thanhlinhhue
Mr & Ms Pac-Man
- 29/8/06
- 290
- 1
Nói thật với chú chứ học hành kiểu ấy thì nghỉ m đi kiếm cái nghề nào đó mà làm có hi vọng sau này đc lên thầy hơn, chứ lớp 9 mà k qua nổi (Riêng lớp 9 là thấy cô luôn luôn tạo đk cho mà học và hạnh kiểm k bh dưới khá) thì làm sao mà học cấp 3.
@ một bác nói nó k lười mà xui nè: Thời đại này mà có thể loại này nữa hả bác. Nó ăn chơi cho sướng rồi h lên đây kể khổ chứ có mà nó k chơi k bời. K có lửa làm sao mà có khói đc.
@ một bác nói nó k lười mà xui nè: Thời đại này mà có thể loại này nữa hả bác. Nó ăn chơi cho sướng rồi h lên đây kể khổ chứ có mà nó k chơi k bời. K có lửa làm sao mà có khói đc.
Chỉnh sửa cuối:




chả cần biết sau này có học giỏi dc ko hay có vào dc ĐH ko nhưng học hết cấp 2 thì ít nhất sau này lên cấp 3 cũng ko 

. 
, tính toán cũng sai căn bản trầm trọng, học bài thì học trước quên sau, thì chỉ dư điểm đậu có 1 tý.
, cơ mà ta vẫn sướng
vì dần dần lấy lại được kiến thức và ham thích học. Rồi kiếm được con 10 toán đầu tiên trong người, cảm giác nó sướng như vừa mới cho ra vài mg kẽm vậy