dạo này cưng bắn xuống tay nhóe,kỉ lục là con fw 190 rank 12,dive từ 4000 xuống 1k2 hiếp chết 1 em HE 111 với vận tốc ~ 800km/h
Còn cụ Ritter thì tôi chịu tôi ko tranh luận với cụ nữa,cụ cãi bừa vãi ra.Nhiều cái cụ nói người ta đưa VD phản chứng thực tế thì cụ bảo "chả ai ngu làm vậy" :v tôi là tôi lặn đây
Quyencongai: bấy bì còn cùi lắm,chơi Mỹ thì phải chơi mấy con sau
P 40 - P 51 - F4 wild cat - F4 cố sè mới thấy cái tinh túy thay đổi từng chập của thằng si đa biến thái Mẽo.Con F6 chỉ là bước giao thời,thực tế muốn cầm 1 con fighter lai giữa heavy fighter và attacker thì phải kể tới con P 47,mẹ nó bom và rocket giắt đầy mình,thân cứng khỏe :3
CÒn muốn làm big mother fighter thì F 4 cố sè 20mm x4,bọn Mỹ là chơi máy bay khắc tính của máy bay địch.
Cầm P 63 hay P 39 thì phải tập nhịn nhục,lạng quạng đi so kè tay đôi tay ba,đóng chuyện tình three some với tụi Đức Nga thì xác định vỡ mõm từ round đạn thứ hai :3 Con p 39 và P 63 gặp thằng nào máu nhẫn nại 1 tí thì có thể chơi với Fw 190 ở range dưới 3k
Lên hơn 3k chết ngu ráng chịu
Nói đúng hơn con F4 chỉ đi hiếp máy bay Nhật dưới rank 12 chứ gặp bọn bf hay fw-yak-la thì tãn xác :3
Còn ông kà na tót nói vậy là sai rồi,bọn bnz nó có khả năng chọn mục tiêu,nhưng low range dog fight thì lại chủ động chọn thời điểm tấn công :3 Trừ TH bị áp đảo về không gian,mà cái loại bị áp đảo thì máy bay dek nà cũng toi.
Nói theo kiểu nào đó thì
BNZ: tao có quyền chọn kẻ tao sẽ giết,nhưng giết đc hay ko thì phải xem lại.
Low range: tao sẽ chết,nhưng tao đc quyền chọn thời điểm tao và mày chết.
Nói luôn khi BNZ mis thì xác định 70% làm mồi cho địch bao gồm cả mục tiêu và team nó lùa ngược lại,bọn Zero nếu đi thành phi đội chuẩn với 2 chiếc chiếc này cover hướng 6h chiếc kia thì là mối họa cho tất cả bọn còn lại