The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

Mình biết ngay thằng ôn con này chỉ gây rắc rối là giỏi thôi mà =))
 
mịa thằng khốn Carl X( Từ đầu s2 tới giờ lúc nào nó cũng tưởng nó đáng tầm thủ lĩnh như ông già Rick của nó, thấy cái dáng mặc đồ cao bồi đi long nhong bố láo là ghét rồi. [spoil]Giờ làm chết luôn già Dale :(([/spoil]
 
Ờ,dạo này ảnh hơi bị mờ nhạt,mà không biết thằng cu bị bắt kia có thừa cơ trốn đi chưa.
 
Thật này xem tức thật, tại thằng ôn con :-w

Lúc đầu trót vô topic thấy spoil có người chết, xem tưởng thằng kia chạy trốn lượm đc khẩu súng rớt lại từ thằng Carl để bắn chết người trong nhóm, ai ngờ ....
 
Gia đình thằng Rick chuyên gây họa chio người khác
Nội thằng ôn con đã giáng tiếp hại chết 2 mạng người
 
Mấy đồng chí này công nhận dễ bị kích động quá nhỉ. Coi phim kiểu này sống chắc ko thọ lắm.
 
...thang Carl chi là một đứa nhóc thôi mà mấy ông làm như 10 mấy 20 ấy V_V..con nít trí tò mò nó cao lắm + chủ quan...mà sau vụ này bảo đảm carl sẽ tởn tới già (và có thể bị mặc cảm )...

...tập sau thì thấy T-dog có việc làm ấy chứ...có vẻ một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra :))...
 
thấy giới thiệu tập sau thằng ku kia trốn ra được rồi ko biết sao nữa đây
 
hết mẹ rồi đến con,nản luôn :-<
tập này sướng mỗi a Glenn,đc Hersel bật đèn xanh rồi :))
 
Mấy đồng chí này công nhận dễ bị kích động quá nhỉ. Coi phim kiểu này sống chắc ko thọ lắm.
Xem phim gặp char ngu ai chả kích động. Ngoài đời gặp mấy loại trẻ con vênh váo này còn im im cố gắng mà nhịn, chứ trên này lo gì mà ko xổ ra


Mấy ep trước ko thấy T-dog(hoặc do skip linh tinh nên ko thấy), ep này thấy cái đầu tiên nghĩ tới là "Anh này chưa chết à??" 8)
 
Chậc,coi phim từ đầu đến h chưa ghét nv nào cả,đến ep này thì đã tìm ra ng` để ghét...Thằng ôn con nhiễu sự,chả được tích sự gì,toàn gây rối :-w
 
nói thật chứ đoạn thằng Carl bảo Rick là "Do it!" chỉ muốn cho 1 phát giữa sọ @@
 
Cứ tưởng chỉ là một thằng nhóc lắm chuyện,rách việc thế mà lại ảnh hưởng đến cốt truyện phết,tiễn ông Dale ra khỏi cuộc chơi luôn cơ mà =))

BTW,phim càng lúc càng hay :x Nhờ Rick cứu thằng Randall về mà ss2 này có khối chuyện để xem =))
 
Chỉnh sửa cuối:
zombie apocalypse mà để con nó đi lòng vòng trong rừng 1 mình, cha mẹ kiểu gì không biết 8-}.


p/s cái com zombie mắc kẹt trong vũng bùng thoát ra 1 cách khó khăn mà rạch bụng Dale ra 1 cách dễ dãng =)) giờ cho dù có là the rock đi chăng nữa cũng thách dùng tay không rạch lủng bụng được người thường =))
 
Back
Top