lovesun
Legend of Zelda
- 21/8/08
- 976
- 164
Mình là người ít phàn nàn, nhưng nói thiệt hôm nay cực kì bực mình khi gặp 1 trận và sau đó rage quit luôn.
Trận đó bên mình có platoon 3 ông SWA và bên kia là 3 ông VPA, vừa vào nói năng xì xồ, hỏi vào trận chào bố chưa, rồi bọn mày tính đi bên nào thế, bọn nó đang push đường nào thế để tao qua hốt. Rồi cuối cùng mấy ông nội đó hẹn nhau ra 1 bãi rồi chém giết nhau bên ấy, chả cần biết người khác ra sao cả.
Mình chả có ý định tố cáo hay gì nhưng nói thiệt thế này mình chán lắm rồi, mình không có ý gom hết tất cả gamer từ VTC mới qua nhưng mình rất mong mấy bố chơi đàng hoàng giùm chút, đừng có suy nghĩ mình cầm xe tier cao hơn là có thể chỉ huy mọi người khác ( mình từng gặp trận 3 ông tier 10 VN núp sau lưng 2 con M103 của mình với ông bạn mình rồi ).
Từ lúc sáp nhập server tới giờ chắc cũng được hơn 3 tháng rồi, ông Sep trên này thì làm việc cật lực nhưng tình hình mình thấy không khả quan hơn tí nào cả, và giờ mình nói thật là mình chả còn muốn vào WOT để chơi nữa.
Trận đó bên mình có platoon 3 ông SWA và bên kia là 3 ông VPA, vừa vào nói năng xì xồ, hỏi vào trận chào bố chưa, rồi bọn mày tính đi bên nào thế, bọn nó đang push đường nào thế để tao qua hốt. Rồi cuối cùng mấy ông nội đó hẹn nhau ra 1 bãi rồi chém giết nhau bên ấy, chả cần biết người khác ra sao cả.
Mình chả có ý định tố cáo hay gì nhưng nói thiệt thế này mình chán lắm rồi, mình không có ý gom hết tất cả gamer từ VTC mới qua nhưng mình rất mong mấy bố chơi đàng hoàng giùm chút, đừng có suy nghĩ mình cầm xe tier cao hơn là có thể chỉ huy mọi người khác ( mình từng gặp trận 3 ông tier 10 VN núp sau lưng 2 con M103 của mình với ông bạn mình rồi ).
Từ lúc sáp nhập server tới giờ chắc cũng được hơn 3 tháng rồi, ông Sep trên này thì làm việc cật lực nhưng tình hình mình thấy không khả quan hơn tí nào cả, và giờ mình nói thật là mình chả còn muốn vào WOT để chơi nữa.








