A đù, ngôi nhà ma huyền thoại là RE đó hả bạn!? Giờ mới biết đóHồi đấy năm 1996 mới học lớp 6, nhìn mấy anh chơi "Ngôi Nhà Ma" (RE1) mình xoắn hết cả lên, game gì ghê vl, sau này toàn chơi RE ban đêm ở nhà![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
A đù, ngôi nhà ma huyền thoại là RE đó hả bạn!? Giờ mới biết đóHồi đấy năm 1996 mới học lớp 6, nhìn mấy anh chơi "Ngôi Nhà Ma" (RE1) mình xoắn hết cả lên, game gì ghê vl, sau này toàn chơi RE ban đêm ở nhà![]()

Cái đó là RE3: Nemesis, mà làm gì tới nỗi khóc mấy đêm ghê vậy @@, kể ra ai đang chơi phần 1 + 2 quen rồi chơi qua phần 3 bị con Nemesis nó hunt sợ vlNhớ hồi đó ngồi coi anh chơi phần nào mà có con Nemiss, ngồi coi xong tối ko dám ngủ, khóc mấy đêm. Sợ vãi

Hầu hết dân chơi PC đều chơi phần 3 trước rồi mới quay lại kiếm phần 1 và 2 chơiCái đó là RE3: Nemesis, mà làm gì tới nỗi khóc mấy đêm ghê vậy @@, kể ra ai đang chơi phần 1 + 2 quen rồi chơi qua phần 3 bị con Nemesis nó hunt sợ vl![]()


Mình không chơi 3 phần này trên PC mà chơi trên PS1 trước nên chơi tuần tự 1 - 2 -3. Sau này qua PC thì art money ra đạn magnum vô tận hổ báo lắmHầu hết dân chơi PC đều chơi phần 3 trước rồi mới quay lại kiếm phần 1 và 2 chơi
Ngoài RE ra thì còn series Dino Crisis cũng kinh lắm, Silent hill thì trầm trầm nên mau chán![]()


Code X Veronica mà bác bỏ qua thì cũng thật là phí, chờ nó remake lại bản này nữa là tuyệt vời chứ không phải cái cách tăng độ phân giải lên như xbox 360 or ps3 đã làm -_-mình chơi RE 1 đến 5 rồi bỏ luôn ko chơi thêm phụ bản nào nữa, còn Parasite Eve nữa hồi đó cũng hay lắm mà hok thấy kể hen, ấn tượng cái đoạn con chuột bị biến dạng đến giờ vẫn thấy ghê, chỉ mong nó làm tiếp Dino Crisis với trò này mà thôi, thèm 1 bản game tìm đường nào có khủng long mà mãi ko thấy![]()
phá đảo xong cầy cái challenger để bất tử đạn, găm theo unlimited rocket launcher or unlimted magnum thì tự tin tung tăng xuống phố nhéCái đó là RE3: Nemesis, mà làm gì tới nỗi khóc mấy đêm ghê vậy @@, kể ra ai đang chơi phần 1 + 2 quen rồi chơi qua phần 3 bị con Nemesis nó hunt sợ vl![]()

RE3 chơi dễ mà, toàn ăn gian giết Nemesis ko, ví như đoạn cho nó giật điện để tiết kiệm đạn, ăn thua là chơi trên PC thì mình ăn gian đc bằng phần mềm thứ 3phá đảo xong cầy cái challenger để bất tử đạn, găm theo unlimited rocket launcher or unlimted magnum thì tự tin tung tăng xuống phố nhé![]()
chỉnh đạn súng lục bằng đạn rocket launcher, giải quyết đc vấn đề delay
, hồi đó mình chơi bị nó rượt đau tim muốn chết, cơ mà đó là một trải nghiệm tốt chứ cheat quá mất hay, chơi cái gì cũng vậy, cheat đc thì ko nên cheat khi mới chơi lần đầu, để NG+ đã rồi tung tăng rambo
Mình đã chơi nát trên PS1, sau này chơi lại trên PC mới cheat. Ở trên nói rõ rồi màBác cheat xong rồi lại bảo game dễ là sao, hồi đó mình chơi bị nó rượt đau tim muốn chết, cơ mà đó là một trải nghiệm tốt chứ cheat quá mất hay, chơi cái gì cũng vậy, cheat đc thì ko nên cheat khi mới chơi lần đầu, để NG+ đã rồi tung tăng rambo
Mình là người khá kiên nhẫn, trước giờ chơi game ít khi đụng tới cheat, chỉ khi nào độ khó quá nhảm, lố bịch, luck base, thử trăm lần, mò hết cách mới đi tìm trick, cheat trên mạng để qua màn![]()
Mình không chơi 3 phần này trên PC mà chơi trên PS1 trước nên chơi tuần tự 1 - 2 -3. Sau này qua PC thì art money ra đạn magnum vô tận hổ báo lắm
Dino Crisis phần 1 chơi ko về nước nổi, vì hồi xưa ko có hướng dẫn, mấy câu đố sau này khó quá ko giải nổi. Mấy phần sau thì dễ rồi.
Parasite Eve hay nhất phải là cảnh này:mình chơi RE 1 đến 5 rồi bỏ luôn ko chơi thêm phụ bản nào nữa, còn Parasite Eve nữa hồi đó cũng hay lắm mà hok thấy kể hen, ấn tượng cái đoạn con chuột bị biến dạng đến giờ vẫn thấy ghê, chỉ mong nó làm tiếp Dino Crisis với trò này mà thôi, thèm 1 bản game tìm đường nào có khủng long mà mãi ko thấy![]()

Ngôi nhà ma là phần 1,2 thành phố ma là phần 3...hồi đó làm gì biết tên tiếng anh như thế nào cứ TV thế mà gọi,dino crisis hồi đó chơi phần 2 hay phần 1 chơi chán,ít khủng long và ko máu lửa bằng phần 2,nhớ lúc kiếm chìa khoá chỗ thác nước mò mãi ko tìm ra,phải chạy đi mua cái hướng dẫn,tivi 21 inch nên phải tìm chiếc lá trôi muốn lòi mắt...Parasite eve cũng vậy,phần 2 cũng hay hơn phần 1 nhiêuA đù, ngôi nhà ma huyền thoại là RE đó hả bạn!? Giờ mới biết đó![]()
Mình hay nạp của cậu flashpoint, thấy rẻ mà uy tín.Các bác cho em hỏi bay giờ tại tphcm nạp psn chổ nào uy tín nhỉ , dạo 1 vòng các forum thấy nhìu bác bán mà rẽ quá ko biết có uy tín ko ? Các bác ở tphcm hay nạp ở đâu?
http://forum.gamevn.com/threads/store-sony-mua-ban-trao-doi-version-5.1029170/page-1101Bạn cho minh cái địa chỉ hoặc số dt của bạn ấy được ko ?
Dino crisis bên mình gọi là săn khủng long cơ mà phần 1 toàn bị nó săn không chứ có chủ động đi săn bao giờ đâuNgôi nhà ma là phần 1,2 thành phố ma là phần 3...hồi đó làm gì biết tên tiếng anh như thế nào cứ TV thế mà gọi,dino crisis hồi đó chơi phần 2 hay phần 1 chơi chán,ít khủng long và ko máu lửa bằng phần 2,nhớ lúc kiếm chìa khoá chỗ thác nước mò mãi ko tìm ra,phải chạy đi mua cái hướng dẫn,tivi 21 inch nên phải tìm chiếc lá trôi muốn lòi mắt...Parasite eve cũng vậy,phần 2 cũng hay hơn phần 1 nhiêu
. Phần một phải gọi là đúng chất kinh dị , đạn dược thiếu thốn phải đi mò mẫm , save cũng giới hạn , kinh khủng nhất là phải vượt qua đoạn con khủng long bạo chúa thò đầu vào cửa sổ...hix...vượt qua thì dễ nhưng phải chứng kiến cái đầu với hàm răng khổng lồ lúc đó làm mình sợ vãi ra quần. Thêm cái vụ password phải mở theo quy luật lúc đó tiếng anh kém chả biết phải làm thế nào
. Sang phần 2 thì coi như săn khủng long đúng nghĩa , đủ thứ loại súng chả sợ con nào cả....nhiều lúc mình săn mà sợ tụi này tuyệt chủng lun 
Nó ra tới giới hạn nào đó là ngưng nên chắc tuyệt chủng thật,toàn me farm perfect lấy tiền mua súng xịn với đạn bang xả ga.kể ra hồi đó ghiền nhất là dino 2,Re 3,parasite eve2,tenchu 2,harvestmoon,ff 7,8-9,chrono cross,syphon filter,cáo phieu luu,spyro 2,megaman x4,5,đua xe gà,dua xe bắn súng,bloody road,đá banh nhật 3...oh tuổi thơ tôiDino crisis bên mình gọi là săn khủng long cơ mà phần 1 toàn bị nó săn không chứ có chủ động đi săn bao giờ đâu. Phần một phải gọi là đúng chất kinh dị , đạn dược thiếu thốn phải đi mò mẫm , save cũng giới hạn , kinh khủng nhất là phải vượt qua đoạn con khủng long bạo chúa thò đầu vào cửa sổ...hix...vượt qua thì dễ nhưng phải chứng kiến cái đầu với hàm răng khổng lồ lúc đó làm mình sợ vãi ra quần. Thêm cái vụ password phải mở theo quy luật lúc đó tiếng anh kém chả biết phải làm thế nào
. Sang phần 2 thì coi như săn khủng long đúng nghĩa , đủ thứ loại súng chả sợ con nào cả....nhiều lúc mình săn mà sợ tụi này tuyệt chủng lun
![]()