Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Giờ mới để ý là phim lão Zack làm hầu như áo choàng đều CGI nên lúc nào nhìn cũng đẹp. Phim lão Nolan toàn chơi hàng thật nên đoạn đánh nhau với Bane áo choàng của Batbale dính nước bị cuộn lại như cái khăn tắm:))
 
Cái chi tiết granny's peach tea hay vãi nó mang lại cảm giác deja vu cho mình.
Lúc đến đoạn phiên tòa bà thị trưởng xoay cái bình lại thấy dòng "trà đào của ngoại" mình cứ ngờ ngợ hình như có nghe đến cái này từ lúc nào rồi cũng có cảm giác bất an y hệt nv vậy cảm giác sắp có biến, hay vãi.
 
coool
Ce6pJGOUYAED3mB.jpg:large
Phải Ben ko hay là stun:1cool_look_down:
 
Kia hình như đâu phải Ben nhể, cái mỏ đó là ko đúng :)). Với lại lão có nói là cái body đó là của cha thể hình nào đó ấy chứ ko phải của lão :)).
 
Cái đoạn trà đào của bà ko phải để cười mà là để sợ, bác nào cười đc thì chắc cũng thần kinh giống Joker CMNR :)) Cơ mà cái chi tiết đấy phải xem 2 lần mà chú ý đoạn thoại của Lex lúc trước mới thấm đc.
 
đoạn đấy nhắc lại cho bà nghị sĩ nhớ lại lời của Lex thôi , bà nghĩ sĩ dùng câu so sánh đấy để cản Lex , Lex để đấy trêu ngươi bả trc khi chết thôi
 
Làm tí về bác cquản gia nhể :6cool_boss:
12936537_1035494716517336_8280295425458281736_n.jpg

ALFRED PENNYWORTH
Alfred Thaddeus Crane Pennyworth, quản gia tại Dinh Thự nhà Wayne, không chỉ thế, Alfred còn được xem như một người thầy, người anh, người cha, và là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Kỵ Sĩ Bóng Đêm. Ông là một con người đa tài- không chỉ giỏi giang trong những việc nhỏ nhắn như bếp núc mà còn thành thạo trong việc chữa thương (vốn là sở trường của ông). Không những thế, điều khiến Alfred nổi bật hơn cả chính quá khứ khá là huy hoàng của ông
Cuộc Đời
Alfred từng hoạt động trong mảng quân sự, và nói chính xác hơn là mảng tình báo, đúng thế, Alfred từng là một điệp viên của MI-5 trước khi ông quyết định nghỉ hưu và theo đuổi nghiệp Sân Khấu Điện Ảnh. Sau đó, khi cha ông qua đời, Alfred đã đến Dinh Thự Wayne để nối nghiệp bố trở thành Quản Gia của gia đình nhà Wayne, lúc này Bruce Wayne vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Trong nhiều câu chuyện giữa ông và cậu chủ Bruce thì có một câu chuyện rất đáng chú ý, đó là vào vài tháng sau khi ông bắt đầu làm việc ở Dinh Thự, lúc này thì Alfred đang có nhã ý trở về Anh để theo đuổi ước mơ sân khấu của mình tuy nhiên việc này phải tạm gác lại vì cậu chủ Bruce đang gặp vấn đề với một số kẻ bắt nạt trong trường, thế là Alfred đã dạy cho Bruce những cách thức để xử lý chúng mà không cần phải động thủ, và y như rằng cậu nhỏ nhà Wayne đã xử lý bọn bắt nạt một cách dễ dàng, khi về đến nhà, Bruce chỉ vỏn vẹn xin Alfred ở lại với cậu và Alfred đã đồng ý mà không cần suy nghĩ gì thêm
Sau vụ sát hại của Thomas và Martha Wayne, Alfred được chọn làm nguời giám hộ hợp pháp của Bruce, tuy nhiên, vẫn còn một số thành phần không tin tưởng giao người thừa kế của một tập đoàn tỉ đô cho một người quản gia, nhưng Alfred vẫn được nuôi lớn Bruce vì cậu đã nhanh chóng mua chuộc hết tất cả các làng song “dư luận” này
Trong những năm hoạt động làm Batman, Bruce Wayne mang trong mình sự nghiêm nghị và có phần lạnh lùng trước người thân của anh, bao gồm Alfred, thế nhưng, trong suốt những năm ấu thơ, đến khi rời Hoa Kỳ để huấn luyện rồi vào những năm tháng khoác lên mình chiếc áo choàng Batman thì người mà Bruce có thể tin cậy, (đôi khi) có thể thể hiện tình cảm và người mà anh xem là cha của mình không ai khác ngoài ông, Alfred Pennyworth

Kỹ Năng
_Một diễn viên đại tài
_Có kiến thức trị thương
_Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí và máy tính
_Phong thái rất lãng tử
_Kỹ năng chiến đấu tay đôi
_Có thể sử dụng thành thạo nhiều thứ vũ khí
Bonus : _Mồm miệng thì không ai bằng =)) (Anh Dơi là nạn nhân tiêu biểu của những “phát ngôn” của Bác )
Fact
_Mặc dù kĩ năng tay đôi vẫn không bằng Batman nhưng Alfred vẫn khá là có tiếng trong lĩnh vực này, bằng chứng là trong một vụ bắt cóc, ông đã tay không mà trấn áp bọn bắt cóc và tẩu thoát mà không làm nhăn nhúm bộ vest của mình
_Ông được Batman cho phép sử dụng súng ống
_Hình tượng người quản gia Alfred đã nhận được nhiều giải thưởng lớn
Nguồn: https://www.facebook.com/DCFanclubV...160957850718/1035494716517336/?type=3&theater
 
Cái đoạn trà đào của bà ko phải để cười mà là để sợ, bác nào cười đc thì chắc cũng thần kinh giống Joker CMNR :)) Cơ mà cái chi tiết đấy phải xem 2 lần mà chú ý đoạn thoại của Lex lúc trước mới thấm đc.
Đoạn đấy đúng ra là cười trước vì người xem tưởng Lex chỉ troll bả chơi thôi, ai ngờ...bùmmm cả rạp ngu lun...
 
Không biết các bác có để ý trong phim có cameo của Patrick Leahy không ( ngồi bên trái bà June lúc bom nổ ). Ổng là chủ tịch thường trực thượng viện Mẽo đồng thời fan cuồng của đấng, xuất hiện trong tất cả các đầu phim về Batman luôn :5cool_big_smile:. Có đợt qua trường mình nhìn mặt cứ ngợ ngợ hóa ra là đóng vai ông già bị Joker dí dao vào mồm trong TDK :2cool_burn_joss_sti
 
Má cái hình bên phải khúc cuối nhìn creepy vcl:7cool_waaaht:trong phim có tiếng còn đỡ...
 
h mới để ý hộp sữa cầm k kịp rơi 8-}
o8SQ3PLm99o7C.gif

Anh Flash nhanh tới mức có thế xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi trước mắt mình cơ mà...

Quay cho nó thì chắc cũng như Quicksilver bên Rage of Ultroll thôi
 
Hộp sữa còn chưa kịp rơi miếng nào là anh đã quay lại :)), hóng xem Zack sẽ thể hiện tốc độ của Flash như thế nào trong JL.
Làm một đoạn giống QS trong DoFP cũng ổn mà, hay hơn QS của AoU
 
Back
Top