RTK 11 Chinese và SAN11 SIRE việt hoá

cái gì nhập quá số 5 ấy, có thể là range cást skill thì phải, coi lại coi.
mình down bản của lethanhha về rồi test thử cái 30 ô xây dựng ah, mình chưa chỉnh gì hết, nhưng lúc apply edit thì luôn bị vậy
 
Lỗi này là gì vậy các bác, mãi ko vào game được

Untitled.jpg
 

lỗi này nè bác, lúc nào cũng zay, lần nào cũng bị lỗi này cả
Lỗi cùa bác là range skill. mở Sire > Custom Skill > ấn vào cái mũi tên chĩa xuống chỉnh skill No.134 và 135 Range dưới 4 là oki
 
cái chỗ bên stagegy gì đó, chỗ range phép ấy.... tối đa là 5 ô à, cho 6 ô nó lỗi thôi,
 
vậy là win 10 ko chơi được hở bác, đau lòng quá :4onion56:
cái này hôm trước e cũng bị nên e biết :)) win 8.1 nếu cập nhật đầy đủ cũng sẽ ko chơi được, có 1 bản cập nhật nào đó làm cho game ko chạy được... lên win 10 thì bản cập nhật đó có sẵn trong win luôn nên càng ko chạy được, bác chỉ có cách là dùng máy ảo để chơi... game nhẹ nên chắc cũng được
 
cái này hôm trước e cũng bị nên e biết :)) win 8.1 nếu cập nhật đầy đủ cũng sẽ ko chơi được, có 1 bản cập nhật nào đó làm cho game ko chạy được... lên win 10 thì bản cập nhật đó có sẵn trong win luôn nên càng ko chạy được, bác chỉ có cách là dùng máy ảo để chơi... game nhẹ nên chắc cũng được
bác hiện có on ko, cho e xin zalo hay gì đó liên lạc rồi bác teamview giúp e phát, thanks bác nhiều
 
tình hình là bác Shin bị lỗi win hay xung đột phần mềm gì gì đó, ko phải do lỗi game hay tùy chỉnh sire gì cả nha các bác :-??
 
Đội hình hằng mơ ước nhưng nếu nói trung thành thì nên bỏ Hàn Tín ra,mặc dù ông này chiến công hiển hách,trích wiki : "Hàn Tín thường nói chuyện với tướng quốc của Lưu Bang là Tiêu Hà. Hàn Tín có nói với Tiêu Hà 1 câu rất nổi tiếng về người làm tướng như sau: " Bẩm Thừa Tướng, đạo làm tướng trước nhất phải có,"năm tài" và tránh "mười lỗi". Năm tài là: Trí, nhân, tín dũng, trung. Trí thì biết cẩn thận, nhân thì biết thương người, tín thì không sai hẹn, dũng thì không ai dám phạm, trung thì không ở hai lòng. Còn mười điều lỗi: một là cậy vào cái dũng khinh thân mình, hai là gặp việc gấp thì nóng nảy, thiếu cẩn thận, ba là gặp lợi thì ham, bốn là vì lòng nhân không dám giết người, năm là ỷ lại vào sức mình không biết lo xa, sáu là tin mà không phòng, bảy là không chịu thu thập ý kiến mọi người, tám là việc đáng làm gấp mà do dự, chín là thiên vị, thiếu công bằng, mười là lười biếng, chỉ muốn sai người. Nếu có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy, tất là tướng giỏi". Tiêu Hà rất phục tài ông và hứa tiến cử với Hán Vương"
Trong đó Hàn Tín dính 1 tài ,ông là người nước Sở đầu quân phe đối địch đánh lại chủ cũ của mình tội bất trung,tội phản chủ + thêm tội phản quốc
Mưu sĩ thêm Quỷ Cốc Tử là đẹp,bởi vì ông dạy 4 đệ tử giỏi Tôn Tãn,Bàng Quyên,Trương Nghi,Tô Tần thì ko lý nào ông lại thua kém 4 đệ tử cùa mình,chỉ là ông ko chịu xuất đầu lộ diện thôi
Về thương nghiệp Thẩm Vạn Tam chứ ko phải trầm vạn tam ^^
PS: Danh sách trên thiếu mục Mỹ nhân:Ngu Cơ,Tây Thi,Hồng Phất Lữ....v.v
Hạng Vũ có trọng dụng Tín đâu mà nói rằng Tín phản Vũ . Mượn câu nói của Dự Nhượng khi trả lời Triệu vô Vô Tuất "Phạm thị và Trung Hàng thị đối với ta như một xá nhân thì ta cũng báo đáp với họ như một xá nhân còn Trí Bá đãi ta như trang quốc sĩ thì ta phải báo thù cho ông ta với tư cách là một quốc sĩ " . Trầm/Thẩm đều là một do cách phiên âm mà thôi !
Tiêu Hà là người tiến cử Hàn Tín cũng là người tiễn Tín xuống tuyền đài . Đúng là "Thành do Tiêu Hà , Bại cũng do Tiêu Hà !"
 
Back
Top