trừ khi bác cho con F6F gắn thêm phụ tùng (HVAR, bom) còn lại thì nó giữ energy khá tốt, xấp xỉ bằng vài con Bf 109.
khi lấy F6F "quần thảo" với lũ energy fighter (lấy ví dụ ở đây là mấy em Bf 109 rank xấp xỉ với F6F ấy) thì kỹ năng của phi công sẽ quyết định kết quả trận đấu.
vấn đề chính là đa số những phi công bay F6F rất thích gắn bom và tên lửa, từ đó giảm khả năng không chiến của F6F 1 cách rõ rệt. nếu bác cầm 1 con F6F clean (không bom, không HVAR) thì nó climb rất tốt, bleed speed không đáng kể (trừ khi climb vuông góc với mặt đất), dive khá tốt (tốc độ lên khá nhanh), vì nặng nên khi xoay chuyển (trong khi dive) không mất speed (hoặc tỷ lệ tăng speed, hình như gọi là gia tốc thì phải). dĩ nhiên, vì nó nặng, nên khi 'zoom' ra khỏi mục tiêu thì mất speed kha khá. từ đó cách chơi F6F không phải như Bf 109 tức là bắn 1 tràng rồi chạy ngay mà là dive-bắn-climb-dive-bắn-climb-.... liên tục cho đến khi mục tiêu (hoặc mình) bị hạ thì thôi (1 phần do súng của nó là 12.7mm nữa =.=!). dĩ nhiên, khi dive và climb thì đòi hỏi 1 số kỹ thuật bay nhất định (khá cơ bản) mà những người chơi dòng energy fighter sẽ biết (và mình chắc chắn là bạn biết về những kỹ thuật mình đang nói đến).