Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Nhắc mấy trường hợp chết nhát thì nhớ ra có thằng ku amx 13 90, map Malinovka, bên ta có mấy thằng LT đi scout thì chết cả rồi, cả hội camp trên đồi hò hét kêu chú 13 90 đi scout, trong khi chú núp cạnh hòn đá ở base từ đầu trận, nhưng cu cậu trả lời mà cả đám ngã vật: "tao ko đi scout, amx 13 90 là mobile TD", sau đó là đùng đùng đoàng đoàng súng từ trên đồi quay về base bắn thằng em chết ngắc :2cool_after_boom:
 
LT chết nhát còn thông cảm dc, đằng này nó ko những top tier mà giáp còn dày nhất bọn.....
 
Nói chung giang hồ tổng kết chuẩn rồi:

"Không sợ quân địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu"


Nói thật chơi NA chỉ thi thoảng nhiều lúc cay vì tiếng anh chưa tốt lắm, nên nhiều lúc muốn chửi giục mấy thằng ngu, nhát mà ko biết nói thế nào.
Lúc đấy chỉ ước đang ở Vịt thì cho nó no khỏi ăn cơm.
Hôm qua trận ở map có tuyết mà một base ở trên cao một base dưới thấp ấy. Team mình base dưới thấp - mình IS3, 1 lowe, 1 t34, 1 kv3 cả 4 lao rất hùng hổ đi lối men sông bên tay phải ra tới góc núi chỗ ngoặt, cả lũ thập thò kill chết hết 4 thằng bên nó còn mỗi con t30 dặt dẹo ở trên (bên mình cũng dẹo tương đối mỗi thằng còn 1/2 máu, riêng con kv3 thăng), thế mà đệch thằng nào dám ra đứng nhìn nhau hơn 1 phút, thôi thế là mình liều ra ăn đạn lên đường khi đó 2 con lợn kia mới thò ra.
 
Nói chung giang hồ tổng kết chuẩn rồi:

"Không sợ quân địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu"


Nói thật chơi NA chỉ thi thoảng nhiều lúc cay vì tiếng anh chưa tốt lắm, nên nhiều lúc muốn chửi giục mấy thằng ngu, nhát mà ko biết nói thế nào.
Lúc đấy chỉ ước đang ở Vịt thì cho nó no khỏi ăn cơm.
Hôm qua trận ở map có tuyết mà một base ở trên cao một base dưới thấp ấy. Team mình base dưới thấp - mình IS3, 1 lowe, 1 t34, 1 kv3 cả 4 lao rất hùng hổ đi lối men sông bên tay phải ra tới góc núi chỗ ngoặt, cả lũ thập thò kill chết hết 4 thằng bên nó còn mỗi con t30 dặt dẹo ở trên (bên mình cũng dẹo tương đối mỗi thằng còn 1/2 máu, riêng con kv3 thăng), thế mà đệch thằng nào dám ra đứng nhìn nhau hơn 1 phút, thôi thế là mình liều ra ăn đạn lên đường khi đó 2 con lợn kia mới thò ra.

đồng đội ngu cũng không bằng camper ở base , tôi cầm arty chẳng nhớ phang chết bao nhiêu thằng camper rồi

địch phải thét lên : f*king clone arty enemy =))
 
nó nhỉn thấy con T30 hồn đã ra khỏi xác rồi

còn giám xông lên (bị ảnh hưởng tâm lý cu nào cũng sợ thăng trước)

vấn đề là các đồng chí ko hiểu ý nhau thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
gặp mấy con load đạn chậm thì luôn phải phản ứNg thật nhanh, cứ thụt thò vớI nó thì chết cả nút =))
 
Hôm qua chứ đâu, 3 thằng KT full top tier platoon, gặp 2 con KV5 dồn hết cả lại, nấp ko dám lên
 
Sáng nay đánh cái trận gặp thằng panther II ngu vãi lều!
Chơi cái map cliff
Bên mình vô dc nhà nó, bên kia còn có 1 is-3 và 3 con kv3
Trên đồi có ta cầm vk3600H, thằng kia lái panther II
Thằng is3 với 1 con kv3 phải về nhà cứu, 1 kv3 đứng nhà nó ===> trên đồi còn 1 con kv3
Đang định kêu nó tao với mày quay nó đi thì thấy thằng ku nó trốn hẳn vô xó ở nhà mình, bảo nó lên nó bảo tụi nó mạnh lắm, tao ko lên!
:6cool_beat_shot:
===> có những thằng tier cao nhưng mà bắn thì chịu đếch dc
Có cần mày kill nó đâu, quấy rối nó để bồ bắn, MT đi support chứ có phải làm bia đâu mà mày sợ!
:1cool_choler:
Đúng là thằng ngu ngoại hạng, gặp ta quả đấy. PHi về móc đít bọn nó, tha hồ mà xả đạn, pan II ta cầm lái nhìn thấy KV3, is3 là ta sướng roìa, mình đứng xa mà mà tỉa chúng nó, chúng nó khóc thét.:2cool_sexy_girl:

---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:41 ----------

Hôm qua chứ đâu, 3 thằng KT full top tier platoon, gặp 2 con KV5 dồn hết cả lại, nấp ko dám lên
Thông cảm em ơi, bọn này chắc sợ súng 105 không pen nổi trước mặt con KV5, chờ nó lên để bắn đấy mà. Súng is pen có 175 mà ta còn táng cho KV5 vỡ thớt ở cái ụ trước mặt, KT mà còn sợ.

---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:47 ----------

Nhắc mấy trường hợp chết nhát thì nhớ ra có thằng ku amx 13 90, map Malinovka, bên ta có mấy thằng LT đi scout thì chết cả rồi, cả hội camp trên đồi hò hét kêu chú 13 90 đi scout, trong khi chú núp cạnh hòn đá ở base từ đầu trận, nhưng cu cậu trả lời mà cả đám ngã vật: "tao ko đi scout, amx 13 90 là mobile TD", sau đó là đùng đùng đoàng đoàng súng từ trên đồi quay về base bắn thằng em chết ngắc :2cool_after_boom:
Chú này tưởng AMX là TD, khổ thân, là do nó bị cận, nhìn nhầm xe thôi, sao lại giết nó.

Chưa đâu datngo ơi. Tôi và convitco bên VNPA còn gặp 1 em T59, khi bên kia chi còn 1 con S51 và M12 ở nhà. Tất cả xe còn lại của nó đều bị tôi và convitco cầm chân bên phía hill. Ấy thế mà đến lúc Mình và Vit thị gần hết bọn kia, vẫn thấy chú nấp ở base. Điên tiết, cả team chửi ầm ầm. Chú ấy mới mò lên, và nhìn cách chú ấy đi sắn pháo đủ biết, chú ấy mới mua T59 và mới chơi, nhìn mà chỉ biết lắc đầu và cười.

Nói chung sau mỗi trận, check lại star.... của mấy ông này, cũng phải thông cảm, vì...... hầu như là newplayer, nếu ko thì cho vào blacklist để còn biết trận sau ứng phó
 
Chỉnh sửa cuối:
lần đầu tiên móc con T29 cho tới chết , tiền + exp cao vãi các bác ạ :)):))
 
Lái xe nào mà quay chết T29 thế?
Thông thường thì sẽ là amx
:))
Lão cứ chờ mà tận hưởng đi!
Ta cầm amx 90 quay chết thằng IS-4
Nhìn nó quay nòng theo ta mà thấy tội
=))
 
Type 59 hay các loại pre tank khác ngu là quá bình thường, cái loại phát minh ra light tank (camp 1 chỗ) là mobile TD mới bó tay toàn tập
 
Type 59 hay các loại pre tank khác ngu là quá bình thường, cái loại phát minh ra light tank (camp 1 chỗ) là mobile TD mới bó tay toàn tập

Thằng ấy tên là Gauthus, đã đánh 6.400 trận, trong đó có 1.550 trận AMX 90 mobile TD - bây giờ chắc nổi tiếng server NA về khái niệm mới này !
 
Chừng nào gặp trận là con LT duy nhất thì mới đi sc, còn ko để tụi kia lên!
:))
Cầm amx, đợi lúc giữa trận lao lên quậy mới là bá đạo
(yêu cầu là team nó chết khoảng 1/3-1/2 và team mình còn hơn nửa):P
Hôm qua cầm amx 90 chọc đít chết 2 con is-7
Xả hết 4 drum đạn vô ass tụi nó
=))
 
trước cầm KV-2 152 bắn bọn nó sướng thế giờ bị nó bắn lại mới thấy đau . Nó táng 1 phát vừa mất máu lại còn hỏng súng chết cả gunner hic hic
 
Back
Top