: giả sử (chỉ giả sử thôi nhé) nếu Netero trúng 1 đòn của Pitou thì ra sao?
 
tao đéo nói vs thằng phê cần nữa. phun dc câu netero ko dánh dc hộ vệ thì tao đéo có gì để nói nữa
 
Thế bác nghĩ ra 1 đòn sát thương cao với Pitou luôn đi không có lợi hơn là chỉ đẩy nó đi à, không ai bảo Pitou win được Netero cả
nếu vốn dĩ ko định đánh với nó thì gây ra sát thương cao hay ko chả quan trọng .giữ sức mà đánh với Meruem quan trọng hơn
 
Thế bác nghĩ ra 1 đòn sát thương cao với Pitou luôn đi không có lợi hơn là chỉ đẩy nó đi à, không ai bảo Pitou win được Netero cả
Bởi netero làm theo kế hoạch đã định trước. Là đẩy lùi 3 hộ vệ để giết king, mục tiêu là king chứ ko phải 3 hộ về nên cần gì phải tốn sức đánh khi 1 phẩy tay là nó bay chục km. Bắc đi săn voi thì có cần phải quan tâm 1 con thỏ ko? Truyện nó đã lên diễn biến đầy đủ và kế hoạch dc thực thi như thế mà đọc ko để ý hả...
 
nếu vốn dĩ ko định đánh với nó thì gây ra sát thương cao hay ko chả quan trọng .giữ sức mà đánh với Meruem quan trọng hơn
Thiết nghĩ Net tuy già nhưng chả đến nỗi phải tiết kiệm không chịu ra 1 đòn mạnh hơn, Khi đấu với Vua ra bao nhiêu đòn có thấy xuống gì đâu nhỉ
 
Khi trí thông minh đủ cao, ngộ ra dc chân lý thì sẽ khác. Nếu king ko chết, và nếu nó ngộ ra dc nhiều thứ hơn thì chúng ta sẽ có 1 câu chuyện khác.

^ thằng trên có lẽ kệ mẹ nó đi.
Cậu định nghĩa thế nào về "đỉnh cao của trí tuệ"?
1 học thuyết cho rằng, sát sinh vạn vật là không đạo đức. Nhưng lẽ tự nhiên luôn là mạnh được yếu thua. Trong truyện Meruem nó cũng nói là với 1 số cá nhân nó sẽ đối đãi khác, còn đại đa số nhân loại nó cũng chỉ coi như súc vật ko hơn. Đấy chính là đỉnh cao trí tuệ đấy, chứ như trước thì nó đã coi cả nhân loại là súc vật rồi.

Đỉnh cao trí tuệ hay ko, ko hề liên quan đến việc đối xử tử tế với loài hạ đẳng hơn mình, hoặc loài khác loài mình. Khi 2 nền văn minh gặp nhau, nền văn minh kém hơn chắc chắn bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm nô lê/thú nuôi. Không hề có sự chung sống hòa bình.
 
Thế bác nghĩ ra 1 đòn sát thương cao với Pitou luôn đi không có lợi hơn là chỉ đẩy nó đi à, không ai bảo Pitou win được Netero cả
PS: giả sử (chỉ giả sử thôi nhé) nếu Netero trúng 1 đòn của Pitou thì ra sao?
Nhưng Netero ko thể thắng dễ pitou được. Và ông muốn giữ trạng thái tốt nhất khi đánh với vua nên ko phí sức với pitou.
Chiến thuật ông đề ra từ đầu là tách vua ra khỏi hộ vệ mà.
Trong truyện có 1 đoạn, Netero bảo với 2 thằng đệ ông không đánh lại con kiến, có thể lúc đó là thật nhưng trạng thái ổng lúc đó khác hoàn toàn với lúc đánh kiến vua.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top