Sunoflife
Mayor of SimCity
Những người yêu nhau thực sự luôn ko bao giờ hết chuyện để nói với nhau, muốn ngày càng hiểu nhau, biết đc những cái hay cái dở của nhau để thông cảm hoặc chấp nhận, muốn lo lắng cho nhau từng chút một, họ chỉ cần có thời gian để được gần nhau, nói chuyện hoặc đôi khi chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy nhau 1 lần cũng đủ. Chả liên quan gì đến tiền hay nhan sắc cả. Quên nữa, tình yêu tự đến một cách tình cờ mới là tình thật, chứ tình yêu mà phải dùng đến cưa thì e là sớm muộn gì cũng tạch thôi.![]()
Lỡ chờ hoài mà ko thấy tình yêu thì sao? Thời buổi này phải giành giật chà đạp lên nhau mà sống, bạn cứ bình chân như vại thế chừng nào mới có bồ? Phải âm mưu thủ đoạn để chiếm đoạt nhau thôi.


,tin ta đi
Ầy, cậu nói lạ, tình cảm là thứ không bắt ép được. Tôi nói thật đấy! Nhất là tình yêu, tình yêu là 1 thứ tình cảm rất đặc biệt và không thể bị ràng buộc hay ép buộc hay phán xét bằng bất cứ luật lệ hay đạo lý gì. Bởi vì nó là cảm xúc hoàn toàn tự phát, và chỉ có tự phát thì mới là thật (chứ có lý do thì lại không phải, vì nếu yêu thật chẳng ai biết lý do vì sao mình lại yêu người đấy đâu). 






