Tank destroy(TD) - thiên thần trong bụi cây

thế thì chuồn đi, tùy tình huống mà xử lý chứ, tui đang nói nhiều tình huống con Obj đi lẻ kìa mà bọn kia đông hơn cũng nhát cấy vcd ra rốt cuộc chết sạch trong khi chẳng giết nổi nó =))
nó đi có bồ thì cứ detrack rồi F8 cho bồ focus nó thôi, trò này bên nào teamwork hay hơn là thắng mà
mà chưa kể là nếu Obj đi với tank to 1 cánh thì cánh khác chắc chắn yếu hơn, báo cho bồ cánh kia push mạnh lên còn mình bắn kiềm chân thôi, chơi này như chơi đá banh á, không công dc trung lộ thì dồn sang 2 cánh
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy con isu hay 704 pháo nó ưu tiên ghê lắm , tớ cầm isu thôi mà số lần bị ném đá chết cao hơn hẳn bị tank bắn :6cool_beat_brick:
 
TD nhìn chung là vậy mà, toàn phải dừng lại bắn, nên thấy nó thì cứ detrack rồi F8 cho pháo với mấy thằng bồ camp phía sau mình nó giã dập đầu thôi
 
hình như pháo là nó ưu tiên diệt TD là hàng đầu hay sao ấy. tại mấy ông TD bắn thường nằm im ít di chuyển :2cool_misdoubt:. mà cái bản test 7.2 nó có 1 cái skill có thể cho mình biết là mình bị phát hiện bởi tank địch hay không mong rằng cái skin này sẽ giúp ích cho các bác TD bị chết oan bởi pháo :1cool_byebye:
 
TD nguy hiểm mà, súng dmg cao pen tốt nên ko giết sớm thì nó có thể làm gỏi cả team (với thằng biết bắn), lại ít di chuyển nữa thì pháo nó càng thích, tui chơi pháo tui cũng ưu tiên SPG trước, rồi đến TD, sau đó mới là HT
 
TD ít di chuyển, chỉ núp lùm chứ ko núp đá -> pháo dễ bắn trúng hơn so với bắn vào HT hay MT
TD giáp chỉ dày ở mặt, các phần còn lại làm bằng giấy -> pháo cẩu vào dễ full dmg hơn so với táng vào HT
TD có khẩu súng rất là to, thịt nó trước thì đồng đội đỡ rét

---> với tất cả lý do trên, pháo nào cũng coi TD là con mồi ngon cần thịt sớm
ngày xưa chơi pháo thích TD thế nào, h chơi TD ức chế với pháo như thế :4cool_confuse:
 
TD ít di chuyển, chỉ núp lùm chứ ko núp đá -> pháo dễ bắn trúng hơn so với bắn vào HT hay MT
TD giáp chỉ dày ở mặt, các phần còn lại làm bằng giấy -> pháo cẩu vào dễ full dmg hơn so với táng vào HT
TD có khẩu súng rất là to, thịt nó trước thì đồng đội đỡ rét

---> với tất cả lý do trên, pháo nào cũng coi TD là con mồi ngon cần thịt sớm
ngày xưa chơi pháo thích TD thế nào, h chơi TD ức chế với pháo như thế :4cool_confuse:

Chơi TD nhiều lúc xác định là sắp toi rồi, cố nằm im ngắm kỹ bắn nốt vài viên :)) Bỏ chạy thì chạy ko kịp, mà bắn thì trượt...
 
chuẩn đấy cụ ah nãy cầm con grille stock mấy trận gặp mấy hạng TD làng nhàng như jgpanther 1 shot blow up luôn :8onion53: Su152 ăn 1 shot chạy cong đít mà thế cũng hay chơi pháo rành để kiếm chỗ sau này chơi TD biết chỗ mà núp :cuteonion48:
 
TD = cục thịt + súng to. SPGs bắn nó dễ hơn bắn thứ khác, diệt trừ 1 mối nguy hiểm cho teamate
 
nghe bảo TD nga chỉ số tàng hình cao mới chơi mà dạo này hay bị spot đầu tiên 5 trận hết 3 trận làm mồi cho pháo cho nên giờ luyện thử pháo để rút kn tìm chỗ núp + di chuyển cho TD :cuteonion:
 
lúc nãy bắn cầm isu đang núp gặp ông gì ở clan 75SF cầm T29 núp sau lưng mình bắn kết quả ăn mấy phát gạch liền
bực cái nó bắn con T29 mà chết mình mới đau, tức không nói nên lời :6cool_what:
 
lúc nãy bắn cầm isu đang núp gặp ông gì ở clan 75SF cầm T29 núp sau lưng mình bắn kết quả ăn mấy phát gạch liền
bực cái nó bắn con T29 mà chết mình mới đau, tức không nói nên lời :6cool_what:

Lower Hull =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
lúc nãy bắn cầm isu đang núp gặp ông gì ở clan 75SF cầm T29 núp sau lưng mình bắn kết quả ăn mấy phát gạch liền
bực cái nó bắn con T29 mà chết mình mới đau, tức không nói nên lời :6cool_what:

Bác vậy còn hiền đó. Mình thì ghét nhất cái bọn khóa đuôi sau lưng, bắn xong 1 phát xoay ko được, lùi ko xong, cứ đưa nguyên cái mặt cho nó táng.

Nhiều ván gặp đứa nào block đuôi là nói trước kêu tránh ra, còn đứng sau là ăn đạn, vẫn cố mà đứng sau đuôi thì mình lùi lại sau lưng nó, xong chờ nó lao lên bắn địch mình lao tới khóa đuôi nó, để nó ăn vài phát đạn rồi mình lùi lại. Bảo đảm tởn đến già ko dám chơi trò núp đuôi nữa.

Khá nhiều chú đã bị mình chơi cái trò này khi suốt ngày lẽo đẽo khóa đuôi mình.
 
lần sau mà gặp cảnh này quay ra kill luôn, thấy rỏ ràng mình núp còn kè kè sau đít đứng bắn:9cool_canny:
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cảnh đấy thì chịu thôi, có những đứa chơi lên đến E100, IS 7 nhưng tư duy chiến trận thì cực kém.
Nhiều khi gặp top tier di chuyển như siêu nhân vào giữa trận tiền địch, mình hỏi nó sao không chờ team cover thì nó bảo:
"I dont know " :| Không hiểu làm sao chúng lên được đến thế.
 
hay vứt acc cho ng khác chơi chứ lên tier 10 mà thế thì khó hiểu thật :cuteonion50:
 
có gì đâu, mình thỉnh thoảng ... cũng thế, nhiều ván chán chán thì lên thử giáp chơi thôi =)) chỉ tội nghiệp đồng đội :))
 
đến cả Maus cũng có thể bay hơi trong vài nốt nhạc nếu di chuyển ko cẩn thận
 
MAUS giờ mà gặp gun 120mm của AMX thì chết trong vòng 15s. Giáp MAUS không đủ sức chịu nổi 2 drum. Nếu gặp địch mà co cụm lại, lọt vô ổ thì con MAUS chỉ kịp nhìn thấy địch rồi lên ngắm gà khỏa thân ngay.
 
sợ chưa thấY địch thì pháo nó đã nã cho nát bấy rồI =))
 
Back
Top