kieusontnn
The Warrior of Light
thỉnh thoảng có 1 em assasin mò tới oánh
mặc đồ iron =.,=



Cơ bản là loại quái ít quá
Hard core kiểu này sao chấp nhận được. Về mặc đồ steel đi đánh nhau còn dễ chịu.
lên đến 44 rồi mới tính vào Stromcloack đánh nhau mà bọn này ăn nói dạng game này chơi để ngắm cảnh bạn àh, chứ đi dc vài bước mà gặp 1 con quái thì bực mình lắm, sau này có thể ra dlc để cho wa vùng đất khác, lúc đ1o tha hồ mà đánhÝ của mình ở trên cũng như này đây.Thực sự quái ít quá,đã vậy có mấy con rô bốt bựa quá,vào khu đấy thì mấy cái động cơ nó cứ kêu cà xịt cà xịt ong hết cả đầu.Cứ để người hay quái vật quái thú gì đấy chém ra máu cho mới thích mắt chứ.
, hoặc bạn muốn có thể dow mod, mod zombie chẳng hạn về, chém cho sướng 


mềnh chuẩn bị làm char mới, no smithing, no enchanting, và Difficult Adept onlyđể chơi và tận hưởng :'>. Cảm giác đi lụm từng món đồ mới sướng :'>
@Kronpas: có cách nhanh hơn, set level 50+ là xong, khỏi cày
, mà lúc vào còn bắt mình thề với Jarl là chung thành với Stormclock nữa. Tìm hiểu kỹ thì thằng nào cũng có điểm tốt Jarl Ulfric thì nó muốn thay đổi Skyrim theo hướng tự do dân chủ (tự do cái kiểu phân biệt chủng tộc @@). Còn Imperial thì trước thế nào thì giờ vẫn thế (hơi độc quyền =.=!)