Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Sup bảo ko nhìn thấy, nhưng ko chắc "sợ là bản thân ko nhìn".
sup bảo chủ quan ko thèm nhìn (nên sau đó bảo là anh nên kiểm tra)
chứ không phải ko nhìn thấy được
 
mình nghĩ đoạn đấy Sup cũng có sẵn tâm lý hiềm khích rồi, nên đíu thèm kiểm tra nữa. Mình làm bao nhiêu chuyện cho chúng nó mà chúng no ko hiểu, nổ phát xong đứng trong bụi lửa nét mặt bất lực vãi , kiểu " rồi , thế nào cũng đổ tội cho bố ... " =))
 
Phim này ẩn dụ + hint nhồi nhiều mà. :))
aW62re6_460s_v1.jpg

Mà nói đùa thế thôi, nhiều đoạn cắt cụt quá + quá nhiều hint, nhiều người ko đọc truyện họ ko hiểu chuyện gì xảy ra là phải=))

Đoạn đấy đại ý là Lex muốn nhập hòn đá Kripton về để làm vụ khí "phòng vệ". Bà nghị sĩ nói là gọi 1 sô nước tiểu là trà đào, gọi 1 thứ vũ khí ám sát là vũ khí phòng vệ, ý chỉ là bả biết tỏng Lex thù sịp, muốn giết sịp nên ko cấp phép => hắn phải nhập chui = bọn lính đánh thuê.
Hồi đầu xem trailer thì tưởng bả hùa theo Lex, hóa ra về sau thực ra bả chính diện.
Không, nội dung thì e hiểu r, nhưng sau dòng the red capes thằng Lex nó gõ tay vào bàn và đọc bài vè gì đó, e muốn biết nó có liên quan tới sự kiện lịch sử nào không :-?. Như kiểu cái câu "you're flying too close to the sun" ám chỉ thần thoại hy lạp ý
 
Lex đang dằn mặt bà Sen là đừng đi quá xa và làm trái ý hắn ( bà này có ý định ngăn hắn tiếp cận Kryptonite và xác của Zod )
 
Cái đoạn bả lắp bắp do uống nước tiểu của Lex... nước tiểu hơi vàng nhỉ ?
 
Sup bảo ko nhìn thấy, nhưng ko chắc "sợ là bản thân ko nhìn".
Sup nói là có nhìn nhưng ko chú tâm nên ko thấy, giống như bạn ko chú tâm thì có ng quen đi lướt ngang cũng ko để ý thấy.
Cái này nói đến sự lẫn lộn bối rối của Sup vì vẫn ko quen với việc mình là Superman của loài ng, phải có trách nhiệm to lớn hơn. Sup bước vào căn phòng đó với tâm lý 1 anh farmer đi hầu tòa, chứ ko phải tâm lý của god, nên ko đề phòng hay suy nghĩ sâu xa gì cả -> dính bẫy của Lex
 
Coi 2 lần rồi và cả lời thoại mình cũng không nghĩ là có bỏ lỡ cái gì có ẩn ý, chẳng qua cảm thấy nó không cần thiết vì không tạo thêm đc hứng thú gì. Đoạn tô đen thì Sup có nói rồi lẽ ra Sup phải check toàn khu trc khi vào và có thể đã phát hiện ra quả bom nhưng vì bị tâm lý đè nặng nên đã quên không làm.
mình nghĩ đoạn đấy Sup cũng có sẵn tâm lý hiềm khích rồi, nên đíu thèm kiểm tra nữa. Mình làm bao nhiêu chuyện cho chúng nó mà chúng no ko hiểu, nổ phát xong đứng trong bụi lửa nét mặt bất lực vãi , kiểu " rồi , thế nào cũng đổ tội cho bố ... " =))
Sup nói là có nhìn nhưng ko chú tâm nên ko thấy, giống như bạn ko chú tâm thì có ng quen đi lướt ngang cũng ko để ý thấy.
Cái này nói đến sự lẫn lộn bối rối của Sup vì vẫn ko quen với việc mình là Superman của loài ng, phải có trách nhiệm to lớn hơn. Sup bước vào căn phòng đó với tâm lý 1 anh farmer đi hầu tòa, chứ ko phải tâm lý của god, nên ko đề phòng hay suy nghĩ sâu xa gì cả -> dính bẫy của Lex


Sup nói với Lois "I was afraid to look" - Sup cảm thấy có tội khi dán tiếp khiến cho thằng wallace bị mất 2 chân nên không dám nhìn trực tiếp. Sup cảm thấy có lỗi khi mỗi lần cưú 1 ai đó thì lại có một người khác bị hoạ lây. Sup bay đến cứu Lois thì lại khiến đám lính nổ súng giết người trong khu làng. Rồi đến lúc Sup muốn đứng ra đối chứng, là việc đáng làm thì lại tạo điều kiện cho thằng kia đánh bom, giết chết bao nhiêu người.

Thế mới có cái đoạn mơ nói chuyện với bố ở trên đỉnh núi. Ông bố kể lại ngày xưa có 1 lần nước lũ lên. Ổng cùng ông nội đắp đập cuối cùng chặn được dòng nước, cứu nông trại của gia đình khỏi bị lụt. Nhưng cuối cùng thì nước lũ lại dồn ngược lại, khiến cho gia súc của nhà hàng xóm chết hết.

Mà đoạn này nói chuyện với ông bố, mặt của Sup ở bên trái màn hình và mặt ông bố cũng là ở bên trái luôn. Bình thường trong phim ảnh thì khi 2 người nói chuyện với nhau thì lúc nào cũng sẽ là 1 người bên trái, 1 người bên phải, kể cả khi xoay góc camera như thế nào nữa. Đặt như thế này ẩn ý là Sup đang đấu tranh với nội tâm trong chính mình chứ không phải là gặp hồn ma của ông bố.
 
thế ko có cơ hội nào là thằng les nó xài trò gì vượt qua được cái trò check hàng của anh sịp hả =))
 
hình như cùng 1 bộ luôn 1 đĩa bản rạp + 1 đĩa bản ultimate
 
Lex Luthor: You're going to be in the hot seat in there.

Senator Finch: I was raised on the farm. I know how to wrangle a pig.

Lex Luthor: You want to know the oldest lie in America, Senator? It's that power can be innocent. Devils don't come from Hell beneath us. They come from the sky.

thế ko có cơ hội nào là thằng les nó xài trò gì vượt qua được cái trò check hàng của anh sịp hả =))

kiểu gì hắn cũng cho bom nổ trước khi Sịp kịp làm gì. Mà đơn giản là hắn đã đoán đc Sịp sẽ không dám nhìn chú què kia vì cảm giác tội lỗi. Không phải tự nhiên hắn mời cu đó mà không phải người khác.
 
Không, nội dung thì e hiểu r, nhưng sau dòng the red capes thằng Lex nó gõ tay vào bàn và đọc bài vè gì đó, e muốn biết nó có liên quan tới sự kiện lịch sử nào không :-?. Như kiểu cái câu "you're flying too close to the sun" ám chỉ thần thoại hy lạp ý
Đoạn đấy đơn giản Lex nói là các buổi điều trần mà bà nghị sĩ chủ tọa nó như những vó ngựa thúc phía sau làm Lex + dân chúng phải chú ý đến những hiểm họa từ Sịp có thể sẽ gây ra => cần phải tạo vũ khí. Ko thơ ca gì đâu. Cái đoạn nó gõ ngón tay như tiếng ngựa phi như kiểu đòn tâm lý với bả thôi.
 
Theo comic thì hoàn cảnh ra đời của Justice League là giống vậy không mấy bợn? Xưa giờ ko quan tâm đào sâu comic lắm, chỉ thích cái nào đọc cái đó. Cụ thể là chỉ thích Batman. Giờ thì coi Injustice: Gods Among Us.
 
Không theo dõi DC có tình tiết này không rõ lắm?
Tại sao lúc Lois Lane bị đẩy xuống tháp Superman biết mà tới cứu ngay, còn bà mẹ bị bắt cóc thì Sịp ko biết? Cái này chắc có cách giải thích vì đầu phim Sịp cũng tới cứu 1 lần giữa sa mạc rồi.
Còn vài chỗ kinh điển như Sịp phơi hẳn cái mặt ra mà chẳng ai biết thì thôi chắc tại..ông tác giả.
À mà có đọc Watchmen khá thích mấy nhân vật trong này nên hỏi là bao giờ mấy anh này, hay chí ít là Dr Manhatan xuất hiện :-"
 
https://moveek.com/bai-viet/batman-v-superman-di-nguoc-lai-moi-cong-thuc-binh-thuong/ Bài review khá thú vị. chờ hôm nào ra bản cam dễ nhìn 1 tí phải ngồi tổng hợp lại hết ẩn ý trong phim mới được :8cool_cry::8cool_cry:

Không theo dõi DC có tình tiết này không rõ lắm?
Tại sao lúc Lois Lane bị đẩy xuống tháp Superman biết mà tới cứu ngay, còn bà mẹ bị bắt cóc thì Sịp ko biết? Cái này chắc có cách giải thích vì đầu phim Sịp cũng tới cứu 1 lần giữa sa mạc rồi.
Còn vài chỗ kinh điển như Sịp phơi hẳn cái mặt ra mà chẳng ai biết thì thôi chắc tại..ông tác giả.
Sịp giả vờ bỏ đi thôi chứ lúc nào cũng bám đuôi Lois đấy :2cool_sexy_girl: Bệnh hoạn lắm.
Việc Sịp phơi hẳn mặt ra thì có nhiều lời giải thích, như kiểu anh ấy đeo kính, thay đổi kiểu tóc, độ cao của giọng + khom khiếc thay đổi vóc dáng.... Nhưng mình nghĩ mấu chốt ở đây vẫn là ý tưởng không ai cho rằng một vì thần toàn năng lại đột lốt 1 thằng cha nhà báo cù lần :3cool_shame:
 
Theo comic thì hoàn cảnh ra đời của Justice League là giống vậy không mấy bợn? Xưa giờ ko quan tâm đào sâu comic lắm, chỉ thích cái nào đọc cái đó. Cụ thể là chỉ thích Batman. Giờ thì coi Injustice: Gods Among Us.
Brave_bold_28.jpg

Bản gốc thì ko bác ạ. Sịp và Bat lúc đó còn ko có trong team:))
Injustice là cái truyện nhảm nhất mà mọi ng lại thích nhỉ , minh drop từ year 2 rồi :2cool_go:
Tại cái ý tưởng ko tệ nhưng truyện vẽ bôi ra nên nhảm bác ạ. Đến giờ vẫn éo hiểu đc thằng nào thiết kế ra cái chết éo thể nhảm hơn cho Nightwing:2cool_beated:
 
Không theo dõi DC có tình tiết này không rõ lắm?
Tại sao lúc Lois Lane bị đẩy xuống tháp Superman biết mà tới cứu ngay, còn bà mẹ bị bắt cóc thì Sịp ko biết? Cái này chắc có cách giải thích vì đầu phim Sịp cũng tới cứu 1 lần giữa sa mạc rồi.
Còn vài chỗ kinh điển như Sịp phơi hẳn cái mặt ra mà chẳng ai biết thì thôi chắc tại..ông tác giả.
Sip lúc nào cũng dõi theo Lois hết, đoạn Lois rơi Sip còn ở gần đó nữa do Bat bât đèn gọi về. Còn bà mẹ thì chắc Sip nó ko nghĩ tới việc xảy ra chuyện với bả nên ko đề phòng.
 
Không theo dõi DC có tình tiết này không rõ lắm?
Tại sao lúc Lois Lane bị đẩy xuống tháp Superman biết mà tới cứu ngay, còn bà mẹ bị bắt cóc thì Sịp ko biết? Cái này chắc có cách giải thích vì đầu phim Sịp cũng tới cứu 1 lần giữa sa mạc rồi.
Còn vài chỗ kinh điển như Sịp phơi hẳn cái mặt ra mà chẳng ai biết thì thôi chắc tại..ông tác giả.
Cái vụ Lois với bà mẹ đợi bản Full vậy, chứ giờ mà giải thích thì cũng suy diễn cả. Nếu ko có thì coi như ông tác giả bỏ qua luôn, coi thành plot hole
 
Không theo dõi DC có tình tiết này không rõ lắm?
Tại sao lúc Lois Lane bị đẩy xuống tháp Superman biết mà tới cứu ngay, còn bà mẹ bị bắt cóc thì Sịp ko biết? Cái này chắc có cách giải thích vì đầu phim Sịp cũng tới cứu 1 lần giữa sa mạc rồi.
Còn vài chỗ kinh điển như Sịp phơi hẳn cái mặt ra mà chẳng ai biết thì thôi chắc tại..ông tác giả.
Kiểu như ảnh quên cho mẹ vào danh bạ tracking =)), đến lúc thằng Lex nó nói mày quên thế giới của mày kìa, Sip còn chắc mẩm là ẻm đang an toàn dưới đất, cuối cùng khi biết là mẹ thì mới lồng lộn lên :)), thông cảm tí, thanh niên đang yêu thì nó quên thầy u cũng bình thường thôi :))
 
Back
Top