Game of Thrones Season III.

ymai là của thằng nào vậy? Chưa nghe wa cái hộp thư nào như vậy.
 
Gởi rồi nhá. Cậu Xianoob mới invite có 1-2 ngày mà đã up tới 20GB, nhà chắc xài cáp quang.
 
Season này cũng có 10 tập thôi phải không ta :-? , từ đầu tới h nhá hàng tụi White Walker đc mỗi tí đầu tới h chưa thấy thêm info nào :D
 
Thứ nhất, ở phần 1, con này vì mê Joffrey, muốn làm hoàng hậu, nên làm lộ kế hoạch của Ned (trong phim ko có).
Thứ hai, nếu nó đồng ý đi với Littlefinger thì tự khắc Littlefinger sẽ sắp xếp cho nó thoát được, đằng này lại mê trai mà ở lại, ko nghe lời của Littlefinger. Trong chuyện này, mặc dù mưu mô là của người khác, nhưng Sansa lại vui lòng nghe theo, chết chả có gì oan.
Thứ ba, chờ nó cưới Tyrion xong sẽ thấy cái sự ti tiện (ko biết phim có thể hiện được điều này ko).
Tóm lại, giờ em này đang đóng vai trò ăn tàn phá hoại là chính.
Đoạn này có mà, lúc sau Cersei nói chuyện vs Sansa có nhắc tới :D

- - - Updated - - -

Sansa mà theo thằng Littlefinger nhỡ lên tàu nó thịt thì sao x_X ko thịt đc mie thì phải xơi tạm con gái chứ =)) nó mà thịt đc con nhỏ thì trong trg hợp Robb chết, nó danh chính ngôn thuận nắm hết binh lính quyền lực nhà Starks thì phải.
Thì kế hoạch của hắn là thế mà =)). Tính ra em Sansa ko chịu theo Little Finger là đúng quá còn gì, hắn có j tốt lành hơn đám kia đâu, nên ẻm theo trực giác của bản thân mà làm thôi, nhưng ẻm cũng ko ngờ là nhà Tyrell cũng chả coi ẻm là cái thá gì cả :)). Mà đình chính chút là trong truyện thì bà ngoại nhà Tyrell thực lòng muốn đem em Sansa về, nhưng do ảnh hưởng của nhà Lannister lớn quá nên đành chịu, ngoài ra thì thằng vua con Joffrey cũng chém thêm vào nữa thì cãi lại thế nào dc.

- - - Updated - - -

Trong đám Stark thấy nhóc Bron có năng lực nhất, chỉ cái là bị què thôi nhưng theo tình tiết thì thấy chú Bron đang build theo đường Magic nhiều hơn nên chắc sau này sẽ rất bá đạo, ko chừng sẽ là key trong cuộc chiến với White Walker :6cool_sure:
Bron là telepathist chứ, giống như Dr.Xavier ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
chẳng qua ẻm chả có nhiều phương án để lựa chọn. Thử nghĩ giữa 1 thằng little finger nham hiểm, 1 thằng king bị khùng nhăm nhe làm thịt, thì chọn anh đẹp giai là tạm ổn nhất rồi còn gì
 
Có cái quan trọng nhất là em nó ko biết ku Loras là gay :(
 
còn có 4 tập nữa hết phim rồi... vãi cả buồn
 
Littlefinger nham hiểm và độc ác, chính hắn phản bội mới khiến Ned chết, vậy mà mọi người còn than sao em Sansa không đi theo LF :-<
Season này cũng có 10 tập thôi phải không ta :-? , từ đầu tới h nhá hàng tụi White Walker đc mỗi tí đầu tới h chưa thấy thêm info nào :D
Xét theo diễn biến của phim chắc tập sau nữa sẽ xuất hiện White Walker.
 
Littlefinger nham hiểm và độc ác, chính hắn phản bội mới khiến Ned chết, vậy mà mọi người còn than sao em Sansa không đi theo LF :-<

Xét theo diễn biến của phim chắc tập sau nữa sẽ xuất hiện White Walker.

Đồng ý Littlefinger nham hiểm thật, nhưng trong tình huống của em Sansa thì lão là "cái thang duy nhất" để thoát ra khỏi đám hỗn loạn Tyrell vs Lannister :9cool_pudency: Thực ra em Sansa ấy cũng chẳng thông minh gì đâu, chủ yếu là mê trai, hết Joffrey lại dến Loras, vai trò đúng kiểu quân tốt cho ng ta đặt đầu ngồi đấy, chả = 1 phần Arya :4cool_cold:
 
Đồng ý Littlefinger nham hiểm thật, nhưng trong tình huống của em Sansa thì lão là "cái thang duy nhất" để thoát ra khỏi đám hỗn loạn Tyrell vs Lannister :9cool_pudency: Thực ra em Sansa ấy cũng chẳng thông minh gì đâu, chủ yếu là mê trai, hết Joffrey lại dến Loras, vai trò đúng kiểu quân tốt cho ng ta đặt đầu ngồi đấy, chả = 1 phần Arya :4cool_cold:

Nhà Stark nhìn chung đều chán
Jon Snow xuất hiện nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa có gì nổi trội, tính cứ nhàn nhạt. Mà chưa chắc anh này đã là con của Ned Stark.
Robb mới đầu rất hoành tráng nhưng càng lúc càng xịt, tính giống bố, nguyên tắc, bảo thủ, thiếu linh hoạt, thiếu tầm nhìn. Làm tướng tốt làm vua chán.
Sansa - nhu nhược, phụ thuộc, thiếu suy nghĩ, thiếu thực tế
Arya - nóng nảy, kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ.

May ra có mỗi Brann được, có vẻ trầm tính, có tố chất lãnh đạo nhất nhưng đang có xu hướng dạt nhà đi theo con đường ma thuật.
Rickon đến giờ vẫn chưa được miêu tả gì.

Chắc đến đời Tony Stark mới phất :6cool_boss
 
Thằng Rickon với Tommen trạc tuổi nhau nhỉ
Bran theo ma thuật cũng được miễn sao trả được nợ với Lannister
Mới xem cái Da Vinci's Demons cũng hay phết, có ai lập topic k :5cool_still_dreamin
 
- Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe THÀNH CÔNG

- Địa điểm sát hạch của các trung tâm đào tạo lái xe ô tô

- Sát hạch viên trực tiếp giảng dạy

- Học và thi ngay tại trung tâm - cam kết đầu ra



LH: 093.785.9665 - Minh Tú - phòng tuyển sinh và đào tạo
 
- Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe THÀNH CÔNG

- Địa điểm sát hạch của các trung tâm đào tạo lái xe ô tô

- Sát hạch viên trực tiếp giảng dạy

- Học và thi ngay tại trung tâm - cam kết đầu ra



LH: 093.785.9665 - Minh Tú - phòng tuyển sinh và đào tạo

:7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht:
 
Đồng ý Littlefinger nham hiểm thật, nhưng trong tình huống của em Sansa thì lão là "cái thang duy nhất" để thoát ra khỏi đám hỗn loạn Tyrell vs Lannister :9cool_pudency: Thực ra em Sansa ấy cũng chẳng thông minh gì đâu, chủ yếu là mê trai, hết Joffrey lại dến Loras, vai trò đúng kiểu quân tốt cho ng ta đặt đầu ngồi đấy, chả = 1 phần Arya :4cool_cold:

Đi theo nhà Tyrell còn đỡ hơn đi theo LF, bên Tyrell cũng nhiều âm mưu thủ đoạn nhưng ít ra không theo kiểu nham hiểm của LF với Lannister.
Mà Sansa là bị giam lỏng ở KL rồi, đâu tư mình làm gì được nữa. Arya mà không trốn thoát được ngay từ đầu thì cũng thế, thậm chí chắc chết từ lâu rồi vì tính con bé này có chịu cúi đầu nhẫn nhục, thể nào cũng cố đâm Joffey rồi bị chặt đầu.
Với lại trong truyện LF không hề rủ Sansa đi cùng, mà Sansa lập kế cùng người khác để trốn khỏi KL :))

Jon phải để season sau mới có cơ hội thể hiện, Arya cũng vậy.
 
Nhà Stark nhìn chung đều chán
Jon Snow xuất hiện nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa có gì nổi trội, tính cứ nhàn nhạt. Mà chưa chắc anh này đã là con của Ned Stark.
Robb mới đầu rất hoành tráng nhưng càng lúc càng xịt, tính giống bố, nguyên tắc, bảo thủ, thiếu linh hoạt, thiếu tầm nhìn. Làm tướng tốt làm vua chán.
Sansa - nhu nhược, phụ thuộc, thiếu suy nghĩ, thiếu thực tế
Arya - nóng nảy, kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ.

May ra có mỗi Brann được, có vẻ trầm tính, có tố chất lãnh đạo nhất nhưng đang có xu hướng dạt nhà đi theo con đường ma thuật.
Rickon đến giờ vẫn chưa được miêu tả gì.

Chắc đến đời Tony Stark mới phất :6cool_boss
Sai lầm là đây ! Đồng ý nhà Stark có Sansa sống đúng kiểu phụ nữ thuyền theo lái gái theo chồng ! Còn các nhân vật khác đang quá trình được đào tạo và rèn luyện nên tính khí bốc đồng ! Bật mí một chút Rob Stark trong phần này chết , Jon Snow có thể sẽ là người lãnh đạo nhà Stark ( Phần này hoặc phần 4 chỉ huy đội tuần tra đêm )
 
^khỏi cần bật mí, mấy con giời ở tận chục page trước cũng spoil đầy đủ đến ss5 rồi
 
thời buổi quái gì mà người ta dễ lộ ra bí mật ghê, éo ai hỏi cũng tự khai :6cool_sure:
 
Back
Top