mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
bạn muốn biết ai yêu mình chứ không phải mình yêu ai mà làm cách đó nhá![]()
Đang phân vân k biết pick em nào vì 2 em đều yêu m + đáng yêu mà
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bạn muốn biết ai yêu mình chứ không phải mình yêu ai mà làm cách đó nhá![]()
bạn muốn biết ai yêu mình chứ không phải mình yêu ai mà làm cách đó nhá![]()
theo mình nghĩ ngược lại cũng đúng màgặp mình thì chia tay cho lành. chứ hở cái đòi chia tay thì mệt não lắmMới đọc được một câu chuyện hay, mọi người cùng phân tích ra thử xem nhé
Đang phân vân k biết pick em nào vì 2 em đều yêu m + đáng yêu mà
nếu nói như bạn thì đâu cần phải suy nghĩ nữa. mà vậy ra yêu vật chất chứ đâu phải yêu con ngườiGia đình ai giàu hơn thì chon thôi cho nhanh.

ý kiến của bạn hay nè. mình cũng nghĩ như vậy.Theo tôi thì nên tìm một khoảng không gian riêng, khoảng 1 tuần đến 1 tháng không liên lạc với 2 em ấy. Lúc đó sẽ tự nhận ra được tình cảm của mình ngay ấy mà.
Cô gái thứ 2 có thể chỉ là mới lạ nên say nắng thôi, thời gian sẽ giúp bạn ấy thôi mà. Mà chọn được rồi, tìm cách dứt người kia mới khó khăn đấy.
, ai có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này thì cho ý kiến nha, cảm ơn các bạn nhiều.Bạn của bạn đã có quyết định sai lầm khi "khai thật" ra cho 2 người con gái đó biết, làm như vậy càng rối rắm thêm nữa. Cô bạn gái cũ nói sẽ tha thứ vậy thôi chứ trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu lắm, con gái mà... ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng khó lường lắm.Người bạn của mình đã quyết định đi nói chuyện với 2 cô gái đó, với cô bạn gái cũ sau khi nghe bạn mình kể về cô gái Đà Lạt thì nói rằng sẽ tha thứ cho bạn mình nếu bạn mình chia tay với cô gái Đà Lạt kia, còn với cô gái Đà Lạt thì lặng thầm không nói gì cả... bạn mình giờ không biết phải làm sao nữa, ai có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này thì cho ý kiến nha, cảm ơn các bạn nhiều.
Mình cũng không biết việc làm đó có đúng hay không nữa, nhưng tình hình bây giờ có vẻ căng thẳng cho cả 3 người, mong sao mọi chuyện được giải quyết ổn thoảBạn của bạn đã có quyết định sai lầm khi "khai thật" ra cho 2 người con gái đó biết, làm như vậy càng rối rắm thêm nữa. Cô bạn gái cũ nói sẽ tha thứ vậy thôi chứ trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu lắm, con gái mà... ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng khó lường lắm.
Bạn của bạn quyết định nói chuyện với 2 cô gái đó. nhưng quan trọng là người bạn đó đã có câu trả lời cho mình chưa. chứ chưa có câu trả lời là chọn ai, bỏ ai mà lại đi nói với 2 cô gái đó thì cũng chẳng giải quyết được gì.Người bạn của mình đã quyết định đi nói chuyện với 2 cô gái đó, với cô bạn gái cũ sau khi nghe bạn mình kể về cô gái Đà Lạt thì nói rằng sẽ tha thứ cho bạn mình nếu bạn mình chia tay với cô gái Đà Lạt kia, còn với cô gái Đà Lạt thì lặng thầm không nói gì cả... bạn mình giờ không biết phải làm sao nữa, ai có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này thì cho ý kiến nha, cảm ơn các bạn nhiều.
mình cũng nghĩ giống bạn này. người bạn gái có thể sẽ tha thứ, nhưng sẽ không quên đâu. Còn cô gái Đà lạt thì nếu bạn của bạn chỉ là có cảm tình thôi chứ chưa tới mức yêu được thì nên nói sớm để bớt đau khổ.Bạn của bạn đã có quyết định sai lầm khi "khai thật" ra cho 2 người con gái đó biết, làm như vậy càng rối rắm thêm nữa. Cô bạn gái cũ nói sẽ tha thứ vậy thôi chứ trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu lắm, con gái mà... ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng khó lường lắm.
Bạn có cách giải quyết nào không? bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ ra thế này rồiQuyết định thì chưa đưa ra mà đã nói rồi. Tình hình này hơi bị căng. Trước khi nói thì cũng muộn đưa ra quyết định chọn 1 trong 2, bây giờ thì áp lực lại càng đè nặng hơn --> dể đưa ra quyết định sai lầm.
Làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ khó tư vấn thật, không biết lánh đi một nơi nào đó có tốt không nữa. Nói ra sự thật với người mình yêu cũng có cái hay là mình thành thật, nhưng phải quyết định chọn 1 trong 2 mới có tác dụngu. Chứ cứ lằng nhằng giữa 2 cô thế này thì dể mất cả 2 lắm.