Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
) nhưng không chết, trái lại hắn đã phục hồi và mạnh hơn xưa, sẵn sàng cho kế hoạng đen tối mới của mình.
.Da xanh chứchỉ thắc mắc là Disruptor,Axe và Warlock đều thuộc tộc Oglogi nhưng warlock lại có da trắng và 2 thằng kia đều có da đỏ là sao nhỉ![]()


Cái này là nữ thần Vẻodiacia sau khi đã reo những hạt giống cuối cùng, kéo dòng nước từ trong hóc đá, làm mặt trời hứa sẽ chắm sóc vạn vật cây côi. Bà nhận ra rằng đã đến lúc phải chết, như một trong những chiếc lá tàn. Bà tiếc nối không thể nhìn thấy thành quả của đơm hoa kết trái, những hạt giống bà reo còn chưa này mầm và vẫn còn có thể bị tổn thương từ những thế lực. Thế là bà mới lấy hạt giống cuối cùng, nói với nó điều gì đấy và nuốt vào bụng. Đến mùa xuân thì ra furion.Khi nữ thần rừng Verodicia chuẩn bị ra đi thì bà nhận thấy 1 vẫn còn duy nhất 1 hạt giống chưa đựoc gieo, nữ thần nuốt nó và chết. Hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thế nữ thần, hạt giống nảy mầm thành Tequoia, Nature's Prophet (không còn tên là Furion như chúng ta thường gọi ). Mang trong mình sức mạnh của nữ thần rừng, Furion, à quên, Tequoia lãnh trách nhiệm bảo vệ rừng xanh trước the Scourge, nhầm, the Dire.

Disruptor,Axe và Warlock giống nhau ở cái mũi bẹt !! Bố Rubick chắc là màu xanh dương , mẹ chắc màu vàng ( Vì 2 màu này trộn lại thì ra màu xanh lá mà
)

.
Đọc mấy cái tiểu sử cứ như comic với tiên hiệp tàu.

! Chalice google dịch là chén thánh đấy ! 
Vào thời kỳ mà cơn đại dịch đang hoàng hành, một tên tu sĩ (1) vô danh của hội kín, là Rotund’jere, đã trở thành 1 vị hồng y khi tất cả các tiền bối của hắn lần lược nằm xuống. Khi các thành viên của hội đang hết sức tìm cách chữa trị cho cơn dịch này, vị tân hồng y đã sống tách biệt, ẩn trốn ở trong thánh đường Rumusque, bân bịu tìm cách moi móc gia tài của những tên quý tộc đang chết dần chết mòn, hứa hẹn những món quà tâm linh nếu chúng chấp nhận cho hắn điền sản của mình. Sau khi dịch bệnh ra đi cùng với gia tài của vài kẻ cả tin, hành vi của hắn đã bị hội đồng dòm ngó, kết tội dị giáo và đã đày hắn vào khám đường của cơn đại dịch, nguyền rủa hắn bằng một cơn bệnh, rất chậm phát và đang quanh quẩn đâu đó trong người hắn chờ ngày trỗi dậy. Tuy nhiên, hội đồng đã không ngờ đến khả năng miễn dịch bẩm sinh của hắn, Rotund’jere đã bị nhiễm bệnh, nhưng thay vì khiến hắn dần dần tiến đến cái chết, mầm bệnh đã làm hắn mạnh hơn, làm hắn trở thành thầy pháp thật sự của bệnh tật, một vị Giáo Hoàng của Dịch Hạch. Tự phong mình là Necrolyte, hắn ta đi khắp thế giới, khiến cho cơn đại dịch lan rộng ra với mỗi bước chân của mình, và dần dần hắn ta trở nên mạnh khủng khiếp mỗi khi sự hiện diện chết chóc của hắn xóa xổ một ngôi làng.
.
Khi các vị thần gặp ác mộng, Bane Elemental chính là kẻ đã mang chúng đến. còn được biết đến với cái tên Atropos, Bane được sinh ra từ cơn ác mộng của Nyctasha. Nó khủng khiếp đến mức không thể chứa trong giấc ngủ, hắn đã trỗi dậy trong cơn mê của nữ thần, hút lấy sự bất tử của nàng và cuỗm lấy hình dáng mờ ảo của mình từ những giọt máu đen như mực. Hắn là bản chất của sự sợ hãi. Những kẻ phàm tục khi nghe thấy giọng nói của hắn sẽ nghe bí mật đen tối nhất của chúng thì thầm bên tai. Hắn khơi dậy những nỗi sợ thầm kín trong tận trái tim của các vị anh hùng. Sự thức tỉnh không hề là nơi ân náu, vì những dòng máu đen của Bane, luôn luôn nhĩu từng giọt, từng giọt, là thứ giam cầm kẻ thù của hắn vào những cơn ác mộng. Trong sự hiện diện của Bane, các vị anh hùng đều nhớ đến nỗi sợ bóng tối.
Nhanh nhẹn khi ông ấy cần, một nhà chiến thuật thông thái, Ish’Kafel - Dark Seer không cần vũ khí để tiêu diệt kẻ thù của mình, thay vào đó, ông dựa vào sức mạnh của trí óc. Tài năng của ông có thể điều khiển cục diện của cuộc chiến. Ông đến từ nơi mà ông gọi là “Vùng đất đằng sau bức tường”, Dark Seer vẫn là một kẻ lạ mặt ở đây – một chiến binh đến từ vương quốc nằm ngoài cả bức màn của hiện thực này.
Từng là một vị tướng xuất chúng, là người bảo vệ quả cảm của vua-thần Damathryx, quân đội của Dark Seer đã bị đánh tan bởi một thế lực lớn hơn vào ngày của cuối cùng của trận chiến Đại Biên Giới (Great Boundary). Đối mặt với sự thất bại không tránh khỏi, ông đã đưa ra nước cờ liều mạng cuối cùng: dẫn dụ quân thù đi vào mê cũng nằm giữa các bức tường. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ngay trước khi ông bị bắt, ông đã đi qua – và vĩnh viễn phong ấn những bức tường bằng phóng thích năng lượng tối một cách bùng nổ. Khi khói bụi đã lắng xuống, ông thấy mình đã cứu thần dân của nước nhà nhưng lại đang chớp mắt trước mặt trời của một thế giới khác, không thể quay về. Giờ đây, ông dồn hết tâm huyết chứng minh giá trị của mình như một quân sư, với lời thề trở thành nhà chiến thuật vĩ đại nhất mà thế giới xa lạ này từng biết đến.
