12 vạn quân một tháng.Chỉnh lại xíu về thông số Income cũng như các Tech Mảrket Enhance và Farm Enhance, cuối cùng máy nó giàu tiền giàu lương, chiêu binh mãi mã , 1 thành trên 10 vạn không @@!
Giờ đánh 1 trận cũng khó .... dã man con ngan luôn @@!
12 vạn quân một tháng.Vũ trụ nào tồn tại logic này thế?
Nếu bác may mắn thì có đc Giang Đông và liên minh Tôn - Nghiêm rồi từ từ mà Bắc Phạt , còn nếu xui thì thằng Tôn nó kéo qua lấy Kiến Nghiệp hoăc Thọ Xuân ... lúc dó ngoài cách là liên minh nuôi binh từ từ đánh Tôn ra thì chẳng còn cách nào , Tôn bành trướng thế này thì bác khó mà sống , Vương Lãng có thể diệt , nhưng Lưu Do thì ko để yên , mà Lưu Do có để Yên thì Tôn Sách ko để yên =.=Chuyển qua chơi Nghiêm Bạch Hổ cho đúng topic vậy . Màn 195 mình để chế độ tướng theo lịch sử , tắt sự kiện .
Khởi đầu mình tập trung nâng cái Chiêu hiền quán rồi mới bắt đầu tìm tướng . Mất 3 tháng mình mới chiêu được YanJun với tỷ lệ 20% . YanJun có skill Find nên sau đó mình tìm và chiêu được ngay các tướng ZhuHuan - XuShen - PanZhan - LingCao - GuYong .
Lúc này các chư hầu đánh nhau liên miên :
- Mã Đằng đánh diệt Trương Lỗ
- Tôn Sách bành trướng thế lực về phía Tây , chiếm Giang Nam 4 quận , hợp lực với Mã Đằng diệt Lưu Biểu
- Tào Tháo tiến kinh diệt Lý Thôi , đánh chiếm Thiên Thủy của Mã Đằng
- Viên Thiệu diệt Khổng Dung - Trương Dương
Năm 197 , Lưu Do xúi đám thủy khấu đánh mình . Tiêu diệt xong thủy khấu thì lúc này dịch bệnh bộc phát ở vùng đất của Vương Lãng . 2 chiến tướng mạnh của Vương Lãng là Đổng Tập - Hạ Tề lăn ra bệnh . Thật là cơ hội trời cho .
![]()

Chắc tại cái mặt bác Nghiêm Bạch Hổ nhà mình đáng ghét quá nên tới đâu cũng bị xua đuổi ^o^Tôn Sách ỷ nó mạnh nó chả thèm liên minh . Cầu hòa 6 tháng nó đòi lấy 2 vạn binh của mình
Vác mặt qua Lưu Bị - Viên Thuật cũng bị bọn nó đuổi về![]()
Mã Đằng từ Tây Lương đã dời nha sang đất Kinh Châu làm cái tấm khiên cho Tôn , Bác nên liên minh Lưu Bị diệt Tôn thì tốt hơn , giờ Tào căn cơ vững vàng rồi , khó diệt lắmTính thực hiện chiến lược xa thân gần đánh ấy mà .
Tiếp tục , mình diệt Vương Lãng , thu được 1 số tướng mạnh . Lúc mình đang chuyển quân về chuẩn bị đánh Lưu Do thì Lưu Do tiên phát chế nhân tấn công mình . Binh lực phòng thủ của mình lúc này chỉ còn hơn 1 vạn . Rất may là Ngô quận của mình đã được gia cố rất chắc chắn với cái city tech Gate Def , nên mình chỉ việc cho quân đứng trên tường bắn tên ném đá xuống . Kết quả là Lưu Do phải lui binh , tổn thất gần 3 vạn .
Sau trận này thì 2 vạn binh về đến nơi . Mình phát binh đánh diệt luôn Lưu Do . Vừa chiến thắng chưa kịp ăn mừng , thành quách còn tan hoang chưa kịp sửa chữa thì Viên Thuật vác 5 vạn binh qua đánh . Chống đỡ vất vả mới đẩy lui được Thuật . Chưa kịp hoàn hồn thì bị Tôn Sách quăng cái bí sách Poison vào mặt
Lưu Bị thấy Viên Thuật binh bại bèn hợp binh Hợp Phì - Tiểu Bái tấn công Nhữ Nam . Tôn Sách phát binh cứu nhưng không cứu nổi Thuật . Tào Tháo nhân cơ hội xúc luôn Tiểu Bái .
![]()
Bạn đánh hay thật đấy, bạn có thể thử map 217 Trương Lỗ , đây là map siêu khó chưa ai phá đc đóSau khi rút thêm 1 ít sợi dây kinh nghiệm thì chơi Khổng Dung 195 đã dễ hơn khá nhiều, ko cần điều kiện chiêu được Lăng Tháo nữa. Thành Bắc Hải có lợi là rất nhiều Item ngon ở đây, Khổng Dung có sẵn skill Find và tìm được Tôn Càn có skill Hire nữa là bắt đầu chiến được rồi. Mục tiêu là diệt Tháo càng sớm càng tốt vì ko Truce đc. Liên Minh với Bố và Bị là đủ
Kết quả tới tháng 02/199, đúng 1 tháng sau khi hết hạn Đồng minh với Lưu Bị:
![]()
Ý bạn có phải là Trương Lỗ 214? Vì các map sau 214 thì ko còn anh này nữa. Mình đã bắt tay vào thử màn này:Bạn đánh hay thật đấy, bạn có thể thử map 217 Trương Lỗ , đây là map siêu khó chưa ai phá đc đó
Bạn làm mình cực kì bất ngờ @@ . Map này mình khởi đầu 3 nwam thôi là nghẻo mất rồi , dù liên minh với 1 phe nhưng bị úp sọt liên tục , tướng quá cùi trừ Bàng Đức , nhưng bạn có thể thủ thành công mà còn đảo ngươc tình thế thống nhất phía Bắc , hay thật @@Ý bạn có phải là Trương Lỗ 214? Vì các map sau 214 thì ko còn anh này nữa. Mình đã bắt tay vào thử màn này:
- Nhận xét ban đầu: Nhìn có vẻ rất khó nhằn vì các thành phố đã mất gần hết và chỉ có 3 ông lớn Tào Lưu Tôn, bên cạnh chỉ có mỗi thành Thượng Dung bé tẹo. Tuy vậy, phải nói rất may cho anh Lỗ là Bàng Đức bị ốm ko theo Mã Siêu sang với Lưu, lúc mình nhìn thấy anh Bàng mừng rơi nước mắt vì biết có cơ hội đây rồi.
![]()
Đám lâu nhâu còn lại từ trước như Yang Ren, Yang Ang, Yang Song ko có gì đặc biệt. Yan Pu thì tốt vì có advr, int khá và có skill -siege atk ngon khi thủ thành. Zhan Gu thì archer khá, có skill tăng DEF cũng tương đối tối khi giáp lá cà. Nói chung là tình hình vẫn ban căng lắm.
Turn đầu vác Trương Lỗ qua chiếm Thượng Dung xem có search ra được bạn nào ko. May quá, được 2 anh em Thân Đam, Thân Nghi, nhưng ko may ở chỗ chỉ số các bạn này lè tè toàn 5x 6x (Thân Đam có skill Fire Plot của Tuân Du, nhiều người bảo với INT 5x thì chiêu này phế nhưng mình thấy rơi vào tình thế hiểm nghèo skill nào cũng có chỗ quý, nếu gặp bọn INT 2x, 3x, 4x thì vẫn diệt được trên 1k lính như thường, nếu dùng với Tư Mã Ý thì được tối thiểu...300 lính)
Xác định từ đầu là map này chỉ có thủ và thủ chờ các bạn đánh để úp trại bắt tướng chờ chiêu mộ, nên mình chọn liên minh với anh Lưu (sau còn nhờ anh đánh Giang Lăng với Tân Dã). Tuy vậy, với 7 tướng lúc đầu + 2 anh em họ Thân lực lượng còn mỏng quá sợ ko thủ ddc với Tào thì may quá nó lại xui bộ lạc đánh mình. Trong San 12 bao h mình cũng khoái bị bộ lạc đánh vì đây là cơ hội để lấy tướng về. Ko thể ngờ là bộ lạc DiQuan năm 214 này lại ngon thế, có thể bắt đc tận 3 chú chỉ số ngon, loại binh chủng Chariot (chiến xa) cực ngon vì nếu crit gây choáng. Nổi bật là 2 ngôi sao:
![]()
Có skill Hero, Duel, Lead và war đều ngon, skill +20 siege phá nhà tốt
![]()
Quân sư bộ lạc, int hơi cùi nhứng bí sách khá bá: Poison, SkillPoint, Medic và No Motley. Chính nhờ skill Poison này mà mình đã mở ra cuộc phản công triệt để nhất lịch sử
Chống Tào được vài đợt, bắt 1 số tù bình đợt giảm loyal thì chiến sự nỏ ra, Tào dồn binh Tân Dã + Giang Lăng đánh Bị và thua, bay sạch quân Giang Lăng + gần hết quân Tân Dã. Ngay lập tức cho Lỗ + anh em Thân Đan Thân Nghi lao sang chiếm Giang Lăng còn 1k quân, lấy số lượng bù chất lượng Rất hay 1 cái là Lỗ Inf, Thân Đam Cav, Thân Nghi Arc nên kiểu gì cũng có quân khắc bọn kia. Lưu lúc đó quân cũng ít nên ko dám đánh Tân Dã vì sợ Ngô úp. Turn sau mình ăn nốt Tân Dã. Lúc này có 4 thành + trên 10 tướng chia ra tạm đủ để thủ 2 đầu. Sau vài turn chiêu hàng được mấy anh tướng Tào là Zhu Ling, Chen Goyi (Thành Công Anh thì phải), Fei Yao, và đặc biệt may mắn là chiếm được Tân Dã sớm nên có được ngôi sao thứ 4 trong đội hình: Đặng Ngải
![]()
Với đội hình 2 ngựa có skill hero là Bàng Đức + YueJi, 1 inf là Đặng Ngải, 3 archer là Zhang Gu, Fei Yao (thu của tào), Yang Yi (Đặng Nghi thì phải, thu free) mình đã thủ 1 trận long trời ở Hán Trung: Tháo vác 10 đạo hơn 200k quân từ Thiên Thủy và Trường An đánh vào. Mình chỉ có 6 đạo đành nhờ quân sư Diêm Phố (Yan Pu) với skill Empty Camp tăng sức mạnh cổng thành để cung bắn + skill - 10 siege atk của Đặng Nghi. Ngải, Đức và YueJi thay nhau chặn cổng để giảm sát thương. Sau trận đó, Tháo chỉ còn hơn 40k quân 2 thành, mình còn hơn 72k, ngay lập tức quân sư YaDan tung skill Poison và dùng suggestion để giảm thêm quân địch. Mình đánh ngay vào Thiên Thủy với tính toán là turn sau sẽ bem Trường An để quân dồn ở Tân Dã đánh lên dễ dàng hơn (Thiên Thủy + Trường An toàn tướng Vip của tháo: Từ Hoảng, anh em Hạ Hầu, Tư Mã Ý....). Đầy là tình hình sau khi bem xong Thiên Thủy, rất hay 1 cái là Tháo rút về XiLiang (ko phải Vũ Uy mà cũng k phải An định như san 11??), chia tascch với toàn bộ các city còn lại. CƠ HỘI ĐẤY RỒI.
![]()
Bản đố tháng 1/217. Lúc này mình mới có 18 tướng:
![]()
Mỗi tháng sau đó là cân não, chia binh, chia tướng thế nào để nhanh chóng thịt cho bằng hết city của Tào trc khi nó tuyển thêm quân. Và đây là kết quả sau 7 tháng: mình lên 24 tướng, vừa chiêu Vương Lãng chuẩn bị cho cầm Ruby (+skill advr để dùng Employ), sau đó sẽ thả hết tù binh của Tháo rồi đánh thẳng vào Xi Liang xóa sổ (mẹo cho các bạn - nếu xóa sổ 1 nước khi đang có Employ bạn sẽ tăng đáng kể khả năng chiêu 1 lúc toàn bộ đội hình tướng bên đó). Do mình còn 20 tháng liên minh với Tôn Sách, 7 tháng liên minh với Lưu Bị nên dự là tói tháng 6/219 sẽ xong map này, đúng 6 năm sau khi khởi binh.
![]()
![]()
Giết xong Tào Tháo thì lười chả chơi nữa, giờ mình đang ngâm cứu 1 trong 2 màn mình cảm thấy còn khó hơn Trương Lỗ 214: Mạnh Hoạch 223 hoặc Công Tôn Độ/Khang/Dung 200/207/211/214/219/223. Có 1 lần mình chơi thử Công Tôn Khang 207 thì phải, search ra được cục Topaz (+skill advr) rồi cho Yuan Xi đeo, chiêu được Tưởng Uyển (Jiang Wan) từ Linh Lăng lên mà sau đó lười chơi tiếp vì nhìn thành Bình Nguyên toàn Từ Hoảng, Hạ Hầu Uyên.... giờ muốn thử sức lại mà ko sao search đc cục Topaz. Buồn quá :( Nếu ko có Topaz thì Công Tôn ở góc chỉ còn cách chơi Appoint hoặc Random tướng mới có cơ may thủ và lật cờ được anh TháoBạn làm mình cực kì bất ngờ @@ . Map này mình khởi đầu 3 nwam thôi là nghẻo mất rồi , dù liên minh với 1 phe nhưng bị úp sọt liên tục , tướng quá cùi trừ Bàng Đức , nhưng bạn có thể thủ thành công mà còn đảo ngươc tình thế thống nhất phía Bắc , hay thật @@
Lợi thế thì cũng phải đến mức độ nào đó nó mới đánh. Và thứ tự thu phục thì hnhu là mình nhớ nhầm, vào game vài tháng là Tháo nó úp luôn rồi, có điều nó khởi binh từ Trường An nên bị úp vỡ trại và để lại vài tù nhân :) Sau đó thì xảy ra chiến tranh Tháo-Bị dẫn tới việc mình ăn hôi được Giang Lăng và Tân Dã -> có Đặng Ngải. Sau đó nó mới xui bộ lạc đánh và mình thu phục đc 3 em bộ lạc kia. Nói chung game nào thì game vẫn cần có chút may mắn, nhưng màn này có Bàng Đức thì mình khẳng định là 80% số lần mình chơi sẽ qua được, chỉ có là thời gian sớm hay muôn mà thôi.Chưa hiểu tại sao Tháo lại xui bộ lạc đánh bạn . Với ưu thế quân - tướng - tech thường thì nó sẽ vác quân qua đập thẳng cẳng luôn . Nếu đánh lại màn đó bạn có thể làm cho Tháo xui bộ lạc đánh bạn lần nữa ?