Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Đọc cái chap 822 xong vẫn ko hiểu thằng Subaru là thằng nào? Nhớ có đoạn thằng này nói chuyện với Haibara anh anh em em gì thân thiết lắm mà nhỉ, sao tự dưng giờ lại quay sang đuổi con bé ở trên tàu. Xong hết Bourbon rồi lại đến mụ nào tên Sharon tóc đen giả dạng Shu, vậy Shu mặt xẹo lúc ở cái siêu thị bị thằng già gì giả vờ đánh bom cũng là con Sharon này à? Nếu như thế thì bọn mafia nó phải biết chứ nhỉ, sao vẫn để mấy đứa cầm súng ngắm canh bắn?

Nói chung là càng ngày càng rắc rối, cho rất nhiều nhân vật mới vào khiến câu chuyện trở nên càng ngày rối răm =.='
 
Đọc cái chap 822 xong vẫn ko hiểu thằng Subaru là thằng nào? Nhớ có đoạn thằng này nói chuyện với Haibara anh anh em em gì thân thiết lắm mà nhỉ, sao tự dưng giờ lại quay sang đuổi con bé ở trên tàu. Xong hết Bourbon rồi lại đến mụ nào tên Sharon tóc đen giả dạng Shu, vậy Shu mặt xẹo lúc ở cái siêu thị bị thằng già gì giả vờ đánh bom cũng là con Sharon này à? Nếu như thế thì bọn mafia nó phải biết chứ nhỉ, sao vẫn để mấy đứa cầm súng ngắm canh bắn?

Nói chung là càng ngày càng rắc rối, cho rất nhiều nhân vật mới vào khiến câu chuyện trở nên càng ngày rối răm =.='

Ko phải thằng đó đuổi mà là định ngăn 23ra tự sát thôi. Sharon là cách gọi của mẹ Shinichi chứ mụ đó là Vermouth chứ ai, tóc đen là tóc giả trang ko phải tóc thật. Thằng mặt sẹo ở siêu thị chắc là Bourbon dc Vermouth hóa trang cho, 2 đứa này thay phiên nhau cùng đóng giả thành Akai ấy mà.

P/s: h mới biết bị ăn thẻ O.o nói thật tìm mỏi mắt cả trong này lẫn gg toàn ra mấy topic closed hết, lên hỏi đáp xin phép cũng chả dc nhắc cho, bó tay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vermouth xé mặt nạ Akai xong sao mà y như bà cô CIA Reina thế nhỉ ? =)) Có bà con nào thấy vậy ko ?
 
Cái cunan này thì drop từ hồi thằng shinichi akai bị bắn bể gáo ( ko biết chết thật hay chưa ) , mịe bị bắn bể gáo mà còn cố đút tay vào túi quần để giữ dấu vân tay .

Giới thiệu tập kế tiếp : 1 người đàn ông rất giống shinichi akai xuất hiện , người này là ai , có quan hệ gì với shinichi akai , shinichi akai còn sống hay đã chết -> quyết định drop cho đỡ tốn tiền , 1 phần cũng vì có 1 thằng gay áo đen mắt hí mới xuất hiện .

Sau đó thì hành quyết cả bộ mấy chục cuốn cho hàng ve chai cho đỡ chật nhà và có tiền xài .
 
Chỉnh sửa cuối:
mong sao cái này là event cuối, kéo dài hoài mệt quá
 
mong sao cái này là event cuối, kéo dài hoài mệt quá
Cái này cùng lắm là event gần cuối thôi
Cho dù có bắt được Gin thì vẫn còn Final Boss kìa :D
 
Chừng nào tiên sinh Gosho không muốn vắt sữa bò nữa thì mới dẹp được băng áo đen. Giờ thì cứ lâu lâu lôi lên cho fan đỡ chán thôi. Mà khả năng cao là tên bourbon ẩn danh trong những người khác, ví dụ tiến sĩ Agasa hay nàng Sonoko chẳng hạn. :7onion51:
 
Cuối cùng cũng chịu lộ mặt thằng Bourbon, nó đây =.=

KenhSinhVien.Net-16%282%29.png


Amuro aka. Bourbon: Hân hạnh được gặp... Bourbon, đó là bí danh của tôi.
 
Vậy thì subaru là akai :))
 
=.= conan rất ít khi đi ra ngoài mà mỗi khi ra ngoài là có án mạng =.= vãi ông tác giả
 
Từ khi cái đoạn 3 đứa cùng nghe đt là chuyển hướng nghi ngờ Bourbon sang tên khác ngoài Subara rồi , nghi ngờ tác giả làm 1 cú troll hoành tráng , ko ngờ đúng thật :))
 
lại thêm 1 thằng đẹp giai đóng vai ác à ? Cái tổ chức áo đen này thấy cùi bắp nhất anh Vodka, chuyên làm tài xế, đầu óc ko có mà cũng chả thấy động tay động chân tí nào =))
 
Cho 1 nv xuất hiện mờ nhạt, nói 1 2 câu vớ vẩn làm Bourbon thì quả thật cách xây dựng tình huống của Gosho đã nhạt hết mức có thể :8cool_tire:
 
bạn carelessboy nói đúng, như cái hồi Vẻmouth giả làm bác sĩ Araide bất ngờ biết báo nhiêu, giờ tự dưng lôi thằng ấm ớ xuất hiện 1 2 chap ra làm Bourbon thì có vẻ tác giả đã đuối ý tưởng
 
bạn carelessboy nói đúng, như cái hồi Vẻmouth giả làm bác sĩ Araide bất ngờ biết báo nhiêu, giờ tự dưng lôi thằng ấm ớ xuất hiện 1 2 chap ra làm Bourbon thì có vẻ tác giả đã đuối ý tưởng

Hồi đó coi chap này bị kim tiền dịch bậy nên vẫn ko hiểu 1 số chi tiết :
- Tại sao vermouth và mụ giáo viên 4 mắt lại giống nhau như vậy ??? Chị em sinh đôi ???
:cuteonion56:

- Tại sao vermouth mấy chục năm vẫn ko già ??? Đoán là vermouth mấy chục năm trước là mụ mẹ và giờ thì con gái làm áo đen tiếp .

- Mụ gv 4 mắt có nói 1 câu " tụi bây tưởng chôm máy ảnh của tao là thoát hả ? Tao đã chụp hình tụi bây hết rồi , những con mồi của ta " cuối cùng hóa ra mụ này ko phải áo đen , vậy chẳng lẽ mụ này là Pedo ? lol
:cuteonion46:

- Tại sao nhỏ gà rán và 23ra khi gặp mụ vermouth cải trang thành bác sĩ thì chỉ cần té xuống đất là lăn ra ngủ liền và sáng hôm sau ko nhớ gì hết ???
:cuteonion56:
 
bạn kím bản Eng đọc lại từ dầu sẽ hiểu :3cool_nosebleed:
 
Đợi 1-2 chương nữa mới chắc Bourbon là ai. Lão Gosho hay troll độc giả lắm. :cuteonion4:
 
Dự là sau này Boss băng áo đen cũng thế
Ổng xuất hiện được tầm vài chap rồi cũng làm câu "I'm Boss" =))

Đùa chứ, chắc tác giả sẽ lôi được một nhân vật cũ nào lên làm Boss(Nói thật không nghĩ ra ai khả thi cả)

Nói chung Subaru là Akai, Bourbon chỉ có thể là Amuro hoặc nhỏ tomboy kia(Khả năng thằng Amuro cao hơn) đều được tớ và nhiều bạn khác dự đoán chính xác :))
 
Sao dạo này xem nhân vật cứ giống nhau thế nào ấy, chẳng phân biệt đc ai zới ai luôn rồi
 
Không đâu. Theo như vụ Jody-Araide-Vermouth thì lão Gosho sẽ giới thiệu 1-2 nhân vật mới. Đợi chừng 100-200 chap cho độc giả quên béng đi thì mới lôi lên troll độc giả. :7onion51:

Sao dạo này xem nhân vật cứ giống nhau thế nào ấy, chẳng phân biệt đc ai zới ai luôn rồi
Only six faces :7onion51:
 
Back
Top