Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nói đùa chứ càng đọc càng thấy Gin giỏi bao nhiêu, thiên tài bao nhiêu thì càng thương Gon bấy nhiêu
2 cha con cùng hoàn cảnh mồ côi như nhau mà sao trí tuệ khác xa nhau quá ....

Ging là hiện thân của tác giả, cái đoạn ảnh ngồi chơi game thấy giống giống vs lão tác giả, cho nên đc lão buff 1 cách phi thường.
Bản tiếng việt dịch thô, dở.
nói đùa chứ càng đọc càng thấy Gin giỏi bao nhiêu, thiên tài bao nhiêu thì càng thương Gon bấy nhiêu
2 cha con cùng hoàn cảnh mồ côi như nhau mà sao trí tuệ khác xa nhau quá ....
01 bên biết bao nhiêu năm làm Hunter lăn lộn biết bao trai nghiệm, 01 bên là một đứa trẻ mới ra đời, trước đó hầu như chả biết gì về xã hội bên ngoài...So trí tuệ bố với con tính ra cũng hay thật!
Ở cái tuổi của Gon, chắc gì Gin đã trải đời, chịu đựng đau đớn về thể xác đến tinh thần mà Gon phải chịu ko?

Mình nhớ có đoạn thằng tắc kè nhận xét Gon hành sự theo cảm tính chứ không quan tâm gì đến thiện ác đúng sai.Thiên phú mỗi người mỗi khác!
Càng đọc càng thấy Gon giống như Quách Tĩnh trong truyện của Kim Dung, đầu óc đơn giản nhưng cương trực chính nghĩa, thành tựu sau này của Gon ko phải ko có khả năng vượt wa Gin!
Có ai đọc truyện này thấy cặp Gon-Killua giống Quách Tĩnh-Hoàng Dung ko nhỉ? Trừ vụ quan hệ nam nữ ra nhé!
Mình không nghĩ truyện này có main và sub rõ nét , tác giả đã cố gắng giảm thiểu cái này rồi, nếu theo dõi kỹ truyện này thì mục đích chính ở đây là từng giai đoạn như cuộc thi Hunter, Đảo tham lam, kiến cimera và dark continel. Tôi nghĩ chính là vấn đề này tôi mới thích HunterxHunter. Tác giả đã cố gắng phác họa toàn cảnh về mỗi giai đoạn giống như kiểu là chúng ta đi vào trong thế giới Hunter vậy. Nếu bạn đọc Nar hay OP thì chúng ta gần chứ chỉ xem nhân vật chính ra skill gì đánh nhau ra sao nhưng với HunterxHunter thì khác khám phá thế giới mới là mục tiêu chính.
Bằng chứng cho việc này là không dưới 10 lần bản đồ thế giới HunterXHunter xuất hiện, đấy là chưa kể về sau có bản đồ Dark continel
main sub quá rõ ràng luôn chứ sao lại ko có , ban đầu tg định xây dựng bộ tứ giống trong yu yu , rồi trong đoạn phỏng vấn còn nói định đi theo lối đánh võ đài nhưng sau cái đấu trường trên ko thì bỏ
rồi tập trung vào quá trình train lv của 2 nv chính với 1 dàn sub kéo lv cũng như bảo kê
thằng gon về sức mạnh đơn thuần thì có khả năng chứ về đầu óc thì đợi đấy mới theo được bố nó , tuơng lại cứ theo hướng như thằng ugobin là hết vẹo :)
nếu tg còn muốn xây dựng bộ tứ thì cho 2 nv còn lại up lv ko thì với dàn nv này cũng quá đủ chơi hết phần này rồi
trí tuệ đôi khi chả liên quan đến tuổi đời nhé, thằng ngu thì cả đời học tập đến đâu thì vẫn ngu, có những người chơi cờ cả đời vẫn thua đứa trẻ 10 tuổi thì sao?
thằng Gon có học tập đến đâu cũng ko có thể thông minh đc như Gin, điều này ko thể phủ nhận

trí tuệ đôi khi chả liên quan đến tuổi đời nhé, thằng ngu thì cả đời học tập đến đâu thì vẫn ngu, có những người chơi cờ cả đời vẫn thua đứa trẻ 10 tuổi thì sao?
thằng Gon có học tập đến đâu cũng ko có thể thông minh đc như Gin, điều này ko thể phủ nhận